Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói

EricVo, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/08/2017

Trước khi là kẻ thù trong bối cảnh của "Game of Thrones", nhà Targaryen và Stark đã từng quân vương và bề tôi.

Game of Thrones đang đi đến hồi kết, tập cuối cùng của mùa 7 sẽ mang tên The Dragon and the Wolf. Tập phim này cũng sẽ có thời lượng kỷ lục khi dài gần 80 phút. Ở đây, The Dragon ám chỉ nhà Targaryen còn the Wolf ám chỉ nhà Stark. Mùa 7 cũng là mùa phim đánh dấu sự kiện Băng Hỏa hội ngộ như lời tiên tri của Melisandre. Jon Snow đang cùng hợp lực với Daenerys Targaryen chống lại Cersei và Dạ Vương. Tuy nhiên, đằng sau sự hội ngộ này còn là một câu chuyện dài. Nay người viết xin được mạn phép giải thích sơ lý do thông qua truyền kỳ lâu đời giữa Rồng và Sói.

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 1.

Vị Vua Quỳ Gối và Bá Vương phương Nam

Năm đó nhà Targaryen, dưới quyền của Aegon, bỏ chạy khỏi xứ Valyria, và dừng chân tại Dragonstone, phía đông của đại lục Westeros. Binh lực của họ chỉ vỏn vẹn có 1600 quân, nhưng họ có trong tay một vũ khí vô cùng lợi hại: 3 con rồng. Đó cũng là lý do gia huy của họ là rồng và châm ngôn là Máu và Lửa. Dựa vào lợi thế này, Aegon cùng 2 người chị (kiêm luôn vợ) là Visenya và Rhaenys, dấy binh chinh phạt lục địa Westeros, dù biết rằng đại lục này đang bị chia cắt và thống trị bởi 6 vị vua khác nhau.

Cuộc chinh phạt này kéo dài gần 2 năm, với nhiều những trận chiến khác nhau xảy ra xuyên suốt Westeros, và tất cả những vị vua nào không chịu thuần phục Aegon đều bị giết chết (chỉ trừ Ông hoàng xứ Dorn, Meria Martell). Trong số đó, chết thảm nhất là Harren Hắc Ám (Harren the Black), bị rồng của Aegon thiêu chết ngay trong tháp của y, và Mern Gardener Đệ Cửu, chết cháy ngay trên trận chiến.

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 2.

Rồng của Aegon Bá Vương thiêu chết Harren trong tháp

Ngay khi hay tin Aegon đã chiếm được Storm’s End và Riverlands; Torrhen Stark, vua phương Bắc và người đứng đầu gia tộc Stark khi đó, hiệu triệu toàn bộ tùy tướng và dẫn đội quân phương Bắc hơn 3 vạn người trực chỉ Riverlands.

Có điều khi đến bờ sông Red Fork, Torrhen đã chứng kiến đội quân gồm 45 vạn tinh binh và 3 con rồng của Aegon Bá Vương đang đứng chờ mình. Vào thời điểm ấy, Torren Stark đã đưa ra một quyết định rất khôn ngoan: Quỳ xuống xin hàng và thề trung thành vĩnh viễn với nhà Targaryen.

Aegon phong cho Torrhen Stark là Đại Lãnh Chúa của thành Winterfell và là Hộ Thần của phương Bắc, cai quản toàn bộ các chư hầu phương Bắc khác. Về sau tại nơi này dựng nên một quán rượu mà người ta gọi là Quán Rượu của Kẻ Khấu Đầu. Còn Torrhen thì phải hứng chịu cái danh "Vị Vua Quỳ Gối".

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 3.

Torrhen quy phục Aegon

Dù bị chê cười, chống đối và dị nghị trong suốt một thời gian, gia tộc Stark về sau vẫn luôn trung thành với nhà Targaryen. Thậm chí, nhà Stark còn ủng hộ Nữ hoàng Rhaenyra trong cuộc Nội Chiến giành quyền thừa kế giữa các phần tử thân tộc của Targaryen, và tham chiến trong chiến dịch Bình định xứ Dorn.

Mối quan hệ Vua-Tôi giữa Rồng Và Sói kéo dài suốt hàng trăm năm sau đó, trải qua không ít đời vua, chỉ cho đến khi một tên hôn quân lên ngôi, thì cả hai gia tộc mới trở mặt với nhau.

Từ Đồng Minh thành Tử Thù

Xuyên suốt những tập phim của Game of Thrones, mọi người đã được nghe rất nhiều về "Vua Điên", và ai cũng biết y là cha ruột của Daenerys, nhưng thực chất thì y là kẻ thế nào? Ngắn gọn và xúc tích: Vua Điên Aerys Targaryen Đệ Nhị là tên hôn quân bạo chúa tồi tệ nhất trong lịch sử gia tộc Targaryen.

