20 trang phục độc đáo chỉ Mr.Đàm mới đủ can đảm để mặc

Ớt, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/06/2015

Có lẽ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn không có đối thủ trong khoản "chơi trội" với thời trang!

Trong làng nhạc Việt, ít ai đọ lại nổi với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về độ chịu chơi trong việc đầu tư vào trang phục. Ông hoàng Vpop rất có ý thức trong việc xây dựng cho mình một phong cách thời trang riêng. Hiếm khi nào Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài thiếu trau chuốt. Đã ngoài 40 tuổi nhưng anh luôn giữ được phong độ trẻ trung nhờ những bộ cánh hợp mốt. Tuy nhiên, chẳng hiếm khi Mr.Đàm tự biến mình thành một "cửa tiệm thời trang di động" với vô số quần áo màu mè, phụ kiện các loại. Sự thừa thãi trong việc kết hợp trang phục, nhất là ở màu sắc cùng cách tạo điểm nhấn có phần quá đà khiến hình ảnh của anh dăm lần nhận được nhiều lời bình luận không mấy tốt đẹp từ công chúng.

Mới đây, công chúng lại được một dịp "lác mắt" về tuyệt chiêu phối đồ ton-sur-ton của Đàm Vĩnh Hưng. So dáng cạnh chiếc xe Cadillac trị giá 5,5 tỷ đồng nhưng thời trang của Mr.Đàm nổi bật hơn gấp bội phần với nguyên một màu xanh nõn chuối phủ từ đầu đến chân. Một số ngưỡng mộ về khả năng sưu tập những món đồ cùng màu của anh, số còn lại được dịp so sánh bộ cánh thú vị này với cây bút... dạ quang.

Mr.Đàm là người yêu cái đẹp, biết thưởng thức cái đẹp từ hoa. Thế nên hoa cài cắm trên áo anh cũng phải "khổng lồ" hơn bình thường.

Anh cũng là nam nhân đầu tiên dám thử nghiệm thời trang xuyên thấu. Cũng vì tính tiên phong nên trang phục táo bạo của anh vấp phải ít nhiều phản ứng trái chiều.

Tuy không sở hữu body quá "hot" nhưng xét về độ tự tin và độ bạo trong thời trang thì chẳng có sao nam nào đạt đến tầm như Đàm Vĩnh Hưng.

Cũng có lúc anh "ý tứ" hơn khi diện áo xuyên thấu với những phần "nhạy cảm" được che đậy khéo léo bằng các chi tiết thêu tay tỉ mỉ.

Anh đã thử nghiệm khá nhiều kiểu mốt lạ mắt mà phần lớn nam giới đều dè chừng, tiêu biểu như xu hướng "đai bảo hộ"...

... hay cách kết hợp chân váy ngắn cùng quần da. Từng món phụ kiện trên tổng thể bộ cánh đều có độ "độc" nhất định.

Say mê biểu diễn trong trang phục váy ngoài quần trông quá đỗi thú vị. Nếu không có Mr.Đàm thì hẳn chẳng ai biết đến kiểu mốt lạ đời này ở Vbiz.

Nếu nhìn từ đằng sau, hẳn khó ai có thể biết rằng người diện bộ cánh trẻ trung này đã ở ngưỡng U50.

Anh còn gây chú ý với áo crop-top nạm đinh vô cùng cá tính...

... hay bộ cánh đính lông vũ cầu kỳ như một chú quạ đen.


Để tăng tính "khốc liệt" cho cuộc thi ca nhạc, Mr.Đàm đã "thị uy" các thí sinh bằng trang phục như vừa mượn tạm từ trại lính.

Thi thoảng anh lại hiền hòa và "ngố" khác thường với đầu nấm, quần jeans và dép lê.

Một số trang phục khó quên khác của Mr.Đàm như "nam thần" Hy Lạp...

... hay "Thanh Lam phiên bản nam" với đầy đủ găng tay ren, áo choàng và mũ beret.

Phải chăng những bộ phim kiếm hiệp oai hùng đã truyền đến cảm hứng cho trang phục này của Mr.Đàm?

Anh còn khẳng định tính sáng tạo với thiết kế cách tân từ đồ diễn của những vũ công dancesport.

Luôn luôn có quá nhiều phụ kiện trên cùng một bộ cánh của Mr.Đàm


Anh đặc biệt chuộng những gì ánh kim nặng nề và lấp lánh.

Hẳn khó có thời trang nào phù hợp với danh xưng "Ông hoàng" của Mr.Đàm hơn bộ cánh hoành tráng với phần vạt dài đến chục mét này.