Nữ sinh Mỹ bị kỷ luật vì mặc áo hở... xương quai xanh

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 20/08/2015

Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện gây bức xúc về quy định trang phục khắt khe đến khó hiểu tại nhiều trường học ở Mỹ.

Tại các quốc gia Âu Mỹ, phần lớn các trường học thường không có đồng phục và bởi vậy, học sinh có thể ăn vận tự do khi đến trường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các học sinh muốn mặc gì thì mặc. Mỗi trường học đều có những quy định riêng về trang phục và nếu vi phạm, học sinh sẽ phải chịu kỷ luật. Mặc dù việc đưa ra nội quy như vậy là hoàn toàn cần thiết bởi nó giúp định hướng cho học sinh diện đồ một cách đúng mực nhưng trên thực tế, không phải nội quy nào cũng hợp tình hợp lý và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của học sinh cũng như phụ huynh. 

Một trong những quy định gây tranh cãi nhất thời gian qua chính là việc cấm đoán mặc hở khắt khe đến mức khó hiểu mà nhiều trường học áp dụng với các học sinh nữ. Sau đây là những trường hợp bị phạt vì trang phục "không phù hợp" gây bức xúc và được quan tâm nhất tại Mỹ từ đầu năm đến nay.

1. Bị mời phụ huynh chỉ vì mặc áo hở... xương quai xanh

Tuần trước, một bạn gái có tên Stephanie Hughes hiện đang theo học tại trường trung học Woodford County, Kentucky đã bị mời lên ban giám hiệu đồng thời bị gọi phụ huynh đến vì trang phục của cô bạn bị cho là "quá hở hang". "Quá hở hang" trong trường hợp này, theo nhận định của nhà trường là việc chiếc áo mà Stephanie diện để lộ quá nhiều xương quai xanh. Khi nữ sinh 16 tuổi cố quàng thêm một chiếc khăn bên ngoài để che bớt phần cổ, ban giám hiệu lại cho rằng cô quàng khăn không đúng cách và vẫn buộc cô bạn phải nghỉ học ngày hôm đó.

1a-02b67
Stephanie Hughes bị đuổi về nhà vì mặc áo để lộ xương quai xanh.

1b-02b67
Khi Stephanie cố gắng che chắn bằng một chiếc khăn, cô bị nhà trường cho là quàng khăn không đúng cách.

Sau khi bị mời đến trường để giải quyết trường hợp của con gái, mẹ của Stephanie Hughes đã vô cùng bức xúc và quyết định chia sẻ câu chuyện trên Twitter. Người mẹ nói: "Thật là nực cười! Trường trung học Woodford và ban giám hiệu đã ban hành quy định cấm các học sinh nữ được để lộ xương quai xanh vì điều đó có thể làm các học sinh nam bị xao lãng. Thật là quá nực cười! Các vị phụ huynh phải bỏ lỡ công việc quan trọng còn các học sinh thì bị lỡ mất thời gian học hành chỉ vì chúng để lộ xương quai xanh! Điều này cần phải thay đổi".

Trên thực tế, quy định trang phục khắt khe của trường trung học Woodford County đã luôn là chủ đề gây tranh cãi đối với các học sinh và phụ huynh từ 10 năm nay. Theo bản nội quy, các học sinh chỉ được mặc áo sơmi, áo polo cài kín cúc (chỉ được để chừa cúc trên cùng), áo cổ lọ và áo cổ tròn với phần cổ ôm sát và không để lộ xương quai xanh. Trước sức ép từ phía dư luận, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét điều chỉnh nội quy trang phục cho phù hợp hơn vào tháng 9 tới. Nếu cuộc họp này suôn sẻ thì cũng phải đến tháng 1 năm sau các học sinh mới được ăn vận "dễ thở" hơn.

2. Suýt mất cơ hội tốt nghiệp vì mặc váy ngắn trên đầu gối

Hồi tháng 5 vừa qua, câu chuyện cô bạn tuổi teen Evette Reay đến từ Idaho suýt bị phá hỏng buổi lễ tốt nghiệp trung học chỉ vì một chiếc váy đơn giản đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Để tham dự buổi lễ tốt nghiệp và cũng là ngày cuối cùng đến trường, Evette Reay, một học sinh xuất sắc của trường trung học West Side đã mặc một chiếc váy ren xinh xắn màu xanh bạc hà với chiều dài chỉ trên gối một chút xíu. 

2-02b67
Evette Reay và chiếc váy bị cho là quá ngắn.

Tuy nhiên, bộ cánh dễ thương của cô bạn lại bị một vị giáo viên cho là "không phù hợp" và sau đó, cô được yêu cầu trở về nhà để thay trang phục khác. Khi Evette không đồng ý với yêu cầu này, vị giáo viên đã báo lên ban giám hiệu và thậm chí còn dọa sẽ giữ bằng tốt nghiệp của Evette. Sau đó, mẹ của Evette đã phải mang trang phục khác đến để cô bạn được tham gia lễ tốt nghiệp như đã định. Mặc dù phải làm theo quy định của nhà trường nhưng mẹ của Evette vẫn tự hào nói rằng bà hoàn toàn ủng hộ bộ váy của con gái.

