Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ

Tit Hay, Theo Helino 10:15 08/09/2018

Cộng đồng những người yêu mến bộ phim Như Ý Truyện đang sinh hoạt rất sôi nổi trên Facebook, tạo ra một fandom cực kì hùng mạnh không hề kém cạnh "phim hàng xóm".

Như Ý Truyện có thể đạt sức lan toả như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao tuyên truyền của cộng đồng fan hùng hậu trên các fan page: Hậu cung Như Ý Truyện, Như Ý Truyện Collection và các fan page riêng của những diễn viên thủ vai "các vị chủ tử".

Yêu quái A Nhược, Tuệ Quý Phi "Cao Siri" đã "lãnh cơm hộp", các fan Như Ý Truyện đang háo hức chờ đợi màn biến hình hoá sói của ác nữ số một Tử Cấm Thành - Nguỵ Yến Uyển. Trong lúc đó, mỗi nhân vật được ưu ái ban tặng một ca khúc trong và ngoài nước, phần nào nói lên số phận của họ trong phim.

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 1.

Nếu như dàn mỹ nhân của Tử Cấm Thành được coi là một nhóm nhạc thì ắt hẳn Như Ý (người rời ngôi nhà chung với thuỵ hiệu "Kế Hoàng Hậu") sẽ là gương mặt đại diện của nhóm, được ưu ái lên bìa của album. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 2.

Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu (chính là Chân Hoàn của phần trước) tuy không thể sân si với lớp trẻ ở phương diện nhan sắc nhưng cũng xin góp mặt với ca khúc "Quăng tao cái boong" nhờ sở thích tao nhã: hút thuốc phiện. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 3.

Rời cuộc chơi chưa đầy một tuần, thí sinh yêu quái Sách Xước Luân A Nhược đã bị fan Việt gọi hồn bằng ca khúc "Muộn màng". Ca từ bài hát "Xin bên em một đêm thôi" đã phơi bày bao nhục nhã đắng cay của cô nô tì phản chủ, được hoàng thượng ban sủng nhưng chỉ nhận "ơn mưa móc" đúng một lần.

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 4.

Nếu được ra mắt với tư cách solo, ca sĩ Như Ý ắt hẳn sẽ chọn ca khúc "My Destiny" của Hồ Ngọc Hà bởi vận mệnh của nàng: sống là để yêu Càn Long, chết cũng vì quá yêu Càn Long. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 5.

Du Quý Phi Kha Lí Diệp Đặc Hải Lan, người bền bỉ tồn tại tới tận cuối phim để triệt hạ ma nữ Nguỵ Yến Uyển, đã được fan Việt ban cho ca khúc Em Gái Mưa. Có vẻ không hợp lí lắm!? Nhưng cũng phần nào thể hiện được tình cảm hời hợt không rõ ràng giữa nàng và hoàng thượng. Hải Lan vốn không quan tâm đến địa vị, tranh sủng cũng chỉ muốn giúp đỡ Như Ý, khi Như Ý chịu thiệt thòi, nàng càng tỏ ra bất đồng với hoàng thượng bởi "chân ái" trong tim nàng chỉ có Như Ý mà thôi. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 6.

Toàn tâm toàn ý yêu hoàng thượng mà cuối cùng bị kẻ "tiện phu" lợi dụng để kìm hãm thế lực của Thái Hậu, Ý Hoan rút ra một kết luận đắng nhưng chính xác: "Không có yêu đương gì hết!"

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 7.

"Không ai có thể cản được chị, giỏi thì nhào vô!", ca từ của Gashina (Sunmi) quả là phù hợp với "chiến thần Kpop" Kim Ngọc Nghiên (hiện đang là Gia Phi). Liên tiếp mưu hại hoàng tự, lại tự mình "đẻ sòn sòn" một đàn con. Tưởng chừng như không gì ngăn cản được cỗ xe tăng đến từ Joseon này băng băng tiến vào Trường Xuân Cung, giành lấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 8.

Chàng thị vệ tội nghiệp Lăng Vân Triệt, "máy ATM" của tiện nhân Nguỵ Yến Uyển, chuyên bị lừa gạt, vòi tiền, rất thích hợp để ngân lên ca khúc "Trách ai bây giờ". 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 9.

Đây rồi leader hà tiện Phú Sát Hoàng Hậu! Đóng vai trò người trưởng nhóm đầy toan tính. Mẹ nàng đã dặn: làm việc hèn hạ không cần tự mình ra tay, đã có hạ nhân lo liệu. Để bảo toàn ngôi vị của mình và của các con, Hoàng hậu luôn âm thầm chỉ bảo người nọ kẻ kia làm trò đê tiện, hiếm khi tự mình ra tay. 

Đứng đầu girl group đình đám của Tử Cấm Thành, vừa lo đặt vòng tránh thai cho các muội muội, vừa đảm bảo "kế hoạch hoá" gia đình, đã đủ mệt rồi, lại còn liên tục bị đem ra so sánh với hoàng hậu nhà hàng xóm. Mệt mỏi như vậy, chẳng trách nguyên khí tổn hại, hoàng hậu xảy chân ngã xuống nước rồi lâm trọng bệnh, cũng sắp sửa nhận cơm hộp rồi. 

Fan Việt tặng mỗi vị chủ tử trong Như Ý Truyện một ca khúc gắn liền với số phận của họ - Ảnh 10.

Quả hồ lô Trần Uyển Nhân, lâu lâu mới xuất hiện, chẳng có vai trò gì, chỉ thi thoảng lộ mặt để thiên hạ biết hậu cung của Đế Vương có 3000 giai lệ. Tuy nhiên, sự hâm mộ của nàng dành cho idol Càn Long được thể hiện qua loạt tranh nàng vẽ cũng đáng để fan hâm mộ thương cảm và ban tặng ca khúc "Ước gì". Ước gì vua ở đây giờ này!

Nếu như "phim hàng xóm" nổi lên từ những trích đoạn "phản dame" cực ngầu của Nguỵ Anh Lạc được đăng tải trên fan page Cung Tâm Chế (một cộng đồng của những người hâm mộ phim cung đấu), fandom của Như Ý Truyện là một tập hợp những mọt truyện dường như đã nuốt chửng cả tác phẩm của nhà văn Lưu Liễm Tử, bền bỉ, mòn mỏi đợi chờ Như Ý Truyện lên sóng suốt mấy năm liền. 

Có được một cộng đồng fan hết sức "có tâm", chịu khó chế meme, ghép nhạc, cắt clip, dìm hàng idol, chính là một trong những lí do để Như Ý Truyện vươn lên mạnh mẽ và chiếm được tình cảm sâu sắc từ người hâm mộ.