Y không chỉ hoang tưởng, điên cuồng mà còn rất tàn bạo. Những chuyện y gây ra thì trong bài viết này quả không tài nào kể hết được. Lúc bấy giờ nhà Stark vẫn còn yên ổn tại phương Bắc xa xôi, thế nhưng một sự kiện khác xảy ra, kéo theo hàng loạt sự kiện khác có liên quan tới Vua Điên và nhà Stark.

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 4.

Vua Điên trong phim

Đó là việc Thái tử Rhaegar Targaryen (được cho là) đã bắt cóc Lyanna Stark, em gái của Ned Stark và hôn thê của Robert Baratheon, trong khi vị Thái tử này đã có vợ là Elia Martell. Xét những tình tiết trong mùa thứ 6 của phim thì khá chắc là giai nhân này tình nguyện đi theo chàng Thái tử.

Nhưng chỉ nói về chuyện quá khứ, thì ai ai cũng xem đây là hành động bắt cóc trắng trợn. Tin tức này đã đi đến tai của Brandon Stark, anh trai của Ned và Lyanna, người hiện đang đi tới Riverrun để kết hôn với Catelyn Tully. Ngay lập tức Brandon tức tốc lao tới Vương Đô để yêu cầu Rhaegar đấu với anh một trận nhằm giành lại danh dự cho em gái và gia tộc. Mỗi tội khi tới nơi thì không thấy Rhaegar đâu, mà chỉ thấy Vua Điên ra lệnh bắt toàn bộ đoàn người của Brandon tống vào ngục tối vì nghi ngờ có ý giết Thái tử.

Đại lãnh chúa Rickard Stark, cha của Lyanna, Ned và Brandon, đang thân chinh dẫn đoàn người của mình đến dự đám cưới của con trai, lập tức bị triệu tập tới Vương Đô để trả lời cho tội của Brandon.

Ngay khi đến nơi thì ông cùng toàn bộ 200 người hầu cận đi theo lập tức bị bắt giam, vì Vua Điên quy rằng ông cũng tham gia mưu phản cùng con. 200 con người đó bị Vua Điên ra lệnh giết hại, nhưng cái chết của họ không đau đớn và kinh khủng như Rickard và Brandon.

Lãnh chúa thành Winterfelt yêu cầu xét xử bằng cách quyết đấu, nhưng ngay khi ông vận giáp lên thì lại bị treo lên trần nhà và bị thiêu sống bằng chất Hoang Hỏa (Wild Fire), còn Brandon thì bị trói vào một thiết bị siết cổ và đặt trước một thanh kiếm ngoài tầm với. Khi anh cố với thanh kiếm để cứu cha mình thì sợi dây lại siết chặt hơn, và kết quả là Brandon bị siết cổ cho đến chết. Tất cả đều theo lệnh của Vua Điên.

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 5.

Cảnh mô tả cái chết của Rickard và Brandon

Ngay sau đó Vua Điên Aerys Targaryen ra lệnh cho Jon Arryn phải giao nộp đầu của Ned Stark và cả Robert Baratheon cho y (nguyên do là Ned và Robert đều là môn đệ của Jon và đều đang lưu lại xứ Vale). Một người mất cha và anh, một người mất đi hôn thê và một người không muốn mất hai người đồ đệ yêu quý. Thế là cả ba gia tộc Baratheon, Stark và Arryn, phong vũ đồng lộ, nổi dậy chống lại tên hôn quân. Người đời sau vẫn thường gọi sự kiện này là Biến Loạn Robert. Cũng từ đây, Rồng và Sói chính thức trở mặt thành thù.

Chuyện xưa đã kể xong.

Băng Hỏa tương phùng, liệu sẽ được như xưa?

Game of Thrones - Cùng nhìn lại lịch sử trăm năm giữa Rồng và Sói - Ảnh 6.

Như đã nói, mối quan hệ giữa Stark và Targaryen kéo dài hàng trăm năm, và cái cách nó kết thúc cũng thuộc dạng khó có thể tha thứ cho cả hai gia tộc. Tuy nhiên, chỉ sau cái chết của con rồng Viserion (chính xác thì nó về phe Dạ Đế rồi), thì lúc này sói mới lại một lần nữa thuần phục gia tộc rồng và một liên minh mới được thành lập. Bây giờ chỉ còn chờ xem liệu con sư tử nơi Vương Đô có chịu bỏ qua hiềm khích để cùng nhau chống lại Đêm Trường sắp đến hay không thôi.