Gặp lại nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách ở Đắk Lắk

Thanh Hải, Theo VTC 22:35 28/01/2017

Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách ở Đắk Lắk mong muốn vượt qua thử thách ở phía trước và quên đi những chuyện đã xảy ra để sống tốt hơn trong năm mới.

Tai họa bất ngờ, ước mơ tan biến

Đó là câu chuyện của nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, trú huyện Cư Kuin). Ngay từ nhỏ, Vi đã luôn mong ước sẽ thi đỗ vào ngành công an. Nhưng sau khi bị tai nạn giao thông dẫn đến việc bị cưa chân, ước mơ cháy bỏng của Vi cũng đành tan theo mây khói.

Thời gian qua đi, nỗi đau cũng phần nào lắng xuống, Hà Vi bắt đầu vào học tại ngôi trường mới. Tuy phải xa nhà nhưng Vi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, chuyên tâm học tập. Một ngày gần đây, tôi đã có dịp gặp lại cô gái đầy nghị lực ấy.

Gặp lại nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hà Vi muốn quên đi những chuyện buồn đã qua để nhìn về tương lai - Ảnh: Thuỳ Trang

Trước đó, trưa 6/3/2016, trên đường đi học về, Vi bị tai nạn giao thông té xuống đường. Sau khi tài xế gây tai nạn bỏ chạy, người dân đã đưa Vi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải và được bó bột. Đến tối cùng ngày, Vi kêu bó bột chật quá, kêu gào đau đớn và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác.

Do vậy, gia đình đã đề nghị bác sĩ tháo bột ra và cho chuyển viện nhưng đến sáng 8/3, các bác sĩ mới đồng ý. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, gia đình tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ, không cần chuyển viện.

Gặp lại nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Gia đình luôn là điểm tựa giúp Vi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: Thuỳ Trang

Suốt những ngày sau đó, bệnh viện hầu như không có động thái xem xét kỹ lưỡng vết thương, đến ngày 11/3 nơi này mới cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chân Vi đã hoại tử.

Quên chuyện cũ để đón Tết, vui xuân

Sau khi bị cưa chân, cuộc sống của Vi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với em, chuyện buồn xảy ra giờ đây chỉ là quá khứ và việc quan trọng là phải vượt qua những khó khăn trước mắt để hướng đến tương lai.

"Chuyện vừa xảy ra đối với em đó là một tai nạn. Người ta không thể biết trước được những tai nạn bất ngờ sẽ đến với mình. Bởi vậy, khi chuyện không may xảy đến, điều quan trọng nhất là dám đối mặt để vượt qua, không để mình gục ngã trước bất cứ khó khăn nào", Hà Vi nói.

Tuy mất một thời gian dài điều trị trong bệnh viện và phải đối mặt với cú sốc tâm lý sau khi bị cưa chân, Hà Vi vẫn duy trì thành tích học tập của mình.

Hiện tại, Vi đã tạm gác lại chuyện học hành để về nhà đón Tết cùng gia đình. Niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, trong vòng tay yêu thương, ấm áp của người thân đã giúp Vi quên đi tất cả những chuyện buồn xảy ra trong năm cũ và có thêm động lực để cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ Hà Vi) cho biết, sau khi Vi bị cưa chân, mọi người trong gia đình rất buồn và lo lắng. Nhưng Vi đã kiên cường và mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Thấy Vi vẫn vui vẻ, lạc quan, tự mình vượt qua những đau đớn, mất mát của bản thân, ai nấy đều vừa thương vừa cảm phục.

"Năm qua là một năm xảy ra rất nhiều biến cố của cả gia đình nhưng cuối cùng, mọi chuyện không hay cũng đã qua đi. Tết này, cả nhà lại được sum vầy, hạnh phúc bên nhau. Trong năm mới, tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con", mẹ Hà Vi chia sẻ.

Chị gái Hà Vi là Lê Thuỳ Trang bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ giữ lời hứa về trách nhiệm đối với Hà Vi trong thời gian tới.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp của Hà Vi, thầy Lê Thành Đông (chủ nhiệm lớp 11a2, trường THCS -THPT Đông Du) cho biết rất cảm phục nghị lực của nữ sinh này. Dù vừa trải qua sự mất mát quá lớn, đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là về tinh thần, Vi vẫn đạt kết quả học tập tốt, trở thành tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa noi theo.