Gặp gỡ Nhung Sue - cô bạn cá tính thích mix đồ ngẫu hứng

Zin Ziha - Theo Xtyle.vn, Theo 10:00 04/02/2012

Rất lười mix đồ cầu kỳ, nhưng lại có thể tìm cảm hứng cho phong cách của mình từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Một cá tính thú vị "cực" đáng để khám phá đấy nhé!

Profile 

Tên: Trương Hồng Nhung

Nick name: Sue

D.O.B: 19/1

Hiện đang là du học sinh tại Mỹ.

Blog: http://latka.tumble.com/

Xem trang Xtyle của Sue tại đây.

"Tên mình là Trương Hồng Nhung, mọi người thường gọi mình là Sue. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sống vài năm trên Himalayas ở Ấn Độ và hiện tại mình đang học Xã hội học, Trung Quốc học và Luật ở Clark University, bang Massachusetts, Mỹ" - Đó là 1 vài dòng tự giới thiệu bản thân của cô bạn mà chúng tớ chọn làm nhân vật teen look tuần này. Chỉ vài điều nho nhỏ như vậy đã khiến các bạn cảm thấy tò mò về cô bạn thú vị này chưa nào? Bật mí nhé! Đó chưa phải là tất cả những gì hay ho nhất khiến chúng tớ muốn tìm hiểu về Sue đâu. Lý do chính ở đây, đó là cô bạn này có một gout thời trang "cực" tốt, với những item và cách mix đồ ngẫu hứng khá độc đáo nữa đấy. Cùng làm quen với cô bạn này nhé!

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/k6tpQJroq9_120202fateenlook15.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/aR8KCXptNu_120202fateenlook24.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/fHPglLnaZU_120202fateenlook16.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/aSEWodppIl_120202fateenlook23.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/k6HayYKtm7_120202fateenlook25.jpg

Chào Sue, bọn mình rất ấn tượng về những chia sẻ về bản thân của bạn. Vậy trước tiên, bạn hãy chia sẻ thêm về phong cách cũng như gout thời trang của mình nhé?

Mình thường không nghĩ nhiều về style khi chọn một bộ trang phục mà hay nghĩ đến sự tiện lợi và thoải mái hơn. Mình hơi lười khi phải "dress-up" cầu kỳ, thế nên mình có một tủ đầy quần áo và rất ít khi vứt quần áo cũ đi. Sáng nào ngủ dậy chỉ cần rút ra vài thứ trong tủ rồi quàng lên người là xong! Chính vì sự lười biếng này nên mình hay chú ý khi đi mua quần áo, chọn những thứ dễ mặc và dễ kết hợp. Mình thích những item lạ, kết hợp chất liệu một cách "kỳ quặc". Thêm vào đó, những thứ làm từ da, có nạm đinh và màu đen, hoặc những thứ có màu sắc khó mặc cũng rất thu hút mình.

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/0klRMdMJAU_120202fateenlook11.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/XzWiUYXB7y_120202fateenlook21.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/NRb5A4yRVF_120202fateenlook12.jpg

Vậy Sue có lấy nguồn cảm hứng từ một nhân vật nổi tiếng hay fashion icon nào trên thế giới không?
 
Karl Lagerfeld là một trong những người mà mình rất khâm phục. Mình lấy cảm hứng cho phong cách ăn mặc không chỉ từ một nhân vật nào đó mà từ nhiều nguồn khác như văn học, âm nhạc, lối sống và cả triết học lẫn khoa học nữa. NTK đồ họa Milton Glaser, họa sĩ Katsushika Hokusai và NTK thời trang Jil Sander có những tác phẩm làm ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Phong trào Bauhaus ở Đức, những sản phẩm dệt của người Tây Tạng và người Bhutan cũng là nguồn cảm hứng lớn cho cách mình kết hợp màu sắc và kết cấu trang phục.

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/98vdMMIi7c_120202fateenlook27.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/dkotd698xY_120202fateenlook26.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/yEActuykxH_120202fateenlook28.jpg


Học tập tại Mỹ có ảnh hưởng phần nào đến gout ăn mặc của Sue không?

