"Fantastic Beasts 2": Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 20:59 17/11/2018

So với phần đầu tiên, “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” không chỉ nhàm chán về mặt cốt truyện mà còn kém luôn cả khoản phát triển nhân vật.

Thế giới phù thủy của J. K. Rowling vốn đã gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu thế hệ độc giả trên thế giới. Song, ai rồi cũng phải trưởng thành. 7 cuốn sách và 8 phần phim là quá đủ để khép lại một thời kỷ niệm. Thế nên khi dự án Fantastic Beasts and Where to Find Them (Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng) thì người hâm mộ đều hết mực nghi ngại. Sau phần đầu tiên tạm ổn thì nỗi sợ đó đã trở thành hiện thực với Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác của Grindelwald).

Trailer "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"

Chuyện phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald lấy bối cảnh chỉ vài tháng sau các sự kiện trong phần phim trước đó. Gillert Grindelwald (Johnny Depp) bị MACUSA (Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ) bắt giữ nhờ sự giúp đỡ của Newt Scamander (Eddie Redmayne). Song, tay phù thủy hắc ám đã trốn thoát và bắt đầu xây dựng lực lượng để thực hiện âm mưu thống trị thế giới loài người.

Nhận thức được tình hình, Albus Dumbledore (Jude Law) lại một lần nữa nhờ cậu học trò đam mê sinh vật huyền bí đến Paris. Cả hai phe bắt đầu cuộc chạy đua để chiêu dụ được Credence (Ezra Miller). Bởi lẽ, quá khứ bí ẩn của anh chàng Obscurus chính là chìa khóa để giành thắng lợi cuối cùng.

Kỹ xảo đẹp mắt, lôi cuốn

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 2.

Kỷ xão phim là điểm cộng duy nhất.

Nếu là người say mê thế giới phù thủy của J. K. Rowling với bùa chú ảo diệu mà không quan tâm kịch bản thì Fantastic Beasts 2 là một sự lựa chọn không tồi. Trừ râu của Superman (Henry Cavill) trong Justice League (2018) ra thì yếu tố kỹ xảo của Warner Bros. khó mà chê được.

Ngay từ những phút đầu tiên, bộ phim đã chiêu đãi khán giả một màn đào thoát vô cùng kịch tính của Grindelwald trên cỗ xe Vong Mã giữa không trung. Với kinh nghiệm thực hiện nhiều phần Harry Potter, đạo diễn David Yates biết cách chuyển thể những phép thuật đầy màu sắc và kỳ lạ lên màn ảnh rộng một cách chân thật nhất. Từ sức mạnh đáng sợ của Credence cho tới màn biến hình của Nagini (Claudia Kim) đều khá đẹp mắt.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 3.

"Chiếc thuyền" Dumbledore và Grindelwald được dịp "ra khơi" mạnh mẽ.

Trong phần phim này, sinh vật huyền bí mới xuất hiện là Sô Ngu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Con quái thú gây ấn tượng bởi tạo hình đậm nét Á Đông cùng những bước di chuyển thanh thoát, mượt mà. So với người tiền nhiệm, mức độ phá hoại trong tác phẩm lần này cũng hoành tráng hơn hẳn với trường đoạn đấu phép vô cùng mãn nhãn vào những phút cuối.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 4.

Và dĩ nhiên những "hủ nữ" cũng không nên bỏ qua "chiếc thuyền" Dumbledore và Grindelwald nữa nhé. Phim sẽ có rất nhiều chi tiết để các nàng tha hồ mà "chèo" cũng như hú hét trong rạp đó. Tuy nhiên, đây cũng là những điểm sáng hiếm hoi duy nhất của tác phẩm.

Kịch bản còn dài dòng

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 5.

Nội dung phim thua sút hẳn người tiền nhiệm.

Khi viết loạt truyện Harry Potter gốc, J. K. Rowling dường như chưa có ý định chuyển thể lên màn ảnh rộng nên các tình tiết đều khá lớp lang và hợp lý. Sau thành công của Fantastic Beasts and Where to Find Them, việc "vắt sữa" thương hiệu khi lên kế hoạch tới 5 phần hậu truyện đã biến Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald thành một thảm họa.

Thay vì tập trung vào hành trình truy tìm những con quái thú của Newt Scamander, bộ phim trở thành một "nồi lẩu thập cẩm" với vô số tình tiết đan xen một cách rối rắm và khó hiểu. Các tuyến nhân vật mới xuất hiện liên tục còn những gương mặt cũ bị chia nhỏ ra thành vô số câu chuyện khác nhau.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 6.

Sự xuất hiện của Nagini vô cùng thừa thãi.

Credence thì mải mê với việc tìm kiếm thân phận thật sự của bản thân. Queenie (Alison Sudol) và Jacob (Dan Fogler) thì lo giận hờn nhau vì chẳng đường đường chính chính mà tổ chức đám cưới. Trong khi đó, Newt Scamander cũng nhanh chóng quên đi nhiệm vụ do Dumbledore giao phó mà quay cuồng với mối tình tay tư cùng anh trai Theseus (Callum Turner), Leta (Zoe Kravitz) và Tina (Katherine Waterston).

Cách kể chuyện dài dòng cùng mạch phim chậm chạp không thể tạo được sự kịch tính hay lôi cuốn cần thiết. Lối chuyển cảnh cụt ngủn khiến cảm xúc người xem khó mà liền mạch. Thay vào đó, tác phẩm mang đến sự mệt mỏi khi các nút thắt không cần thiết cứ nối đuôi nhau diễn ra một cách rời rạc và thiếu điểm nhấn.

