Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt

Ngọc Thuỳ/ Ảnh: Hoà Trần/ Thiết kế: Minh Trang/ Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/03/2020

"Tôi nghĩ, anh đến bên tôi và từng khiến tôi thật sự hạnh phúc thì không có cớ gì khiến tôi phải hờn giận hay phũ bỏ khi mọi chuyện kết thúc”- Puka chia sẻ khi nhắc về chuyện tình vừa đứt gánh.

Nếu bạn đã từng quen nhìn thấy một Puka tràn đầy năng lượng, hài hước và luôn tạo niềm vui cho mọi người trên sân khấu hay màn ảnh thì trong bài phỏng vấn này sẽ có một Puka hoàn toàn khác. Một Puka yếu đuối đến đáng thương khi kể về những ngày lên Sài Gòn lập nghiệp sau khi gia đình phá sản, một Puka "vừa chạy xe vừa oà khóc nức nở như con điên" khi 2 lần vượt đường xa lên đoàn phim và bị đuổi về vì "không có vai phù hợp".

Khác hẳn với Puka hào hứng và nhí nhố còn là tâm sự của một cô gái 29 tuổi vừa bước ra khỏi cuộc tình 3 năm tan vỡ và cách nhìn nhận tích cực về người yêu cũ. Từng mạnh mẽ vượt qua hết khủng hoảng, thử thách trong quá khứ để xây dựng được tên tuổi và chỗ đứng như hiện tại, nhưng Puka vẫn như bao cô gái khác, cũng mong manh và yếu đuối sau chia tay. Puka chọn "cày" việc, thậm chí không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và hoài niệm về tình yêu vừa "chết". Đây cũng là lần hiếm hoi Puka lên tiếng nghi vấn hẹn hò và diện đồ đôi với Gin Tuấn Kiệt. Liệu nàng diễn viên tài năng đã tìm được bờ vai mới sau nửa năm đường ai nấy đi với tình cũ?.

Clip: Puka lên tiếng nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt và mối quan hệ với người cũ sau chia tay?

"Tôi từng ngưng nhận phim 4 năm sau 2 lần tủi thân vì đạo diễn đuổi về"

Dạo gần đây, Puka phủ sóng dày đặc từ sân khấu kịch, gameshow đến các chương trình thực tế và cả phim điện ảnh. Người trong nghề hay có câu đùa nhau: "Thời đến cản không kịp", Puka có nghĩ "thời" của mình đang thật sự đến rồi không?

Từ trước đến giờ, Puka luôn quan niệm rằng cuộc sống: "Cờ tới tay ai thì người đó phất", mình không nắm thì sẽ vào ô "hết lượt". Vì vậy tôi luôn trân trọng những cơ hội đến với bản thân và luôn cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ, vai trò được giao. Chắc có lẽ nhờ điều này mà khán giả thương nên sự nghiệp tôi mới phát triển như thế.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 3.

Thành công nhất của Puka trong thời gian qua có thể kể đến vai Bảo Kỳ trong phim điện ảnh "Sắc đẹp dối trá". Thậm chí nhiều người còn cho rằng bạn đã chiếm mất "spotlight" của nữ chính Hương Giang?

Thật sự, lúc đầu Puka không nghĩ là mình được nhận vào vai này, bởi xưa giờ tôi đi casting mà bị câu nói: "Em về đi, sẽ liên lạc sau" và y như rằng không bao giờ liên lạc. Mặc dù khi đọc kịch bản và mô tả nhân vật, tôi rất thích vai diễn này, và đúng là có duyên và may mắn nên tôi được mời vào vai Bảo Kỳ. Nhiều người còn bảo tôi diễn như không diễn vì vai này giống Puka ở ngoài đời quá.

Nhưng, mỗi vai diễn thì có cái hay riêng của nó. Cá nhân tôi cảm thấy rất thích Hương Giang trong bộ phim này vì cô ấy xuất thân là một ca sĩ chứ không phải là diễn viên mà lại diễn một vai chính của một bộ phim điện ảnh nữa nên rất khó khăn. Hương Giang đã làm rất tốt, mọi người xem phim sẽ thấy được năng lực diễn xuất của cô ấy rất ổn, dù cảnh chính kịch hay bị kịch đều khiến mọi người phải vỗ tay. Tôi nghĩ mình không phải là người chiếm "spotlight" đâu.

