Trung Quốc 0-6 Xứ Wales
Ghi bàn: Gareth Bale (2', 21', 62') Sam Vokes (38', 58') Harry Wilson (45')
Đội hình xuất phát:
Trung Quốc: Yan, Shenchao Wang, Hao, Huang, Zheng, Guan He, Feng, Lei Wu, Gao, Dabao Yu, Wei.
Xứ Wales: Hennessey, Gunter, Chester, Williams, Davies, John, King, Allen, Wilson, Vokes, Bale.
Hành quân tới SVĐ Quảng Tây, HLV Ryan Giggs tự tin tung ra đội hình mạnh nhất với Gareth Bale lĩnh xướng hàng công hòng tìm kiếm một chiến thắng, dù cho đối diện với cựu cầu thủ của Man Utd là chiến lược gia lão luyện Marcello Lippi.
Sức mạnh của xứ Wales được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở ngay phút thứ 2 của Gareth Bale, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid.
19 phút sau, lại là Bale tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà ghi bàn thắng thứ 2 cho xứ Wales.
Phút 38, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về đội khách sau pha dứt điểm tinh tế của Sam Vokes.
Cho tới trước khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại thì tỷ số đã là 4-0 cho đại diện tới từ lục địa già lần này người ghi tên mình trên bảng điện tử là Harry Wilson.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà thi đấu rắn hơn và họ cũng tạo ra được những khó khăn nhất định cho xứ Wales.
Tuy nhiên, tất cả bấy nhiêu đó chỉ giúp họ nhận ít bàn thua hơn trong hiệp 2 mà thôi. Phút 58, Sam Vokes hoàn thành cú đúp sau pha thoát xuống dứt điểm chéo góc tinh tế.
4 phút sau, tới lượt Bale hoàn thành cú hat-trick của mình sau một pha bứt tốc rồi dứt điểm khá đơn giản để hạ gục thủ thành Yan. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-0, Bale cùng các đồng đội đã tặng món quà không thể ý nghĩa hơn tới HLV Ryan Giggs trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt xứ Wales. Bên kia chiến tuyến, HLV Marcello Lippi cùng các học trò đang trải qua những tháng ngày khó khăn với chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng.