"Fragile + in Sài Gòn" - "Ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn"

Nhật Duy - Ảnh: Andy, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 01/12/2017

Ở liveshow "Fragile + in Sài Gòn", sự gắn kết của Hà Anh Tuấn với khán giả không chỉ bằng những ca khúc tự sự, mà còn nằm ở những lời chia sẻ lúc hài hước, khi lại chứa đựng cảm xúc của người nghệ sĩ.

Sau hai đêm concert Fragile vào tháng 9/2017 tại Hà Nội nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, Hà Anh Tuấn cùng ekip thực hiện đêm diễn đặc biệt "Fragile + in Sài Gòn" vào đêm ngày 30/11. Với dấu "+" trong tên chương trình, đêm diễn ở Sài Gòn chọn lọc những tiết mục hay nhất từ hai đêm Fragile trước đó tại Hà Nội. Thêm vào đó, các ca khúc biểu diễn trong concert lần này sẽ không chỉ toàn nhạc của tác giả Phạm Toàn Thắng, mà còn là những bản tình ca của các nhạc sĩ khác. Như sức hút của hai đêm diễn trước đây, toàn bộ vé của "Fragile + in Sài Gòn" được bán hết trong vòng 60 phút.

Sân khấu giản dị, âm nhạc đi vào cảm xúc

Địa điểm tổ chức lần này của Fragile vẫn là một không gian âm nhạc ấm cúng, giản dị. Từ tiết mục đầu tiên, khi bức màn đen buông xuống, khán giả ngạc nhiên khi trên sân khấu chỉ có một thân cây khẳng khiu, và phía sau là dàn nhạc hỗ trợ, ngoài ra không có thêm một hình ảnh trang trí nào khác. Hà Anh Tuấn xuất hiện với hình tượng người đàn ông lãng tử  với trang phục mùa Đông. Anh chọn ca khúc Lạc để mở màn.

"Nếu các bạn trông đợi điều gì đặc biệt về một đêm nhạc với phần hình ảnh hoành tráng, thì Fragile + không có. Mọi thứ sẽ chỉ giản dị như thế này, để chúng ta tập trung thưởng thức những gì đẹp đẽ nhất trong âm nhạc", Hà Anh Tuấn mở lời.

Fragile + in Sài Gòn - Ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Lạc - Hà Anh Tuấn

Sau tiết mục đầu tiên, nam ca sĩ ngước nhìn thân cây và chia sẻ, nếu phải miêu tả cuộc đời mình giống gì nhất thì anh nghĩ đến 1 cái cây khẳng khiu, không lá không hoa. Anh biết mỗi người bên dưới nhìn lên sẽ thấy một cái cây khác nhau, có người nhìn thấy một Hà Anh Tuấn hơi khắc khổ, nhưng anh biết sẽ vẫn có người lại nhìn thấy một cành cây đầy hoa, một mùa xuân rực rỡ khi anh say sưa hát. "Tuấn luôn muốn mình là 1 cái cây như thế , để bao giờ mọi người mệt mỏi thì lại đến ngồi nghỉ ngơi, nghe Tuấn hát, rồi khi sẵn sàng thì lại bước ra ngoài kia đối mặt với bộn bề", anh nói.

Cô bé mùa đông - Hà Anh Tuấn

Xuyên suốt các phần trong liveshow, hình ảnh một mùa đông với cành cây khẳng khiu này theo Hà Anh Tuấn qua từng mạch cảm xúc. Tuy nhiên đến ca khúc "Em à" - mảng màu hạnh phúc trong tình yêu, những cành cây bất ngờ đâm hoa khiến cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao, cảm nhận được sự rõ rệt câu chuyện tình yêu qua từng mốc thời gian mà Hà Anh Tuấn đang dẫn dắt bằng âm nhạc của mình. Một hình ảnh đơn giản nhưng hiệu quả về cảm xúc.

Đối lập với sự giản dị của không gian, âm nhạc của "Fragile + in Sài Gòn" chính là điều đẹp đẽ và thăng hoa nhất mà Hà Anh Tuấn muốn gửi đến khán giả. Hơn 20 tiết mục được trau chuốt kỹ lưỡng từ bản phối, phần bè cho đến cách xử lý để mang lại những tiết mục âm nhạc đỉnh cao. Như nam ca sĩ từng nói, anh muốn khán giả của mình nghe những ca khúc thật văn minh, thật đẹp đẽ để xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà họ đặt vào Hà Anh Tuấn. Sự hỗ trợ của các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng với hơn 20 thành viên, cùng với các nghệ sĩ trong ban nhạc mang đến những chất liệu âm thanh phong phú như piano, guitar, bass, trống, kèn trumpet, nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ sáo... Tất cả hòa quyện thành một bức tranh hoàn mỹ nhất, không chỉ thỏa mãn người nghe về phần nghe mà còn gắn kết cảm xúc của họ với nhau.

Fragile + in Sài Gòn - Ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn - Ảnh 5.

Khán giả có những lúc nhắm mắt lại, mỉm cười hồi tưởng theo những bản tình ca đẹp ngày ấy như "Cô bé mùa đông", "Người tình mùa đông", liên khúc: "Tình thôi xót xa - Nơi ấy bình yên" (Bảo Chấn), "Tự khúc mùa đông - Tiếng gió xôn xao" (Tường Văn)...

Hà Anh Tuấn nói vui: "Khán giả của Tuấn là những người hát hay nhất". Hình ảnh cả một khán đài cùng hòa giọng theo anh trong từng ca khúc, tay vẫy ánh đèn điện thoại là một bức tranh tình yêu mà có lẽ Hà Anh Tuấn sẽ nhớ mãi trong đêm này. Có lẽ thế, anh đã bộc bạch rằng: " khi đứng ở trên đây hát, nhìn những ánh mắt dõi theo mình, Tuấn biết mình không cô độc".