Puka từng chia sẻ, bản thân từng bị khinh thường và bị đối xử không tốt lúc mới vào nghề. Đó có phải là động lực giúp bạn cố gắng và nỗ lực xây dựng tên tuổi như hiện tại?

Những lần đó làm cho tôi muốn bỏ cuộc thì đúng hơn. Đã hai lần từ lúc tôi còn học ở trường Sân khấu cho đến khi đi làm thì Puka lên phim trường xong rồi bị đuổi về. Lần đầu tiên là lúc tôi phải tự chạy xe máy từ Sài Gòn đến Bình Dương vào tận trong ruộng đồng để quay phim. Khi tới nơi, tôi cũng không được nói chuyện với đạo diễn mà chỉ được nhận thông tin từ trợ lí đoàn phim là: "Thôi, hẹn em phim khác. Cho anh xin lỗi, em về đi" và không cho một lí do nào.

Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy rất buồn và đau lòng vì đã chạy quãng đường rất xa để đến và hi vọng được thể hiện tài năng của bản thân nhưng không được. Trên đường về, tôi vừa chạy vừa khóc như mưa, không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình như một "con điên".

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 4.

Lần thứ hai, là lúc tôi vừa về tới quê thì nhận được một cuộc điện thoại mời thử vai, yêu cầu 6h sáng ngày mai phải có mặt tại phim trường. Lúc đó, tôi lại phải bắt xe trở về Sài Gòn ngay lập tức. Hôm sau, tôi thức dậy sớm tới phim trường lúc 6h và đợi đến 9h thì có một anh chạy lại nói là: "Đạo diễn nói em không hợp với vai này, thôi em về đi, hẹn em phim khác". Cảm giác uất ức lại dâng lên, tôi đã bỏ bao nhiêu công sức và thời gian để muốn quay bộ phim này nhưng tại sao lại không được.

Tôi lại đi về, vừa đi vừa khóc lần nữa. Sau đó thì tôi từ chối không đi đóng phim nữa suốt 4 năm vì quá ám ảnh hai lần trước, chỉ về tập trung diễn ở sân khấu thôi. Tôi cảm thấy sân khấu mới là nhà, ở đó mọi người yêu thương và giúp đỡ cho tôi rất nhiều.

Sóng gió nào rồi cũng qua, khi những ngày tháng vất vả và khó khăn qua đi thì hào quang và thành công sẽ đến. Puka có nhớ về những cột mốc đánh dấu tên tuổi và khiến bạn tự hào?

Tôi không nhớ những cột mốc thành công bằng những lần tôi rơi vào thất bại, khi thành công và nhìn lại quá khứ thì mới trân trọng những khoảng thời gian đã qua. Cột mốc đầu tiên không thể nào quên của tôi là khi vừa bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp sau khi gia đình phá sản, không còn gì hết. Lúc đó tôi phải đi sống nhờ, nhờ nhà người này vài tháng, người kia vài ngày. Tôi không có xe, không có tiền, chỉ một thân 1 mình nhưng tôi được rất nhiều người thương, bạn bè cho về nhà ở tạm. Khi tôi vượt qua khoảng thời gian đó, tôi mới dặn lòng, phải cố gắng, phải thành công để không phụ lòng những người đã yêu thương mình. Họ không biết gì về mình, chỉ là người dưng nước lã nhưng đã bảo bọc mình như thế, thì cách duy nhất để trả ơn là tôi phải thành công.

May mắn là gia đình tôi đã sớm ổn định lại trước khi tôi tốt nghiệp, sau khi hoàn thành hết chương trình học ở trường, tôi tự đi làm, nuôi sống bản thân chứ không phụ thuộc vào gia đình nữa. Có nhiều khi cũng không đủ tài chính, nhưng tôi sẽ vay mượn tiền bạn bè rồi làm trả lại sau, chứ nhất quyết không xin tiền gia đình. Đến hiện tại, tôi đã có thể giúp đỡ được kinh tế gia đình.

Tôi còn nghe nhiều người đồn nhau rằng Puka nay đã là đại gia Vbiz, mua nhà, đổi xe mới liên tục. Không biết có đúng không?

Tôi có một quy tắc trong cuộc sống, những gì thuộc về tài chính như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ sẽ không bao giờ khoe khoang hay đăng tải lên mạng xã hội. Nhân đây tôi cũng chia sẻ, tôi đã mua nhà từ lâu, xe thì cũng mới đổi nhưng tôi không cho ai biết. Nguyên nhân mấy ngày vừa qua mọi người đồn là do chị Lâm Vỹ Dạ, chị ấy hẹn tôi đi coi xe và dụ tôi đổi xe, xong chị em quay clip vui với nhau để đăng Youtube thì mọi người mới biết. Thật tâm tôi không muốn ai quan tâm tới tài sản của mình hết.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 5.

Nhắc đến Puka, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một diễn viên hài với những nét diễn duyên dáng, hài hước và nhí nhố. Nhưng Puka có nghĩ chính việc xây dựng hình tượng này sẽ khiến bạn bị hạn chế với các vai chính kịch hoặc tâm lí nặng hay không?

Tôi cũng nghĩ về vấn đề này rất nhiều, nhiều người còn bảo đây là một hạn chế của tôi. Nhưng những ngày đầu tôi về sân khấu Thế giới trẻ diễn thì luôn được giao cho những vai chính kịch, vai tâm lí nặng, không biết diễn hài là gì luôn. Sau đó một thời gian tôi bị dòng đời đưa đẩy, nhiều người phát hiện ra tôi có tố chất hài hước sẵn trong người nên phát triển và giao cho tôi "quăng miếng". Tôi nghĩ tôi không làm được nên tôi nhất nhất không nhận. Khi tôi ra sân khấu diễn thử, cũng rất bất ngờ khi khán giả cười thích thú lắm, về sau thì được giao thêm nhiều vai hơn.

Một điều may mắn là tôi được làm việc với rất nhiều người hài hước, duyên dáng như chị Thu Trang, Diệu Nhi, La Thành, Hải Triều, BB Trần,… nên cũng học hỏi được nhiều. Về sau này, khi cái tên Puka nổi lên và được nhiều người biết đến cũng là lúc tôi thành công với các vai diễn hài. Chính vì điều này mà mọi người cũng quên mất xuất phát điểm của tôi là một diễn viên chính kịch.

Hiện tại, khi người ta đã mặc định tôi là diễn viên hài thì cũng phải chấp nhận, khi được mời đóng phim thì chắc sẽ là những vai tạo tiếng cười. Nhưng tôi lại mong muốn được diễn một vai khác đi một chút, tâm lí nặng hoặc lâm ly bi đát chẳng hạn.

Là nghệ sĩ ai cũng muốn xây dựng cho mình một "nét riêng" và rất không vui khi bị nhận xét bản thân hao hao một ai đó. Nhưng, có bao giờ Puka nghe nhiều người bàn tán rằng nét diễn và phong cách bạn đang xây dựng có nét tương đồng với Diệu Nhi?

Tôi cũng có nghe như thế, nhưng khi tôi và Diệu Nhi tâm sự thì chúng tôi bảo nhau rằng: 2 đứa có giống gì nhau đâu! Tôi với Diệu Nhi là 2 người đồng trang lứa, về sân khấu Thế giới Trẻ cùng 1 lúc và chơi rất thân với nhau ngoài đời nên tính cách có nét tương đồng nhau. Sau này, khi mỗi đứa có 1 sự nghiệp và hướng đi riêng, chúng tôi sẽ tự nhìn nhận về bản thân để xây dựng phong cách đúng với bản chất. Nhưng khi mọi người nhận xét tôi và Diệu Nhi giống nhau, tôi không thấy buồn vì nghĩ rằng mọi người đang dành sự quan tâm cho 2 đứa nên mới để ý nhiều như vậy.

