Dreamland - cuộc thi chia sẻ trải nghiệm du lịch mới toanh năm 2018 đã thu hút sự yêu thích và tham gia của rất nhiều bạn trẻ. Rất nhiều chuyến đi, những tấm ảnh với các câu chuyện hấp dẫn, thú vị đã được chia sẻ trong suốt hơn 1 tháng cuộc thi diễn ra. Tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng cũng cực kì hấp dẫn và đáng mong ước.
Ngày 12/11, Gala trao giải Dreamalnd đã diễn ra với sự có mặt của Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại diện các nhà tài trợ, các thí sinh cũng như đông đảo đơn vị báo chí, khán giả.
Gala trao giải của Dreamland diễn ra trong không khí gần gũi, ấm cúng
Nói về ý nghĩa cuộc thi, chị Trang Nguyễn - phó giám đốc Afamily - BGK của chương trình cho biết: "Dreamland là cuộc thi ý nghĩa, góp phần chia sẻ những trải nghiệm thú vị tại những địa điểm du lịch để cùng chia sẻ vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hoá, ẩm thực của Việt Nam đến tất cả mọi người để từ đó mỗi công dân sẽ thêm yêu và tự hào với đất nước mình". Chị Trang cũng thay mặt BTC gửi lời cảm ơn đến NTT Vinpearl - Nhà đồng hành cùng sự phát triển du lịch Việt Nam đã đồng hành cùng BTC góp phần đưa cuộc thi tới công chúng.
Bạn Vũ Kim Ngân dành được giải nhất
Bạn Vũ Kim Ngân - tác giả bài thi "Đưa em về thung lũng mùa thu", bài thi đạt giải nhất chia sẻ: "Tham gia Dreamland giúp mình như có 1 chuyến đi du lịch đầy cảm xúc đến nhiều vùng đất khác nhau, thông qua bài dự thi của các thí sinh khác. Những chuyến đi của mình chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại đây mà còn tiếp tục nối dài, nối dài đến thật nhiều vùng đất mới. Cảm ơn BTC và NTT đã tạo nên 1 sân chơi bổ ích, nhiều cảm hứng cho mọi người".
Tác giả của bài thi "Đi nửa cuộc đời, vẫn mơ về chuyến đi trọn vẹn cho gia đình…" - bài thi được đánh giá là 1 trong 2 trải nghiệm thú vị nhất chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến BTC và NTT vì đã tạo nên 1 không gian đầy trẻ trung để mọi người chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Sau cuộc thi, tác giả hi vọng sẽ có 1 lần được cùng gia đình khám giá Vinpearl - điểm đến trong mơ thực sự.
Dreamland 2018 kết thúc cũng đã mở ra rất nhiều chuyến đi cho nhiều bạn trẻ khác nhau trên mọi miền tổ quốc. Đường còn dài, còn dài vì thế khi còn có thể, hãy cứ đi và cứ mơ!