Trước thềm
Liên hoan phim Cannes - một trong những sự kiện trọng đại nhất của làng điện ảnh thế giới sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, mới đây nhất, sự kiện
Dạ tiệc Điện ảnh đã được tổ chức trong một Trung tâm Hội nghị lớn tại TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo các sao Việt. Đây được xem như buổi dạ tiệc dành riêng cho giới điện ảnh để gặp gỡ và giao lưu nhân dịp Việt Nam cử một số gương mặt nghệ sĩ đại diện tham dự thảm đỏ
Liên hoan phim Cannes sắp diễn ra. Bên cạnh đó,
Dạ tiệc Điện ảnh cũng là một dịp "đặc biệt" để... các sao mặc xấu có dịp được tụ hội cùng nhau.
Với tinh thần của một sự kiện tôn vinh điện ảnh, nhưng dặt dìu trên thảm đỏ của Dạ tiệc Điện ảnh lại là những "chân dài" hay sao Việt "chưa rõ tên tuổi" với phong cách thời trang "chơi trội" nhưng lại chẳng mấy đẹp mắt. Sự xuất hiện của họ cùng những trang phục khác lạ đã khiến sự kiện trở nên... lạ mắt đến bất thường.
Vân Trang là một trong những gương mặt đại diện cho Việt Nam đi dự liên hoan phim Canes. Dù chưa biết cô sẽ chọn trang phục gì trên thảm đỏ trọng đại đó, nhưng với bữa tiệc này, Vân Trang trông lại đơn giản đến không ngờ, chỉ với chiếc váy kẻ sọc đen-trắng không điểm nhấn, có lẽ chỉ thích hợp để đi dạo phố.
Chiếc maxi của Trang Nhung khiến người ta liên tưởng đến thời trang dạo biển hơn là phong cách sang trọng cần có trên thảm đỏ.
Phi Thanh Vân tiếp tục "dọa ma" công chúng bằng hình tượng "búp bê sống" của mình. Mái tóc vàng quạch, mắt đeo lens xanh ngắt và những bộ váy lòe loẹt theo đúng tinh thần mùa hè - Phi Thanh Vân đã ghi dấu ấn rất riêng của mình trên thảm đỏ.
Giá như bông hoa đỏ đừng được cài một cách "vô duyên" trên phần cổ áo sâu hút thì Lều Phương Anh trông đã quý phái, đài các hơn rất nhiều.
Phương Ngân như vừa trở về từ một chuyến nghỉ mát. Những "dấu vết" của kỳ nghỉ hiện lên rất rõ trên trang phục của cô, từ tông màu vàng chóe không mấy đẹp mắt cho đến mái tóc xù và bông hoa cài đầu vô cùng "duyên dáng".
Khi cô "tụ hội" cùng Phi Thanh Vân thì công chúng lại được dịp "nóng mắt" theo đúng nghĩa đen.
Điểm cộng của Lê Thu An - giải đồng siêu mẫu Việt Nam là chiếc váy họa tiết bàn cờ hợp mốt. Có điều, chiếc váy này cũng không cứu được cô khỏi "thảm họa" do lối trang điểm quá tay cùng mái tóc được tạo kiểu theo trường phái khó hiểu của cô.
Diệp Lâm Anh tiếp tục "nhân văn" vì môi trường khi lại một lần nữa, cô nói không với nội y.
Hai gam màu đen và hồng rất khó để đi cùng nhau một cách đẹp mắt. Chưa kể, những bông hoa đính kèm cũng khiến chiếc váy của diễn viên Uyên Thảo trở nên sến sởm và quê đến lạ.
Những mảng màu được pha trộn một cách huyền diệu đã giúp cho người mẫu Diệu Huyền vô cùng nổi bật. Có điều, ai nhìn vào đôi khuyên tai của cô cũng đều liên tưởng đến... chổi quét nhà.
Cao Thùy Linh khoe vòng 1 một cách phản cảm, với bộ trang phục tương đối diêm dúa mà điểm nhấn quan trọng nhất là nguyên chùm hoa chỏng chơ trước cổ.
Và một người đẹp nữa với một trang phục, lối make-up cũng như tạo dáng khó tả trên thềm thảm đỏ.
Vẫn biết rằng, với Dạ tiệc Điện ảnh thì "điện ảnh" mới chính là nhân tố quan trọng và đáng để quan tâm nhất. Thế nhưng, điện ảnh hay thời trang cũng đều chung một cái gốc: gout thẩm mỹ. Không thể phủ nhận, tài năng của các nghệ sĩ mới là điều đáng bàn nhưng theo xu thế chung của thời đại, công chúng khó có thể chấp nhận tài năng của một nghệ sĩ nếu như họ không chịu đầu tư đúng mực vào hình ảnh, phong cách của chính mình - những yếu tố luôn hiện hữu đầu tiên trước mắt công chúng. Và cũng nhân đây, chúng ta đều đang có chung một câu hỏi rằng, liệu các sao Việt sẽ "làm nên trò trống gì tại thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes năm nay nếu cứ giữ vững phong độ "mặc xấu" này?
Những năm trước đó, dù đã có sự đầu tư về hình ảnh và thời trang nhưng sao Việt vẫn luôn "loay hoay" trên thảm đỏ của Cannes, mờ nhạt và luôn bị chê bai về gout thẩm mỹ.
Kể cả áo dài - quốc phục của Việt Nam hay những mỹ nhân hàng đầu như Thanh Hằng, Minh Hằng cũng không cứu vãn nổi tình thế.
Thế nhưng, ai nấy cũng đều hy vọng rằng, với sự góp mặt của những mỹ nhân hàng Top của Vbiz và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại thảm đỏ của Cannes năm nay.