Chiếc smartphone màn hình vô cực, camera kép ấn tượng mang tên Galaxy A6+ chính là trợ lý tuyệt vời nhất cho những cô nàng năng động, mê dịch chuyển.

Hè đến rồi, và dự định về chuyến du lịch xả hơi cứ ngày một lớn dần trong tâm trí. Vậy nên tôi đã không còn chờ được nữa mà rủ ngay lũ bạn đặt vé máy bay tới Đà Lạt - điểm đến mà tôi đã mơ ước trong nhiều tháng trời.

Công tác chuẩn bị đã rất sẵn sàng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch và Đà Lạt cũng chỉ còn cách 2 giờ trên không. Chẳng phải nói, tôi cực kì hào hứng cho chuyến đi này vì đã quá lâu rồi chưa đi xa đến vậy.

Ngồi trên máy bay, vì quá hào hứng mà tôi chẳng thể rời mắt khỏi ô cửa sổ và cứ liên tục kiểm tra giờ trên chiếc điện thoại. Vì bay vào sáng sớm nên thời tiết rất đẹp. Những gợn mây trắng bồng bềnh như kẹo bông nhẹ nhàng trôi dưới ánh bình minh trông bình yên đến lạ.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 1.

Giơ chiếc Galaxy A6+ lên chụp lại khung cảnh qua ô cửa sổ, tôi nhẩm chắc đã có ngay một chiếc ảnh lung linh để check-in ngay khi tới Đà Lạt. Người ta nói quả không sai, chỉ là smartphone tầm trung nhưng Samsung làm tốt thật, ảnh chụp ra đẹp chẳng kém gì máy cao cấp cả.

Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi chọn là Ga Đà Lạt. Thời tiết ở đây thực sự quá tuyệt, đến nỗi mà tấm hình nào, chụp ở góc độ nào đi nữa thì trông cũng hoàn toàn ấn tượng. Từng gợn mây trắng, bầu trời xanh trong vắt đều được chiếc Galaxy A6+ tái hiện đầy đủ, chi tiết.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 2.

Những địa danh tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đều quá “đỉnh” so với kì vọng. Từ ngôi trường Sư Phạm với những góc sống ảo “thần thánh” ai cũng biết cho tới Nhà Thờ Domaine de Marie tông màu hồng đỏ cực lạ mắt. Đi tới đâu tôi cũng có thể chụp lại những bức hình “để đời”, mà một phần trong đó cũng nhờ khả năng chụp ảnh xuất sắc của Galaxy A6+.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 3.
Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 4.

Không chỉ có chất lượng cao, Galaxy A6+ còn khiến tôi khá bất ngờ với bộ phần mềm chụp ảnh xóa phông ảo mới. Ngoài khả năng làm mờ phông nền phía sau thì máy còn có thể biến những đốm bokeh nhàm chán thành các hình thù khác nhau cực kỳ hay ho. Lũ bạn ở Hà Nội cứ liên tục hỏi tôi chụp bằng máy ảnh nào mà trông hay thế, trong khi sự thật chỉ là vài cú chạm lên màn hình chiếc điện thoại.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 5.

À thì nhắc đến smartphone, chúng ta không thể nào bỏ qua ảnh selfie đúng không? Với Galaxy A6+, đây chẳng là vấn đề gì nhằm nhò cả. Máy có hẳn cảm biến 24MP và đèn flash LED trợ sáng nên ảnh nào ảnh nấy đều đẹp “lồng lộn”. Da mặt trắng hồng vừa đủ, chi tiết tái hiện sắc nét mà góc chụp còn rộng rãi tha hồ chụp nhóm hay lấy thêm cảnh vật xung quanh. “Cây cô đơn” đã chẳng còn “cô đơn” nữa vì có tôi selfie với nó rồi nhé.

Đi chơi cả ngày cũng đã thấm mệt, chúng tôi quyết định quay trở lại Homestay để nghỉ ngơi khi trời vừa chập tối. Người thì chẳng còn sức, ấy thế mà chiếc điện thoại lại vẫn còn “khỏe” lắm. Sạc đầy từ tối ngày hôm trước nhưng đến chiều hôm sau, máy vẫn còn tới gần một nửa viên pin, dù ngày hôm đó, tôi liên tục dùng máy để chụp ảnh, sửa ảnh rồi check-in online bằng 4G.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 6.

Buổi tối hôm đó chúng tôi cũng không còn sức để ra ngoài ăn. Thế là cả bọn mua mì gói về quây quần ngoài sân húp xì xụp rồi mở nhạc “quẩy” và xem video giết thời gian. Phải nói là màn hình tràn viền của Galaxy A6+ thật sự đẹp, vừa hiển thị được nhiều hơn mà màu sắc, tương phản đều đã mắt. Tất nhiên, lũ bạn lại thêm một lượt “mắt tròn mắt dẹt” khi tôi khoe bộ ảnh sống ảo đã chụp trước đó.

Galaxy A6+ - Người bạn đồng hành đắc lực của những cô nàng mê du lịch - Ảnh 7.

Những ngày sau đó vẫn tràn ngập những tiếng cười, những cơn gió mát và những gợn mây bay đầy bầu trời Đà Lạt. Thật tiếc vì sau đó, chúng tôi sẽ lại quay trở về với cuộc sống thường nhật hối hả, nhưng cũng thật vui, khi mà tôi đã ghi lại được những kỷ niệm quý giá nhất của tuổi thanh xuân, tất cả gói gọn trong chiếc Galaxy A6+ đây rồi.


Phạm Hoàng
Tom
Theo Trí Thức Trẻ14.06.1028