Không nhiều, bởi vì cũng khá nhiều người Mỹ ít quan tâm đến việc ăn mặc, và họ quan tâm nhiều đến nhãn hiệu, trong khi mình thì hoàn toàn ngược lại. Mình nghĩ chất lượng của quần áo và ý nghĩa của phong cách mà mình mặc là cái quan trọng nhất. Không quan trọng nó có đắt tiền hay là đồ second-hand, mình không bao giờ mua một món đồ vì nó là đồ hiệu, mình chỉ mua đồ khi nó hợp với phong cách của mình và quan trọng nhất là có thể sử dụng nó đến mức tối đa.

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/g1wcVHpboP_120202fateenlook01.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/ziWZzi6ab8_120202fateenlook20.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/7QuXUxvWJU_120202fateenlook10.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/qLVSzmZR1b_120202fateenlook18.jpg

Sue chia sẻ thêm về các sở thích khác của mình đi, ví dụ như âm nhạc, nó có ảnh hưởng thế nào đến gout thời trang của bạn không?

Mình là một con nghiện nhạc EDM (Electronic Dance Music). Thực ra mình là người yêu âm nhạc, nhưng mà phải là nhạc hay, nhạc có chất lượng, và tất nhiên mỗi người có một định nghĩa khác nhau về chuẩn mực đó. Âm nhạc ảnh hưởng đến phong cách của mình rất nhiều, vì khi bạn là người thích nhạc EDM, bạn thường hay đi Rave (những buổi party chơi nhạc EDM, nhạc sống có tiết tấu nhanh, kèm theo light-show với hệ thống đèn ấn tượng). Và cách ăn mặc của Ravers là rất đặc trưng, giản dị mà ấn tượng. Một trong những ảnh hưởng lớn của việc đi Rave là mình bắt đầu dùng rất nhiều headband và crop-top.

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/xKCFPUXLvy_120202fateenlook08.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/l0GROEJ5rn_120202fateenlook36.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/E3MdnJ6HeN_120202fateenlook37.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/zD1SOzz2Tk_120202fateenlook09.jpg

Thời trang là một trong nhiều sở thích và là phần nổi của con người mình. Mình không sống vì thời trang, nhưng quan niệm rằng lúc còn sống thì phải sống một cách thời trang! Mình rất thán phục cái đẹp và khi một bộ quần áo được kết hợp tinh tế, có màu sắc hài hòa và tôn lên vẻ đẹp của con người thì nó hoàn toàn có thể được coi là một công trình nghệ thuật của người mặc.

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/a3G8lyimDe_120202fateenlook04.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/YtMGblAW3r_120202fateenlook32.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/rWzITPt00H_120202fateenlook33.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/RRRKvJOnex_120202fateenlook05.jpg

Còn về blog thời trang của Sue thì sao?

Cách đây gần một năm, Sue và một chị bạn cùng trường người Nhật mở một blog thời trang chung có tên là Latka để chia sẻ gout thời trang của hai đứa. Blog của bọn mình là một góc nhỏ để hai đứa có thời gian chụp ảnh và nói chuyện với nhau. Megumi (tên của chị bạn đó) học thiết kế đồ hoạ và chị ấy rất thích khám phá bộ môn Nhiếp ảnh. SueMegumi thường đi khắp thành phố Boston và Worcester chụp ảnh với nhau, kiếm những chỗ là lạ để khám phá góc chụp đẹp. Các bạn hãy "check" blog của hai bọn mình và góp ý thật nhiều nhé!

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/34W2Xawmgl_120202fateenlook03.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/9bxTr22VaG_120202fateenlook02.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/NPQBLs47PY_120202fateenlook29.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/sdz0rZTm4K_120202fateenlook30.jpg

Sue có tip mix đồ nào đặc biệt cho năm 2012 muốn bật mí cho các bạn trẻ không?

Hiện tại mình cũng không biết phải bật mí với các bạn tip mix đồ nào. Nhưng mình muốn gửi đến các bạn trẻ 1 lời khuyên về thời trang: "Đừng để những trend mới làm bạn hoang mang, phong cách là thứ không bao giờ mất đi được dù thời trang có thay đổi đến thế nào. Hãy chọn những thứ thoải mái, hữu dụng và phù hợp với mình nhất".

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/ZQbP2HuMAZ_120202fateenlook13.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/KpfDbjH64g_120202fateenlook14.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/G5UUrbky7D_120202fateenlook06.jpg

http://xtyle2.vcmedia.vn/files/upload/2012/02/02/Hoota/nOfVZCEQ1D_120202fateenlook35.jpg