Việc đưa vào Leta Lestrange chẳng giúp gì thêm cho kịch bản mà chỉ khiến nội dung thêm phần dài dòng và nhàm chán. Bộ phim dành ra rất nhiều thời lượng chỉ để phát triển tính cách cũng như mối quan hệ giữa cô nàng và Newt Scamander từ quá khứ cho tới hiện tại nhưng cuối cùng lại "đổ sông đổ biển" tất cả.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 7.

Trường đoạn cuối khó cứu được sự nhàm chán cả phim.

Sự xuất hiện thừa thãi của Nagini hay Nicholas Flamel (Brontis Jodorowsky) dường như cũng chỉ để nhắc nhở fan rằng đây là một phần tiền truyện của Harry Potter chứ chẳng hề có vai trò gì cụ thể. Việc chế thêm nhân vật mới chỉ để tạo nút thắt và bất ngờ chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan ruột của Harry Potter phẫn nộ hơn là hào hứng.

Cho tới cuối cùng, cảm xúc chung của nhiều người xem có lẽ chỉ là mong phim tiết lộ luôn thân phận vốn bị lật như... bánh tráng của Credence rồi kết thúc mau chóng. Trường đoạn cao trào ngắn ngủi cuối cùng không đủ sự hoành tráng và ác liệt để kéo lại cảm xúc trong suốt hơn 120 phút "hành hạ" vừa qua.

Hệ thống nhân vật khó hiểu

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 8.

Dàn diễn viên đông nhưng chẳng ai tạo được ấn tượng.

Nếu ai từng yêu thích bộ đôi Queenie và Jacob trong phần phim đầu tiên thì hãy chuẩn bị tinh thần sụp đổ hình tượng đi. Từ một nữ phù thủy có khả năng thấu cảm vô cùng tinh tế, cô em nhà Goldstein biến thành "bánh bèo" sớm nắng chiều mưa và ưa giận hờn. Để hiểu được tính logic trong các hành động của cô nàng còn khó hơn đánh nhau với Tử xà.

Về phần mình, Jacob cũng chẳng giữa được nét duyên dáng và hài hước trước sự nhiệm màu của thế giới phép thuật trước. Quả là trúng "bùa yêu" thì con người ta cũng thay đổi. Hầu hết thời lượng của anh chàng là chạy đi tìm kiếm người yêu để làm hòa mà thôi.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 9.

Newt Scamander vẫn nhạt nhòa như cũ.

Trong khi đó, nam chính Newt Scamander lại giữ vững phong độ khi... nhạt nhòa không thua kém gì phần phim trước. Anh chàng vẫn giữ đúng một nét mặt đơ đơ, hiền hiền y hệt hàng chục vai diễn trước xuyên suốt tác phẩm. Tuy nhiên cứu lại thì Newt vẫn có một số đoạn đối thoại khá dễ thương, điển hình như vụ ấp úng khen "crush" suýt chút nữa thành thảm hoạ chỉ vì tài ăn nói kém cỏi khiến khán giả phải phì cười.

Với ý đồ để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả, nhưng tình cũ Leta Lestrange của Newt lại được xây dựng xấu toàn tập với vô số hành động phản cảm và gây khó chịu. Nữ nhân vật gây ra sự khó chịu nhiều hơn là thương cảm khi dám cãi lại thầy, đánh bạn, "thả thính" người yêu cũ và đối xử với em trai không ra gì. Chắc hẳn vì có thể yêu được mọi loài quái thú nên anh em Scamander mới đặt tình cảm ở cô nàng.

Tuy nhiên, tệ nhất trong diễn xuất chính là tuyến phản diện Gillert Grindelwald. Những năm gần đây, Johnny Depp dường như chính là "thuốc độc phòng vé" phiên bản Âu Mỹ không kém gì Cảnh Điềm khi liên tục gắn liền với hàng loạt bom xịt. Đúng là thuốc độc phòng vé bởi xem Depp diễn xong người ta có cảm giác như bị đầu độc.

Fantastic Beasts 2: Kỹ xảo đẹp nhưng nội dung còn nhiều tiếc nuối - Ảnh 10.

"Thuốc độc phòng vé" mới là đây chăng?

Được mô tả là kẻ phản diện có tài chiêu dụ và hùng biện tuyệt vời, Grindelwald thật ra lại giống một giám đốc công ty... đa cấp hơn. Gã chỉ có duy nhất một biểu cảm "tỏ ra nguy hiểm" và liên tục rao giảng đạo lý nghe cực kỳ... sai trái, tuyên truyền hút thuốc phê pha còn bày trò đi qua lửa. Ấy vậy mà các nhân vật trong phim dễ dàng tin tưởng và đi theo gã một cách mù quáng đến mức khó hiểu.

Có lẽ, nhiều người xem sẽ tiếc nuối tự hỏi vì sao lại chọn Johnny Depp để thay thế một Colin Farrell vốn đã quá xuất sắc và thần thái. Đã thế cái tên Fantastic Beasts dường như chỉ để cho vui khi đám sinh vật huyền bí chẳng có bất kỳ vai trò nào quan trọng trong phim.

Nhìn chung, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald thể hiện sự hụt hơi của J. K. Rowling trong việc phát triển thế giới phù thủy cùng nỗ lực "vắt sữa" tuyệt vọng của Warner Bros. Phim hiện đang công chiếu trên toàn quốc.