Hiện Evette Reay đã trở thành sinh viên của trường đại học bang Idaho. Nói về kỷ niệm khó quên xảy ra vào lễ tốt nghiệp trung học, Evette cho biết: "Giờ đã là năm 2015, chúng ta phải hướng những người trẻ vươn ra thế giới. Bạn nên biết cách ăn mặc để trở nên thành công nhưng bạn cũng phải cảm thấy thoải mái nữa".

3. Bị đuổi khỏi buổi prom vì mặc đầm hở lưng

Buổi prom cuối cấp là một sự kiện vô cùng trọng đại với các học sinh cấp 3, đặc biệt là với các nữ sinh. Tuy nhiên, với Mireya Briceno, cựu học sinh trường trung học Muskegon, Michigan thì buổi lễ đặc biệt này lại gắn với nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.

Hồi tháng 4 vừa qua, Mireya đã tham dự buổi prom cuối cấp tại trường trung học Muskegon với một chiếc váy đuôi cá hở lưng họa tiết chấm bi rất đẹp mắt. Vậy nhưng chỉ một giờ sau khi đến, cô bạn đã bị giám thị yêu cầu ra về vì "bộ váy quá hở hang và vi phạm quy định trang phục của nhà trường". Mặc dù không đồng ý với điều này nhưng Mireya vẫn đồng ý rời khỏi buổi prom vì không muốn khóc trước mặt mọi người.

3a-02b67

3b-65450
Cận cảnh chiếc váy của Mireya.

Trên thực tế, trong quy định trang phục của trường Muskegon có ghi rõ học sinh không được mặc trang phục để lộ phần bụng trên. Tuy nhiên, bộ váy của Mireya không hề hở phía trước mà chỉ hở lưng và đó là lý do mà bản thân cô bạn và gia đình không đồng tình với quyết định của nhà trường. Thêm vào đó, cũng có một vài học sinh nữ khác mặc kiểu váy tương tự như chiếc váy của Mireya nhưng lại không bị kỷ luật. Mẹ Mireya rất buồn và thất vọng khi con gái bị đối xử bất công như vậy: "Dù sao thì đó cũng là buổi prom cuối đời học sinh của con bé. Con bé sẽ không bao giờ có lại được buổi prom đó".

4. Bị bắt khiêu vũ với áo khoác vì mặc váy quá "hở hang"

Hồi tháng 1 đầu năm, nữ sinh 16 tuổi Gabi Finlayson đã có buổi khiêu vũ tệ nhất trong đời mình vì quy định trang phục oái oăm của nhà trường. Để tham dự buổi khiêu vũ do trường trung học Lone Peak, Utah tổ chức, Gabi đã diện một chiếc váy màu kem không tay rất trẻ trung và thanh lịch. Vốn rất thuộc nội quy trang phục của nhà trường nên Gabi đã chọn váy rất cẩn thận và thậm chí còn sửa lại phần trên cho kín đáo hơn. Tuy nhiên, khi Gabi có mặt ở buổi khiêu vũ, vị giám thị đã yêu cầu cô mặc thêm áo khoác ra bên ngoài bởi chiếc váy để lộ quá nhiều phần vai. Kết quả là Gabi đã phải mặc áo khoác kín mít suốt buổi khiêu vũ trong nỗi tủi thân và xấu hổ.

4-02b67
Chiếc váy của Gabi bị cho là "khiêu khích" vì để lộ quá nhiều phần vai.

Theo quy định của trường Lone Peak, trong trường hợp học sinh mặc váy/áo dạ hội có thiết kế hai dây thì phần dây phải có chiều rộng ít nhất là 5cm. Chiểu theo yêu cầu đó, chiếc váy của Gabi Finlayson hoàn toàn không vi phạm ngoại trừ việc phần phía trên của chiếc váy được làm từ chất liệu mỏng và hơi trong. Mẹ của Gabi tức giận cho biết: "Tại sao người ta lại có thể thấy rằng việc để lộ vai là hở hang khiêu khích? Như thể đó là bộ phận đáng xấu hổ vậy". 

"Lúc đó, tôi vẫn ở lại buổi khiêu vũ là bởi tôi đã rất mong chờ nó. Nhưng quả thực là tôi đã thấy rất xấu hổ và tủi thân. Tất cả thực sự rất khó khăn đối với tôi bởi buổi tối hôm đó lẽ ra phải là dịp tôi được cảm thấy xinh đẹp và đặc biệt. Những gì xảy ra quả thực đã làm tổn thương tôi và khiến tôi cảm thấy mình không đủ tốt".

Tổng hợp