Hôm 7/7, hàng ngàn CĐV Anh tập trung ở những nơi công cộng trên khắp đất nước sương mù để theo dõi trận tứ kết World Cup giữa Anh và Thuỵ Điển. Chứng kiến 2 bàn thắng liên tiếp của Maguire và Dele Alli, người hâm mộ vui mừng với chiến thắng của Tam sư.
Các CĐV mừng chiến thắng đầy cuồng nhiệt. Họ cởi áo nhảy múa, ôm lấy nhau khi Anh giành chiến thắng cuối cùng.
Người Anh vui như thế bởi đã 28 năm qua, họ mới lại vào đến bán kết World Cup. Lần gần nhất Anh làm được điều này là tại Italy 1990 nhưng năm đó Anh xếp thứ 4.
Giờ thì người Anh có niềm tin Tam sư sẽ giành chức vô địch World Cup khi rất nhiều đội mạnh đã bị loại. "It's coming home" là câu mà người Anh đã nói đi nói lại với nhau nhiều ngày qua. Họ tin rằng các cầu thủ sẽ mang Cúp vàng thế giới trở lại quê hương của bóng đá.
Anh năm nay không có ngôi sao quá nổi bật nhưng lại thi đấu gắn kết. Sức trẻ, nhiệt huyết và không bị truyền thông tạo áp lực đã giúp các cầu thủ thăng hoa.
Ở bán kết, Anh sẽ gặp Nga hoặc Croatia. Anh đã rất khôn ngoan khi thua Bỉ tại vòng bảng, qua đó rơi vào nhánh đấu dễ thở, tránh gặp nhiều đội mạnh cho tới khi vào được chung kết.