"Người cũ từng cho mình hạnh phúc, hà cớ gì chia tay phải cạch mặt"

Người ta hay bảo nhau, người có nội tâm phức tạp nhất là các diễn viên hài. Trên sân khấu họ là người mang năng lượng và tiếng cười đến cho người khác. Tuy nhiên, sau khi trở về cuộc sống đời thường thì sẽ trầm lặng và kiệm lời lắm?

Thật ra bản chất tôi cũng là một người rất ít nói ở ngoài. Có rất rất nhiều fan, bạn bè hay đồng nghiệp bảo tôi ở ngoài không hề giống tôi trên sân khấu. Tôi thích ngồi 1 góc trong hậu trường. Tôi là một người sống nội tâm từ xưa đến nay, khi về nhà tôi chỉ đọc sách và nghe nhạc chứ cũng ít đi gặp bạn bè. Nhưng tôi quan niệm, có chuyện thì mới buồn thôi, chứ không có chuyện thì lấy cớ gì buồn.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 6.

Một câu hỏi hơi tế nhị, nhưng có phải Puka đang lấy công việc và cố tỏ ra mạnh mẽ: "Tôi ổn", sau chuyện tình cảm vừa tan vỡ?

Thú thật, cũng một phần là như thế. Như mọi người cũng biết là giữa cuối năm rồi chuyện tình cảm của tôi bị đứt gánh. Cũng chính vì lí do này nên tôi muốn tập trung tối đa vào công việc để không có thời gian để nghĩ ngợi về quá khứ. Từ sau chuyện buồn đó, tôi lao mình vào các show để "cày", không cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi hay vui chơi gì hết. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để mình quên đi những tổn thương và những chuyện không vui trong cuộc sống.

Hiện tại, sau hơn nửa năm trải qua chuyện cũ, Puka đã thoải mái khi ai đó nhắc về chuyện tình cảm của bạn?

Puka cho rằng, khi tôi và anh ấy bên nhau, chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ và cho nhau những kỷ niệm đẹp. Thì bây giờ, khi mọi chuyện kết thúc, tôi và anh không may mắn để cùng nhau đi đến đích thì chúng tôi cũng trân trọng những kỷ niệm đã trải qua. Tôi nghĩ, khoảng thời gian tôi và anh ở bên nhau, anh đã khiến tôi thật sự mãn nguyện và hạnh phúc thì không có cớ gì khiến tôi phải hờn giận hay phũ bỏ sau chia tay. Như hiện tại, tôi và anh ấy vẫn giữ liên lạc khi có việc cần, chúng tôi không phải kiểu không yêu nữa là cạch mặt nhau.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 7.

"Bị soi hẹn hò với Gin, tôi thấy buồn cười!"

Đã quen với việc có một người đồng hành chia sẻ công việc và những khó khăn trong cuộc sống trong suốt 3 năm. Vậy sau khi tan vỡ, Puka tập quen với cuộc sống mới như thế nào?

Thật sự, nửa năm qua cuộc sống tôi cũng có khác đấy. Mọi người hay bảo nhau, ai độc thân cũng xinh đẹp hẳn ra, tôi thấy điều này đúng. Tôi thấy một cô gái độc thân khi đi làm về sẽ không phải bận tâm quá nhiều chuyện phải làm hài lòng ai đó nên dành hết thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân. Đó cũng là một điều tốt mà. Với lại, đa phần tâm lí của chị em phụ nữ sau chia tay là phải đẹp hơn.

Hiện tại, có thể nói Puka đã xinh đẹp, tươi tắn và lấy lại cân bằng sau tan vỡ, vậy bạn đã sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận một mối quan hệ mới chưa?

Nếu tôi bắt đầu một mối quan hệ mới vào lúc này thì cũng bình thường thôi. Tôi tin vào chữ duyên, có duyên thì sẽ đến với nhau thôi. Nếu gặp một người nào đó tôi thích và cũng thích tôi thì tôi sẵn sàng mở lòng ra đón nhận. Sau thời gian tìm hiểu, nếu chúng tôi hợp thì tiến đến với nhau thôi. Sau tan vỡ, tôi đóng cửa, khóa trái tim lại thì về sau sẽ cô đơn lắm.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 8.

