Quang Thái: "Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường!"

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/01/2016

Hãy cùng nghe Quang Thái - một anh chàng chỉ khiêm tốn là "biết cách ăn mặc" ở Hà Nội chia sẻ những suy nghĩ về thời trang cũng như cá tính hay ho của bản thân.

Hà Nội cứ mùa rét về, chúng ta lại thấy nhan nhản một kiểu ăn mặc của các chàng trai nơi đây: quần jeans và áo phao to sụ. Dù đúng là chúng ấm thật, nhưng nếu xét về khả năng khoa trương độ lịch lãm và chỉn chu thì chắc chắn đây không phải là một trang phục thú vị.

Và Quang Thái là một chàng trai ưa thích sự thú vị trong chuyện ăn mặc. Anh chàng chẳng nói "không" với áo phao hay quần jeans, nhưng quả thực tủ đồ của anh chàng có vô vàn sự lựa chọn đáng để phô diễn hơn là những lối ăn diện ai-cũng-giống-ai, chẳng hạn như blazer, áo len, áo khoác dạ... Đó cũng là điều khiến cho anh chàng này trở nên nổi bật giữa cộng đồng phái mạnh ở Hà Nội.

Nhân một ngày lạnh trời ở Hà Nội, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về anh chàng có nhiều điều để nói này!

Full name: Nguyễn Quang Thái

DoB: 08-09-1991

Anh chàng này học về chuyên ngành thiết kế nội thất.

Sở thích là... kết bạn.

Hiện là nhà đồng sáng lập của 2Guys1Box.


Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 2.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 3.

Chào Thái, đầu tiên, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình với độc giả chứ?

Chào các bạn!

Mình là Quang Thái, một thanh niên 9x Hà thành có đam mê là quần áo và...buôn bán. Công việc chính hàng ngày của mình bây giờ là lựa chọn đồ phụ kiện cùng Khoa - đồng nghiệp của mình và cho vào hộp để gửi tới những bạn trẻ có đam mê ăn mặc khác. Ngoài ra chuyên ngành của mình là thiết kế nội thất nên nếu ai có nhu cầu thì cứ liên lạc với mình nhé (cười).

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 4.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 5.

Trông Thái lúc nào cũng chỉn chu thế. Hỏi thật, mỗi ngày Thái tốn bao thời gian cho chuyện áo quần đầu tóc?

Thật ra mình cũng không phải dạng rất chỉn chu đâu! Nhiều khi ra ngoài đường cũng đầu tóc bù xù ăn mặc "lôm côm" lắm... Còn những hôm nào hứng lên "điệu" một chút thì sáng ra chắc cũng phải mất gần tiếng đồng hồ ăn mặc, vuốt tóc các thứ.

Trong tủ quần áo của Thái thì loại trang phục nào có nhiều nhất và gì ít nhất? Bạn có nhớ số lượng cụ thể?

Bản thân thì mình thích mặc theo lối semi-classic một chút nên cũng toàn blazer, áo sơ mi, quần âu và giày tây. Số lượng nhiều nhất thì chắc là tất và giày.

Nhiều người cũng toàn hỏi sao mình đi được đôi oxford cả ngày mà không đau chân, nhưng mà mình đi quen rồi. Nhiều khi nóng lắm mà mình vẫn "thời trang phang thời tiết", cố gắng khoác cái blazer ra ngoài đường.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 6.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 7.

Những lỗi thời trang nào là tối kỵ đối với con trai, theo Thái?

Mình nghĩ điều tối kỵ mà nhiều bạn ở Việt Nam vẫn hay mắc phải nhất là đi giày đen với tất trắng hoặc khoác blazer mà cài tất cả các cúc (trừ khi đó là áo khoác one-button).

Thái có chăm shopping hay áp dụng các phương pháp dưỡng da, làm đẹp cho bản thân không? Nếu có thì hãy chia sẻ chi tiết? Còn nếu không thì Thái nghĩ sao về những chàng trai chăm sóc cái đẹp của bản thân kỹ càng?

