Thông tin về việc "công chúa nhạc Pop" sẽ chính thức giải nghệ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Larry Rudolph – quản lý lâu năm của Britney Spears đã tuyên bố về khả năng "từ giã" làng nhạc của nữ ca sĩ là rất cao và chia sẻ như sau "Với tư cách là người quản lý và định hướng cho Britney, theo thông tin mà tôi nhận được, Britney sẽ không quay trở lại Vegas cho bất kỳ show diễn nào và có thể là không bao giờ nữa".
Sau tất cả, khán giả cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì họ cho rằng đã đến lúc Britney cần được tự do. Hơn ai hết, nữ ca sĩ "kiệt sức" khi phải đối mặt trước một cuộc sống đặt dưới sự bảo hộ khắc nghiệt.
Biểu cảm thiếu sức sống của Britney trong bức ảnh được đăng tải gần đây trên Instagram.
Nhìn lại chặng đường âm nhạc, Britney Spears có được sự may mắn gấp bội so với đồng nghiệp cùng thời. Siêu phẩm "...Baby One More Time" đưa một cô gái 17 tuổi chính thức vụt sáng thành biểu tượng toàn cầu và đặt nền móng cho một "đế chế hùng mạnh" của văn hóa đại chúng.
Thừa thắng xông lên, hàng loạt đĩa đơn "Sometimes", "You Drive Me Crazy", "Born To Make You Happy" và album đầu tay gặt hái vô vàn thành công nổi trội cho ngôi sao tuổi teen. Thời điểm ấy, đi đến đâu bạn cũng nghe mọi người nhắc đến cô gái tóc vàng sở hữu nét đẹp tinh khôi của một nàng công chúa, nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt cùng giọng hát mê hoặc lòng người. Hình ảnh ấy sẽ mãi khắc ghi vào ký ức tươi đẹp của thế hệ 8X, 9X bởi họ đã từng một thời theo đuổi phong cách này và chìm đắm cùng những giai điệu huy hoàng của Britney.
Nhan sắc vạn người mê của Britney Spears.
Nổi tiếng từ rất sớm, những tưởng "công chúa nhạc Pop" sẽ có được mọi thứ nhưng cuộc đời đã đưa Britney mắc kẹt vào những khủng hoảng trầm trọng. Sau mối tình không thành với Justin Timberlake, sự nghiệp của nữ ca sĩ "trượt dốc không phanh" khi cô lao mình vào cuộc hôn nhân ngắn ngủi, phó thác cho các cuộc vui và liên tục đối mặt với những vụ bê bối liên quan đến chất kích thích. Đỉnh điểm vào năm 2007, hình ảnh Britney không thể kiểm soát bản thân, suy sụp hoàn toàn đến mức tự cạo trọc đầu và tấn công cánh nhà báo bằng dù khiến dư luận xôn xao.
Sau những sự việc chấn động này, Britney đã vực dậy mạnh mẽ và mọi người vẫn thường nhắc lại khẩu hiệu “Nếu Britney Spears vượt qua năm 2007, bạn cũng có thể thoát khỏi ngày hôm nay”.
Có thể nói, cuộc đời của Britney Spears khá giống với ca khúc "Lucky" mà cô phát hành vào năm 2000. Đây là đĩa đơn thuộc album phòng thu thứ hai mang tên "Oops!... I Did It Again". "Lucky" đạt thành công vang dội về mặt thương mại trên toàn thế giới và dẫn đầu các bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Phần lời bài hát "Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô đơn thì cô ấy luôn muốn khóc" khiến người hâm mộ không thể không nghĩ về Britney.
Hình ảnh xuất hiện trong MV "Lucky".
Quả thật, sự nghiệp âm nhạc của Britney luôn trải đầy hoa hồng nhưng nàng luôn gặp phải bế tắc trong đời tư cá nhân. "Công chúa nhạc Pop" có tất cả từ sự nổi tiếng, một loạt bản hit đình đám cho đến hàng triệu khán giả yêu mến, nhưng cớ sao những câu hát "Nếu cuộc đời mình chẳng thiếu sót điều gì. Vậy vì sao những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má" mãi không chịu buông tha cho số phận của Britney. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi xem MV "Lucky", bất kỳ ai cũng đều xúc động khi liên tưởng về những nỗi khổ mà "công chúa nhạc Pop" phải nếm trải.
"Cô ấy vẫn thường lạc lối vào những giấc mộng đẹp" - từng lời ca được miêu tả chính xác về cảm xúc phía sau ánh hào quang của Britney.
Nội dung MV khắc họa hình tượng một nữ diễn viên nắm trong tay danh vọng, sự giàu có và sắc đẹp nhưng bên trong tâm hồn ấy không hề hạnh phúc mà vô cùng cô đơn. Ngay ở phần mở đầu, Britney bước ra giới thiệu về câu chuyện của một cô gái mang tên Lucky, xuyên suốt MV là vẻ mặt u sầu của Lucky và luôn biểu lộ khát khao mãnh liệt có được niềm vui như bao người bình thường khác.
MV "Lucky" - Britney Spears
Có lẽ, fan không cần Britney ra thêm single hay một album mới nào nữa. Cái mà họ cần là Britney được giải thoát khỏi gánh nặng bảo hộ, nghỉ ngơi và cải thiện hoàn toàn sức khỏe lẫn tinh thần. Chắc chắn, nữ ca sĩ đã mệt mỏi vì phải ép mình tươi cười trên sân khấu trong khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng. Giờ đây, hãy luôn mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với giọng ca "Sometimes" nhé!