Những sai lầm phong cách của sao Việt nửa cuối tháng 9

Anna Winter, Theo Mask Online 00:00 03/10/2014

Không ít câu hỏi xoay quanh những bộ cánh lòe loẹt, lỗi mốt, kết hợp thiếu tinh tế hoặc “dìm” thậm tệ vóc dáng của các người đẹp.

Sành điệu và hấp dẫn tựa như một thứ quyền năng ma lực mà người đẹp nào cũng muốn sở hữu. Các ngôi sao luôn tìm mọi cách để mình thật nổi bật, hấp dẫn, để nhan sắc của mình được người người ngưỡng mộ, để nhắc đến tên mình, là người ta sẽ nghĩ tới cái gì đó rất đỗi ngọt ngào, cuốn hút, là niềm mơ ước của những người đàn ông và là sự ganh tị của những người phụ nữ khác.

Thế nhưng, không phải cứ khoác lên người những bộ cánh hàng hiệu hay hở bạo là có được sự sành điệu và ấn tượng. Nét hấp dẫn của các ngôi sao được tạo nên từ sự duyên dáng trong phong thái, cử chỉ, từ sự tinh tế trong gu thẩm mỹ, không phải từ những bộ trang phục khoe da thịt hay bằng việc thấy gì "hot trend" hay bắt mắt là khoác lên người. Và đó cũng là lí do vì sao nhiều sao Việt vẫn thường xuyên mắc lỗi trong phong cách ăn mặc của chính mình.


Thực chất, bộ đồ này của Văn Mai Hương không quá tệ, nhưng giá như chiếc áo dài hơn hoặc ngắn hơn hẳn thì đã không tạo cảm giác lửng lơ, xuề xòa khi diện cùng quần shorts ngắn mang tone màu ghi không mấy ăn nhập như thế này.

Pha Lê lại “cố gắng” để trở nên sành điệu bằng cách kết hợp chiếc áo sequin trông hơi... lỗi mốt với legging ren quá đỗi kiểu cách.

Bộ cánh của Anh Thư có lẽ chưa đủ để người ta cảm thấy được sự sáng tạo tinh tế. Nó chỉ khiến mọi người liên tưởng về trò chơi cắt dán giấy thủ công đầy sáng tạo của con trẻ.

Chất vải đen bóng không hề hợp với làn da nâu của Trương Thị May, nếu không nói là khiến da cô trông xỉn hơn nhiều. Đó là còn chưa kể đến kiểu dáng của trang phục cũng xa rời hoàn toàn xu hướng hiện hành.

Không ít người hâm mộ ngạc nhiên bởi Hồng Nhung vẫn còn giữ đôi giày vốn đã bị chê tả tơi từ năm trước. Bên cạnh đó, phương pháp  “che giấu” vóc dáng bằng chiếc shirtdress rộng thùng thình của cô cũng không được đánh giá cao.

Hồ Quỳnh Hương tự “cắt xén” bớt chiều cao của mình với chiếc đầm mullet được tô điểm bằng một vườn hoa khổng lồ và đỏ rực.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My khiến người đối diện hơi bị... bội thực với bộ váy quá màu mè được tô điểm thêm với họa tiết da báo - vốn đã là hai chi tiết không hề liên quan đến nhau - như thế này.

Một lần khác, người đẹp tiếp tục sa đà vào việc kết hợp màu sắc, họa tiết và phom dáng trang phục đều theo trường phái kiểu cách quá đỗi của mình.

Tổng thể của Thu Hiền chia làm 3 phần mở, thân, kết rất rõ ràng: mái tóc và khuôn mặt đầy nữ tính, áo khoác đi theo phong cách thanh lịch trong khi quần lửng và sneakers lại mang hơi hướng thể thao.

Rất khó để giải thích được vì sao chiếc váy của Lan Khuê lại không kéo hết khóa.

Đầm dạ hội của Võ Hoàng Yến đẹp hơn khi nhìn thẳng, bởi ở góc chụp này, đường cắt xẻ của trang phục đã để lộ vòng 1 kém săn chắc của cô.

Từ kiểu dáng, chất liệu cho tới họa tiết màu mè trên tổng thể bộ đồ của Thủy Hương đều là những nguyên nhân chính khiến cô trông... lạc mốt.

Phải nói rằng, cách kết hợp đầm chấm bi chất liệu bóng với legging đen của Hari thực chất đã là mốt có từ nhiều năm trước, và nó cũng hết mốt luôn từ rất lâu rồi.

Tiết trời oi bức không thể ngăn Sơn Tùng MTP thỏa mãn khát khao được trở thành một phiên bản Việt của G-Dragon khi diện chiếc áo lông to sụ như thế này.

Tổng hợp