Thú thực thì da mình cũng không quá mịn màng để có thể tư vấn các bạn nên chăm sóc da thế nào đâu (cười). Mình chỉ nghĩ đơn giản là dù trai hay gái thì cũng nên giữ vệ sinh, đánh răng ngày 2 lần, tắm rửa ít nhất 1 lần và sử dụng sữa rửa mặt hàng tối trước khi đi ngủ thôi.

Còn ngoài ra mình nghĩ chuyện con trai mà chăm sóc sắc đẹp một cách kỹ càng thì là chuyện hoàn toàn tốt. Mình cũng có rất nhiều anh bạn mà nhiều khi đi đâu cũng phải cầm cái lọ sáp và lọ trị mụn. Bản thân mình cũng có viết những bài blog đăng lên để chia sẻ về chuyện làm đẹp cho con trai mà!

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 8.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 9.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 10.

Mà hình như người ta thường rỉ tai nhau rằng chỉ có những chàng "cong" mới thích thú chuyện áo áo quần quần, trai "thẳng" thì mặc gì chẳng được?

Mình nghĩ đúng là các chàng "cong" thì thường sẽ có để ý hơn đến diện mạo của mình 1 chút thôi, nhưng không có nghĩa là "thẳng" như mình thì sẽ xuề xòa, nếu không nói nhiều khi còn cực kỹ tính là đằng khác!

Cũng như nữ giới, thì nam giới cũng có những chuẩn mực của bản thân mình theo những xu hướng làm đẹp riêng. Mình nghĩ bạn cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là chuyện hết sức bình thường!

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 11.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 12.

Thái có nghĩ rằng sự phá cách trong thời trang nam là mạo hiểm? Tự bản thân mình, Thái đã bao giờ trải nghiệm những điều mới lạ trong thời trang? Hãy chia sẻ thử xem nào!

Trong thời trang luôn luôn cần sự sáng tạo và đổi mới, những xu hướng thời trang luôn thay đổi hàng ngày và thậm chí là hàng giờ... thì việc mạo hiểm phá cách là điều rất cần thiết với thời trang nói chung và thời trang nam nói riêng.

Với bản thân thì mình luôn tìm hiểu các xu hướng mới và áp dụng chúng cho bản thân theo cách phù hợp nhất! Ví dụ như với mình thích đi tất màu mè họa tiết chả giống ai (nhiều người còn bảo trông như tất trẻ con) chỉ đơn giản vì mình thấy đó là cách mình tạo nên điểm nhấn và cá tính của mình. Nhưng dĩ nhiên vẫn có những điều bất di bất dịch là chuẩn mực mà bạn luôn nên hướng theo.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 13.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 14.

Nếu thách đố Thái mặc váy như kiểu các fashionisto hay mặc thì Thái có dám không?

À điều này thì mình chắc chắn không làm được vì mình không có vóc dáng được như các bạn fashionisto đâu. Mình mặc lên những chiếc quần lùng thùng bụi bặm mà nhìn đã không nuốt nổi rồi chứ nói gì váy (cười lớn).

Đánh giá của Thái về phong cách unisex hay những con người theo phong cách này?

Mình thấy khá là ổn với phong cách unisex vì hầu hết các món đồ thời trang theo phong cách này là minimal (tối giản). Mà mình cảm giác xu hướng minimal hiện tại thì cả hai phái đều áp dụng thoải mái.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 15.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 16.

Thế Thái có thể tiết lộ rằng bạn thích một cô nàng có phong cách như thế nào? Có hình dung cụ thể chứ?

Thời gian du học Mỹ thì mình thấy thích các bạn nữ châu Á hay mặc váy nơ điệu đà. Nhưng từ khi về Việt Nam mới sáng mắt ra là con gái Việt Nam ăn mặc cực kỳ đẹp! Mình thấy si mê những bạn nữ ăn mặc cổ điển nhưng lại hơi oversized một chút, tinh tế vô cùng!!

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 17.

Quang Thái: Cong hay thẳng không quan trọng, chuyện quần quần áo áo là bình thường! - Ảnh 18.

Cảm ơn Thái về cuộc trò chuyện thú vị!

Stylist: Daul Be
Ảnh: Alvis Nguyễn