Ngập tràn sắc màu từ tuần lễ thời trang Haute Couture Thu 2011

blue.jeans, Theo 17:00 12/07/2011

Tất tần tật về tuần lễ thời trang cao cấp vừa diễn ra tại kinh đô thời trang Paris.

Tuần lễ thời trang Haute Couture Thu 2011 vừa kết thúc cuối tuần qua tại Paris, Pháp đã để lại trong lòng người hâm mộ thời trang không ít những hình ảnh đẹp từ những BST Haute Couture cực đỉnh của những nhãn hiệu nổi tiếng như Christian Dior, Chanel, Armani Privé, Givenchy, Valentino, Elie Saab… Ngoài ra chúng ta còn được chiêm ngưỡng street-style phong phú của các gương mặt đình đám trong làng thời trang. 


Anna Dello Russo




Từ những bộ trang phục ngập tràn sắc màu cho đến các phụ kiện nổi bật đầy ấn tượng đều khoe sắc tại Paris.





Bây giờ hãy cùng chúng tớ điểm qua những nhãn hiệu và thiết kế tiêu biểu nhất trong tuần lễ thời trang Haute Couture Thu 2011 vừa diễn ra nhé!

Christian Dior

Trong đêm khai mạc tuần lễ thời trang, Christian Dior đã trình làng BST Haute Couture đầu tiên trong vòng 15 năm thiếu vắng sự góp mặt của NTK John Galliano.

BST được thiết kế bởi Bill Gaytten cùng sự giúp sức của người trợ lý của ông, bà Susana Venega và được lấy cảm hứng từ các thiết kế của NTK trước đây của Dior, ông Marc Bohan.


Bill Gaytten và 
Susana Venega

Những thiết kế với sự hòa trộn nhiều sắc màu và họa tiết lạ mắt cũng như những khối trụ hình học trên tóc của các người mẫu trình làng trong đêm khai mạc đã nhận được những phản hồi trái chiều từ những người hâm mộ thời trang.




Chanel

Chanel mở màn show diễn của mình ấn tượng với những đôi giày phát sáng trên đôi chân các siêu mẫu.


BST Haute Fall 2011 của Chanel mang đậm phong cách cổ điển với các thiết kế mang hơi thở mùa thu: áo khoác và boots cao cổ cùng những gam màu trầm đậm chất lịch lãm.



Givenchy

Riccardo Tisci đã đem đến một BST Haute Couture mang âm hưởng nhẹ nhàng và cảm xúc thiên thần bởi những chiếc đầm dạ hội mang sắc trắng và ivory tinh tế và trang nhã.



BST được thể hiện bởi những siêu mẫu tên tuổi như Mariacarla Boscono, Daphne Groeneveld, Joan Smalls, Caroline Trentini, Izabel Goulart, Zuzanna Bijoch, Iselin Steiro, Saskia de Brauw Kasia Struss.



Armani Privé

BST cao cấp Thu 2011 của Armani được truyền cảm hứng từ những kimono và họa tiết hoa anh đào ngọt ngào và vô cùng nữ tính.



Jean Paul Gaultier

Các thiết kế từ thời trang cao cấp cho tới thời trang ứng dụng của Jean Paul Gaultier đều có một điểm chung là hết sức độc đáo và cá tính. Cho mùa Thu 2011, Gaultier đã sáng tạo nên một BST vừa phức tạp vừa hào nhoáng với lông vũ, da và lông thú.



Elie Saab

Thời trang cao cấp của Elie Saab luôn toát lên vẻ mềm mại và hết sức nữ tính và BST Haute Couture Fall 2011 của ông không phải là một ngoại lệ.


Trung thành với những gam màu trang nhã như nude, xám và vàng đồng, những chiếc váy dạ hội của Sabb trong mùa thu năm nay còn được tô điểm bởi những viên pha lê Swarovski cùng họa tiết kim sa lóng lánh.



Valentino

NTK Maria Grazia Chiuri Pierpaolo Piccioli của Valentino đã đem tới tuần lễ thời trang Paris những thiết kế tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế.


Azzedine Alaïa

Sự tận tụy hiếm có của Azzedine Alaïa với thời trang đã đem lại thành công cho sự trở lại của ông sau 8 năm vắng bóng.

Những thiết kế đơn giản và cá tính của ông trong show diễn đã đem lại sự mãn nguyện cho các tín đồ thời trang và đặc biệt là những vị khách quý ở hàng ghế đầu như Donatella Versace, Sofia Coppola Kanye West.



GiambattistaValli

Sự pha trộn giữa phong cách thời trang cổ điển và ngẫu hứng layering cùng 3 gam màu chủ đạo trắng, đen và cam chính là cảm hứng xuyên suốt BST Haute Couture của Giambattista.


Bouchra Jarrar

Mỗi khi nhắc tới tuần lễ thời trang cao cấp người ta liên tưởng ngay tới những chiếc đầm dạ hội và những thiết kế cầu kỳ nhưng Bouchra Jarrar đã mạnh dạn xóa bỏ suy nghĩ chung đó và đem lại cho người hâm mộ thời trang những thiết kế hết sức mềm mại, trang nhã không cầu kỳ nhưng cũng không kém phần sang trọng.


Alexis Mabille

Mỗi một thiết kế đem tới một sự sáng tạo trong cảm hứng thời trang, BST Haute Couture Fall 2011 của Alexis Mabille như đưa ta lạc vào một bữa tiệc linh đình của các vị thần.