Biến hóa phong cách vintage cùng cô nàng Rumi Neely

BGL, Theo 10:00 01/11/2011

Cùng tìm hiểu xem tại sao cái tên Rumi Neely lại có sức hút vô cùng lớn với những bạn trẻ yêu thời trang trên thế giới nhé!

Cô gái đa tài Rumi Neely - “hot” fashion blogger kiêm NTK thời trang, người mẫu và cả nhiếp ảnh gia - hiện đang sinh sống và làm việc tại San Francisco, Mĩ. 







Là một tín đồ của thời trang vintage, vì thế phong cách của Rumi chủ yếu mang hơi hướng cổ điển và nữ tính. Nhắc tới Rumi, người ta sẽ nhớ tới một cô gái với những trang phục lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng với mái tóc được nhuộm theo kiểu dip-dye có phần hơi “nổi loạn” của chị ấy.







Xuất thân là một người mẫu và có cơ hội được tiếp xúc nhiều với thời trang, năm 2008, Rumi đã bắt đầu tạo một trang web cá nhân với tên gọi rất “cute” - FashionToast - và từ đó bắt đầu sở hữu một lý lịch về thời trang vô cùng ấn tượng.








Với con số kỉ lục hơn 35,000 lượt view blog mỗi ngày, năm 2010 được xem như là một năm đáng nhớ nhất của Rumi Neely khi đánh dấu sự xuất hiện của chị ấy trên khắp các phương tiện tuyền thông:

- Đầu năm 2010, Rumi được mời làm đại diện cho tập đoàn người mẫu NEXTMODEL chi nhánh Los Angeles.

- 4/2010, cô gái “bánh mì nướng” đảm nhận vai trò người đại diện kiêm NTK cho hãng thời trang RVCA.

- 8/2010, Rumi là người mẫu cho một chiến dịch quảng cáo của Forever 21 và là khách mời danh dự trong event quảng bá sản phẩm của nhãn hiệu thời trang này tại New York's Times Square.




- 9/2010, chị ấy tiếp tục thể hiện tài năng của mình bằng việc thiết kế trang sức cho Dannijo và 6 mẫu thiết kế bao gồm: nhẫn, lắc tay, vòng cổ, phụ kiện cho tóc của Rumi đã đạt doanh thu bán chạy nhất trên trang Tobi.com.

- Ngoài ra, chị ấy luôn được mời tham dự các events thời trang cao cấp, sang trọng với tư cách là khách mời VIP.





Cái tên Rumi Neely càng trở nên “hot” hơn nữa khi chị ấy chính thức được vinh danh trên Bloglovin’ Awards với hai giải thưởng Best Personal Style Blog Blogger of the Year năm 2011.


Cùng ngắm style của Rumi qua những hình ảnh mà chúng tớ thu thập được từ blog của chị ấy nhé!