Gặp chủ nhân "chế" những đôi giày không gót cho Lady Gaga

PiTerLaPin, Theo 10:00 23/12/2010

Bản tin thời trang sẽ mang đến video gợi cảm của Megan Fox, câu chuyện về hacker "phát cuồng vì thời trang" bị phạt 12.500 USD và gặp chủ nhân của những đôi giày không gót dành cho Lady Gaga.

 

Gặp chủ nhân của những đôi giày không gót dành cho Lady Gaga


Hẳn các bạn vẫn còn nhớ đôi giày không gót mang tên Night Walker Lady Gaga đã đi đầu năm nay - đôi giày đã làm cả thế giới thời trang "shock" với cái nhìn lạ, độc đáo và phá cách; cũng như làm thay đổi suy nghĩ về "tính thăng bằng" của thiết kế.



Từ lúc ấy, danh tiếng của Noritaka Tatehana - người thiết kế ra những mẫu giày không gót phá cách này như được "thăng thiên". Trong khi ngày ngày anh bận bịu với những thiết kế mới dành cho Gaga, Noritaka Tatehana cũng kịp "trình làng" buổi triển lãm giày không gót mang tên Chimera tại Tokyo.


Noritaka Tatehana
và "tác phẩm" của mình.

Một số đôi giày được mạ và đính vàng, trong khi một số đôi còn được đính cả pha lê Swarovski; và chỉ riêng đôi giày màu đen nguyên bản mới được đem bán (với giá khoảng 4.800 USD). Chúng mình cùng ngắm nghía những "tác phẩm nghệ thuật" phá cách tuyệt vời của nhà thiết kế trẻ tài năng này nhé!














 

Ngắm Megan Fox gợi cảm trong video của Armani Beauty


Được chọn làm gương mặt mới cho mỹ phẩm Armani Beauty thuộc hãng thời trang danh tiếng Giorgio Armani, nữ diễn viên siêu gợi cảm Megan Fox đã xuất hiện với video mới của chiến dịch quảng cáo này. Cùng ngắm video ấn tượng đánh dấu sự trở lại của Megan Fox.


 

Hacker "phát cuồng vì thời trang" bị phạt 12.500 USD


Tháng 12 năm ngoái, Condé Nast - tập đoàn xuất bản báo chí toàn cầu có trụ sở chính đặt tại New York, Chicago, Miami, Madrid, Milan, Tokyo, London và Paris đã lên tiếng kiện một blogger thời trang vì đã tung lên mạng những bức hình chưa được xuất bản của tạp chí thời trang Vogue, Teen Vogue và Lucky. Mãi đến bây giờ, câu chuyện về thủ phạm mới được hé lộ.

Hacker "phát cuồng vì thời trang" Ross Ulrich, 22 tuổi, sống tại Ohio đã bị FBI khám nhà vào đầu năm nay; và bị phát hiện chính cậu là người đã truy cập bất hợp pháp vào hệ thống dữ liệu của Condé Nast. Ulrich đã tải xuống hơn 1.100 files hình ảnh (hầu hết là các bộ ảnh thời trang, trang bìa...) của các tạp chí chưa được xuất bản lên blog riêng của mình mang tên Fashion Zag (giờ đã bị đóng cửa) và một số forum thời trang nổi tiếng khác.



Cậu đã phải đồng ý với mức phạt 12.500 USD do tập đoàn Condé Nast đưa ra để bồi thường do vi phạm bản quyền. Về việc hack được nguồn dữ liệu trên, Ulrich thú nhận rằng cậu tìm ra được lỗ hổng trên hệ thống của Condé Nast bởi một vài phép tìm kiếm đơn giản trên Google mà không hề mảy may cần đến chút sức lực nào.

Đuợc biết, chàng hacker 22 tuổi này dành tình cảm mến mộ đặc biệt tới các nhiếp ảnh gia thời trang như Steven Klein, Mario Testino, Bruce Webber... Với ham muốn học hỏi và biết được thêm nhiều thứ mới trong lĩnh vực thời trang, ban đầu Ulrich chỉ muốn xem ảnh, rồi tiếp theo đó là bắt đầu tải xuống những tấm hình chất lượng cao để chia sẻ nhằm lấy được uy tín và sự mến mộ của các thành viên trong forum thời trang.

Lời nói cuối cùng kết lại sự việc, Ulrich thú nhận "Thực sự thì tôi đã hơi quá đà với việc này". Đây là một bài học dành cho những người "quá đà" khi yêu thích thái quá; và cũng là một lời cảnh tỉnh về việc lợi dụng lỗ hổng để "vụng trộm" lấy đi những thứ không phải của mình.