Tình thôi xót xa - Hà Anh Tuấn

Nơi ấy bình yên  - Hà Anh Tuấn

Khách mời và hàng loạt tiết mục đặc biệt là những yếu tố bất ngờ

Những người bạn trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn sẽ mang lại điều gì khi họ xuất hiện cùng anh trong đêm nhạc ý nghĩa? Đây là câu hỏi được nhiều khán giả trông đợi nhất bên cạnh những màn biểu diễn của anh.

Phạm Toàn Thắng - người mà Hà Anh Tuấn đánh giá là một đứa trẻ ngây ngô trong âm nhạc - đã có sự kết hợp ngẫu hứng trong ca khúc Dấu Mưa. Đây là một sáng tác mà bản thân Thắng cũng cảm thấy khó khăn khi thể hiện, tuy nhiên trong đêm nhạc, anh và Hà Anh Tuấn đã mang đến một cảm xúc hoàn hảo cho ca khúc này. Cả hai khoe quãng giọng cao cùng sự hòa quyện trong cách xử lý, khiến người nghe phải "nổi da gà" khi thưởng thức.

Dấu mưa - Hà Anh Tuấn & Phạm Toàn Thắng

Tiếp tục mạch cảm xúc, "Chuyện của mùa đông" và "Hoang mang" là hai ca khúc được Hà Anh Tuấn chọn kết hợp với Bùi Anh Tuấn trong "Fragile +". Nam ca sĩ chia sẻ, anh rất quý đàn em vì cậu sở hữu một màu giọng rất đẹp. Bản thân Bùi Anh Tuấn cũng không giấu khỏi sự hồi hộp khi đứng trên sân khấu liveshow này, tuy nhiên khi cả hai cùng nhau hòa giọng, khán giả chỉ còn thấy hai nghệ sĩ ăn ý với nhau trong từng nốt nhạc.

Hoang mang - Hà Anh Tuấn & Bùi Anh Tuấn

Nếu với "Cơn đau cuối cùng", Lê Hiếu vẫn luôn là một người bạn song ca bình tĩnh, ăn ý của Hà Anh Tuấn; thì Thu Phương lại như một cô gái dịu dàng, đầy tình cảm bên người bạn diễn. Tiết mục mashup "Mắt buồn - Người con gái ta thương" là màn kết hợp đặc biệt mà Hà Anh Tuấn phải thuyết phục Thu Phương rất nhiều để cô chịu biểu diễn lại một lần nữa bản hit Làn Sóng Xanh đình đám một thời trên sân khấu "Fragile +". Nữ ca sĩ cũng không giấu khỏi những giọt nước mắt xúc động khi hát ở những đoạn cuối bài. Sau khi song ca tiết mục "Như chưa bắt đầu", Thu Phương và Hà Anh Tuấn hát thêm ca khúc "Chưa bao giờ" nằm ngoài kịch bản. Cả điệp khúc đầu của bài là màn hòa giọng đặc biệt của khán giả và ca sĩ.

Cơn đau cuối cùng - Hà Anh Tuấn & Lê Hiếu

Fragile + in Sài Gòn - Ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn - Ảnh 14.

Fragile + in Sài Gòn - Ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn - Ảnh 15.

LK "Mắt buồn - Người con gái ta thương" - Hà Anh Tuấn & Thu Phương

Bùng nổ của loạt sân khấu đặc biệt còn là tiết mục "Vợ người ta" ở gần cuối chương trình. Bản phối và cách xử lý hoàn toàn mới đã mang đến một tinh thần khác biệt và rất "Hà Anh Tuấn" cho ca khúc này.

Vợ người ta - Hà Anh Tuấn

"Liên khúc WeChoice" được nam ca sĩ lựa chọn để khép lại chương trình. Với màn tái hiện liên khúc 5 bài hát trong đêm trao giải WeChoice Awards mùa 3 là "Gửi anh xa nhớ", "Mơ", Cause I Love You", "Trái tim em cũng biết đau" và "Tháng Tư là lời nói dối của em", Hà Anh Tuấn đã khiến người nghe phải thổn thức với giọng hát vô cùng tình cảm cùng phong thái trình diễn đầy lãng tử.

Liên khúc WeChoice - Hà Anh Tuấn

Đêm nhạc khép lại với những lời chia sẻ đầy cảm xúc của Hà Anh Tuấn. Anh nói: "Sau 2 đêm diễn Fragile tại Hà Nội, Tuấn đã gặp nhiều lời khen . Trong đó có một lời khen mà Hà Anh Tuấn thích nhất và chắc là sẽ giữ mãi trong sự nghiệp âm nhạc. Người ấy nói rằng: Hà Anh Tuấn đã không còn là một ca sĩ nữa mà là một khái niệm chất chứa của tình yêu, nói đơn giản hơn, ai biết yêu thì phải nghe nhạc Hà Anh Tuấn. Xin hãy nhớ và hãy để cho âm nhạc của Hà Anh Tuấn tùy tiện len lỏi vào ký ức của từng người chúng ta".

Với Hà Anh Tuấn hiện tại, anh vẫn dành cho âm nhạc của mình tình yêu và niềm cảm hứng mãnh liệt. Và anh cam đoan với khán giả, trong năm sau, những dự án, những đêm nhạc sẽ còn tiếp tục được gửi đến những ai vẫn còn dõi theo Hà Anh Tuấn. "Các bạn chọn âm nhạc của tôi, tôi sẽ đi theo âm nhạc đến khi nào các bạn còn yêu tôi".