Gái xinh và ngây thơ bây giờ hết cửa để được yêu rồi!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/03/2017

Không cần biết đàn ông ham hố mẫu phụ nữ ra sao, hãy chỉ xem xem bản thân mình khát khao trở thành mẫu phụ nữ như thế nào!

Người ta nói con gái không cần quá xinh, quá thông minh và tỏ ra bất bình với thế giới làm gì. Vì hồng nhan thường bạc phận, hồng nhan mà lại còn thông minh nữa thì người ta sẽ đứng từ xa ngắm nhìn và chiêm ngưỡng… cho vui vậy thôi chứ chẳng mấy ai dám bén mảng tới gần. Thành ra, con gái xinh và thông minh ế ẩm lại khá nhiều.

Có một dạo, tôi cũng nghe phong thanh người ta kháo với nhau. Rằng đàn ông con trai chủ yếu chọn bạn gái hay chọn vợ theo cái tiêu chí "ba ngờ": ngờ on ngon, ngờ oan ngoan và ngờ ơ ngơ. "Ngon" một chút, "ngoan" một chút, "ngơ" một chút thì đàn ông sẽ thích. Bởi vì lấy những cô gái như thế về làm vợ vừa đẹp mặt, vừa không sợ bị trèo lên đầu lên cổ, tha hồ hãnh diện với bạn bè. Bảo sao mà người ta cứ kháo nhau như thế!

Nhưng rồi qua thời gian thì cái gì cũng sẽ được trở về với giá trị thực của nó mà thôi. Đối với con gái, xinh là vốn liếng bố mẹ cho làm của để dành, thông minh là vốn liếng bản thân tự tích cóp để trưởng thành về sau. Cho nên chẳng tội gì mà tự tước đoạt đi những phần vốn liếng vốn dĩ là của mình, và nên là của mình như thế.

Gái xinh và ngây thơ bây giờ hết cửa để được yêu rồi! - Ảnh 1.

Không cần biết đàn ông ham hố mẫu phụ nữ ra sao, hãy chỉ xem xem bản thân mình khát khao trở thành mẫu phụ nữ như thế nào! Cũng không cần biết những cô gái vừa xinh vừa giả ngây giả ngô kia được đon đả mời chào, mối lái ra làm sao. Hãy chỉ xem xem bản thân mình có "xỏ vừa" chân vào cái hạnh phúc mà người ta tự đặt ra làm tiêu chuẩn hay không. Nếu cảm thấy không ưng ý, bạn hoàn toàn có thể tự đi mua về cho mình một đôi giày khác, lấp lánh hơn, vừa chân hơn, để đi tới bất cứ đâu mà mình muốn.

Sở dĩ trước đây người ta nghĩ con gái không cần phải học lên cao, càng không cần phải hiểu rộng biết nhiều, là do người ta sợ bản thân mình thua thiệt, sẽ bị lép vế so với người phụ nữ trong gia đình. Nhưng nồi nào thường sẽ úp với vung nấy. Bạn xinh đẹp, bạn thông minh, bạn giỏi giang, ắt sẽ có người được sinh ra để dành riêng cho bạn. Và người ấy sẽ biết thưởng thức vẻ đẹp của bạn, khâm phục tài năng của bạn, thậm chí còn cổ vũ cho sự ham học hỏi nơi bạn.

Gái xinh và ngây thơ bây giờ hết cửa để được yêu rồi! - Ảnh 2.

Đối với phụ nữ xinh đẹp, người ta thường dễ lưu tâm và động lòng qua một vài ánh mắt thuở ban đầu. Nhưng đối với phụ nữ đẹp mà còn thông minh, người ta sẽ nhớ đến đời đời kiếp kiếp về sau.

Cái sự sâu sắc, sự tinh tế, sự biết điều của phụ nữ là nỗi niềm khao khát chinh phục lớn lao vô cùng tận của hầu hết cánh đàn ông. Cho nên, đừng là một bài toán quá đơn giản, hãy là một bài toán được gắn dấu (*) cho dân tình được một phen ồn ào.

Bây giờ bạn có thể chưa xinh đẹp, thì hãy biết cách làm cho mình trở nên gọn gàng, sạch sẽ, và tinh tươm. Bây giờ bạn có thể chưa giỏi, thì hãy biết cách trau dồi cho mình một bộ óc biết phân tích, biết tư duy, biết đưa ra chính kiến. Không gì bằng việc được tự chọn lựa và tự định đoạt cuộc đời mình. Hãy sống một cuộc sống tự lập và không cần dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào. Chỉ khi bạn không bị phụ thuộc, bạn mới có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc!