Đêm chung kết VNTM 2011: "hoành tráng" chưa tới nơi tới chốn!

Bad Sheep; Ảnh: Bear, Theo 21:38 09/01/2012

Một đêm thi với phần ý tưởng và kỹ thuật được đầu tư hoành tráng, đồng thời nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, nhưng thật sự có thành công?

Cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 vừa diễn ra đêm 8/1 vừa qua đã kết thúc với ngôi vị quán quân thuộc về Hoàng Thùy - thí sinh nhận được những đánh giá tốt từ ban giám khảo cũng như người xem về vẻ ngoài và cá tính "triển vọng" để trở thành một siêu mẫu của mình. 

Đêm thi cũng khiến khán giả nước nhà ấn tượng về sự đầu tư khá tốn kém trong khâu tổ chức, từ hệ thống đèn led, đường băng biểu diễn cho tới âm thanh và ý tưởng của cả chương trình đều được "lên" theo khung kịch bản rất công phu. Thêm vào đó là sự có mặt của Tyra Banks - "mẹ đẻ" của cuộc thi đình đám này. Tất cả đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của những nhà tổ chức trong việc muốn nâng tầm chương trình của mình lên một tầm cỡ mới. Tuy nhiên, sau khi xem, nhiều người cũng sẽ nhận ra rằng, VNNTM 2011 chưa thể đạt được một kết quả hoàn mỹ, bởi những gì mà chương trình mang tới cho người xem không thật sự "xứng đáng" với sự đầu tư công phu của ban tổ chức cũng như sự quan tâm của giới truyền thông.


Chương trình có thật sự kết thúc với sự "thỏa mãn" của cả người xem lẫn người tổ chức?


Trước tiên, chúng ta hãy xét đến khâu kịch bản cũng như sự chuẩn bị cho cả chương trình. Không thể phủ nhận kịch bản của cuộc thi có rất nhiều yếu tố nghệ thuật, với ý tưởng các thí sinh "bay" trên không trung, hay giấu mình trong những chiếc đèn led tròn rồi xuất hiện sau màn pháo hoa rực rỡ... 

Tuy vậy, có lẽ ban tổ chức đã thiên vị quá nhiều cho yếu tố nghệ thuật mà quên đi tính chất của chương trình, đó là một cuộc thi tuyển chọn ra một siêu mẫu đẳng cấp. Tính thời trang của cả chương trình không cao bởi những trang phục không mới lạ và kém tinh tế, sàn catwalk là yếu tố quan trọng nhất của cuộc thi siêu mẫu nhưng lại không hề sáng bóng, hay hiệu ứng tuyết rơi gây ảnh hưởng lớn tới khán giả gần sân khấu... Không hiểu có phải vì lí do không thể lường trước được hay không, mà những lỗi này cùng với sự cố không đáng có xảy ra đã khiến cho yếu tố nghệ thuật trở nên buồn cười, hoặc gây khó hiểu cho khán giả...

Sân khấu trông rất bẩn, làm giảm hẳn đi tính chuyên nghiệp của một cuộc thi siêu mẫu.


Kiểu váy dài cuốn khắp người xuất hiện liên tục trong suốt chương trình.



Tuyết rơi dày đặc tạo hiệu ứng ấn tượng cho màn trình diễn thời trang, nhưng lại gây cảm giác khó chịu với khán giả ngồi xung quanh.

Trong màn bay ra đầu tiên, với trang phục quá lằng nhằng, và có lẽ cũng bởi không phải là diễn viên múa chuyên nghiệp, nên sự xuất hiện của cả 3 thí sinh trở nên rất "cứng" và "gượng gạo" chứ không hề mềm mại, bay bổng như đúng ý tưởng của nó. Những chiếc váy trông như miếng vải được cuốn "xô lệch" lại càng khiến hình ảnh của các thí sinh trở nên lằng nhằng và rối ren khi nhìn từ dưới lên.

Nhìn từ xa, những chiếc váy này trông chẳng khác nào những miếng vải lớn được "cuốn tạm" lên người thí sinh.

Một lỗi lớn ngay đầu chương trình, đó là khi Trà My bay ra, vì sự cố kỹ thuật mà dây cáp treo không hoạt động và Trà My bị mắc kẹt với chiếc váy lùng bùng của mình trên không. Những khán giả được xem trực tiếp tại sân khấu lúc đó có lẽ sẽ thấy bớt khó hiểu hơn là những người xem qua tivi, khi mà màn hình cứ "tối đen" và rồi bất ngờ "chỉ" được nhìn thấy Trà My trắng toát, treo "lơ lửng" với dáng vẻ gượng gạo. 

Trà My cuối cùng phải đi bộ lên sân khấu và hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Nhưng ngay cả khi lên sân khấu an toàn rồi, thì bộ đồ "rối rắm" vẫn tiếp tục tạo điểm nhấn không hề thời trang chút nào cho màn catwalk của thí sinh.


Phần thi catwalk cũng không tránh khỏi việc mắc lỗi. Vẫn với ý tưởng "bay", nhưng lần này các thí sinh xuất hiện từ bên trong những chiếc đèn led được treo trên cao, sau đó sẽ lần lượt trình diễn phần thi của mình. Nhưng màn xuất hiện chiếm đến 3/4 thời lượng phần thi bởi các thí sinh sau khi "bay" xuống còn phải đứng đợi nốt người còn lại rồi mới bắt đầu bước đi... khiến người xem chưa kịp thưởng thức hết tài năng của những siêu mẫu tương lai thì đã phải nghe nhận xét từ BGK.

Tiếp tục màn xuất hiện hoành tráng...

... nhưng có vẻ không liên quan đến tính chất của cuộc thi.

Lỗi trang phục lại tiếp tục xuất hiện ở phần thi này. Sau khi tháo bỏ những chiếc áo khoác "cồng kềnh", 3 thí sinh ra mắt trong bộ bikini trắng "sexy". Nhưng thêm một lần nữa, khán giả lại không thể thấy được sự tinh tế hay quyến rũ của người mặc ở đâu, thay vào đó là những thân hình "lộ gầy", cùng những phần cắt may lùng bùng, rúm ró rất ẩu trên trang phục.



Phần thi này đáng nhẽ sẽ cho người xem thấy những đường cong gợi cảm của các thí sinh...

... nhưng trang phục đã làm sai nhiệm vụ của nó.

VNNTM 2011 kết thúc trong những cảm xúc lẫn lộn của người xem, có thể có người sẽ thấy chương trình làm như vậy là hoành tráng rồi, yếu tố nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng hơn hẳn một số chương trình khác... nhưng chắc chắn cũng không ít khán giả vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và có chút thất vọng vì những "hiệu ứng" không tới trong cả buổi tối hôm đó.