Thời gian qua, Puka có biết chuyện bạn và Gin Tuấn Kiệt đang được rất nhiều fan ủng hộ thành đôi. Thậm chí, nhiều người còn soi loạt bằng chứng bạn và Gin đã bí mật hẹn hò, Puka có thể chia sẻ thực hư chuyện này không?

Chuyện bị ghép đôi với Gin tôi biết, nhiều người bạn bè và đồng nghiệp cũng hay trêu tôi và báo chí đăng rất nhiều. Tôi và Gin Tuấn Kiệt có cùng nhau tham gia một chương trình thực tế, may mắn chúng tôi được khán giả yêu thích và ghép đôi, vì thế mà nhất cử nhất động của 2 đứa đều được mọi người để ý. Tuy nhiên, tôi thấy buồn cười khi bị soi bí mật hẹn hò với Gin. Những món đồ tôi dùng không phải là hàng đắt đỏ hay hàng phiên bản giới hạn có 1-2 cái mà đó là những món đồ có mặt trên khắp các cửa hàng và rất dễ mua được. Đôi khi vô tình trùng, hoặc hao hao giống hoặc có khi tôi "soi" và chẳng thấy giống nhau nhưng mọi người vẫn nhất nhất cho rằng đó là bằng chứng tôi và Gin dùng đồ đôi.

Nhưng việc soi mang đồ giống nhau tôi thấy bình thường, chẳng phải bằng chứng hẹn hò gì. Tôi cũng hay mang giày giống Quang Trung, giống Anh Đức rồi đội nón giống Jun Phạm. Quá trời thứ sao mọi người không soi, chắc hôm nào tôi phải tự tung bằng chứng lên. Cũng chính vì mọi người soi Gin với tôi, nên giờ đi đâu tôi cũng bị trêu, nhất là bị anh Trường Giang trêu. Puka vừa tan vỡ một cuộc tình trong lứa tuổi không còn trẻ lắm nên chắc mọi người cũng mong sớm ổn định lại. Họ nghĩ tôi cô đơn, cần tình yêu nên thương mà mai mối đó thôi.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 9.

Vậy với Puka, Gin Tuấn Kiệt có phải là mẫu người sẽ khiến trái tim bạn lành lại và sẵn sàng yêu thêm lần nữa không?

Tôi với Gin Tuấn Kiệt thường cùng nhau tham gia gameshow, tôi thấy cậu ấy rất hiền và rất ga lăng, tốt bụng. Và tôi yêu mến những tính cách đó.

Nói thật, tôi không có gu đàn ông chuẩn mực để yêu thương. Nếu nhìn vào tình cũ của tôi, chắc nhiều người sẽ bảo Puka chắc thích đàn ông mập mập, nhưng không phải thế nhé. Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chọn một người có thể chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi là được. Một người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc là người khiến tôi luôn thấy bình yên trước sóng gió cuộc đời.

Nhưng nhiều người bảo nhau rằng, thời này đã không còn tồn tại tình yêu "1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng". Tình yêu phải đi đôi với vật chất, Puka nghĩ thế nào?

Trên đời này có rất nhiều chuyện "người đẹp đi đôi đại gia", tôi cảm thấy bình thường. Một bên đẹp – một bên giàu, đến với nhau thì có gì là sai. Cuộc sống mà, mỗi người có một cách sống, một quan điểm khác nhau nên chúng ta không vội đánh giá tình yêu phải đi đôi với vật chất thì mới bền vững. Tôi cảm thấy, đại gia hay người đẹp, người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, người nghèo,…nếu yêu nhau được thì cứ yêu thôi, bản thân mình mới là người cảm nhận hạnh phúc nên đừng quan tâm quá nhiều vào những bàn tán bên ngoài.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 10.

Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 12.
Gặp Puka nghe kể 2 lần bị đạo diễn đuổi về, hiếm hoi chia sẻ mối quan hệ với tình cũ và nghi vấn hẹn hò Gin Tuấn Kiệt - Ảnh 13.

Một số hình ảnh của Puka trong buổi phỏng vấn