Những điều khiến cô nàng "mù thời trang" thấy đồng cảm hơn ai hết

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/04/2015

Nếu bạn thuộc tuýp con gái không mảy may quan tâm đến thời trang và luôn đề cao sự thoải mái, chắc hẳn bạn sẽ thấy những điều sau đây cực kỳ quen thuộc.


Trong đời bạn chỉ biết đến 3 kiểu tóc: xõa tự nhiên, buộc đôi ngựa và búi.


Mỗi thời kỳ bạn chỉ gắn bó với duy nhất một đôi giày (thường là giày đế bằng) và kết hợp nó với hầu hết các loại trang phục.


Phần lớn những set đồ bạn diện cơ bản chỉ bao gồm áo phông và quần jeans.


Cũng bởi toàn diện áo phông và quần jeans nên bạn không bao giờ phải đau đầu nghĩ xem hôm nay mặc gì trước khi ra phố.


Váy liền cũng là món đồ "ruột" của bạn bởi nó giúp bạn trông nữ tính và trau chuốt hơn mà cũng không mất thêm thời gian phối đồ.


Mỗi khi đi cắt tóc, bạn luôn phải nhấn mạnh với thợ cắt tóc rằng bạn muốn kiểu tóc nào thật dễ tính và không cần chăm sóc hay tạo kiểu nhiều. Khái niệm "tạo kiểu tóc" với bạn chỉ đơn thuần là chải tóc sao cho mượt và rẽ ngôi sao cho thẳng.


Bạn không hứng thú lắm với việc trang điểm và chỉ trang điểm rất nhẹ những khi thật cần thiết.


Khi biết rằng sự kiện mình chuẩn bị tham gia yêu cầu phải đi giày cao gót, bạn thấy mất hứng hơn hẳn. 


Nhưng khi xúng xính váy áo và diện giày cao gót để chuẩn bị đi sự kiện đó, bạn lại thấy hào hứng lạ thường. Bạn tự thấy rằng giày cao gót cũng không hẳn là tệ, nó giúp chân bạn dài ra trông thấy và bạn nên diện giày cao gót thường xuyên hơn.


... Cho đến giữa sự kiện, khi hai bàn chân bắt đầu "biểu tình", bạn mới chợt nhớ ra rằng mình ghét giày cao gót tới mức nào và chỉ ước mình có thể quăng ngay thứ của nợ ấy ra khỏi chân.


Bạn rất ghen tị với phe con trai vì ngay cả khi phải diện y phục trang trọng như suit, họ vẫn có thể đi giày sneaker. Đó thực sự là một giấc mơ!


Set đồ "cầu kỳ" mà bạn thích nhất khi đi chơi với lũ bạn là áo phông, quần jeans và thêm một chiếc jacket khoác ngoài.


Lũ bạn thân của bạn luôn thấy vui như tết khi bạn bất ngờ dễ tính đồng ý để bọn họ "chăm sóc sắc đẹp" cho bạn.


Sau những lần được lũ bạn makeover, bạn cảm thấy mình như Cinderella sau khi "lột xác" với những câu nhận xét như: "Ôi trông bồ tèo khác quá", "Ai mà biết được là bồ tèo lại có ba vòng chuẩn như thế chứ?", "Như thế có phải là xinh hơn hẳn không", v.v...


Những trang phục điệu đà và cầu kỳ dùng để diện đi tiệc, đi đám cưới, v.v... luôn được bạn dành cho một khu vực riêng, đó là... đáy tủ.


Khi biết nơi mà mình chuẩn bị thực tập yêu cầu phải mặc trang phục công sở, bạn chỉ muốn khóc ròng vì tủ đồ của bạn toàn đồ casual mà thôi.


Dù đeo kính cận khá là vướng víu nhưng bạn nhất quyết không động đến kính áp tròng vì thấy cách sử dụng quá rắc rối.

Nguồn: Pulptastic