F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 23:07 11/05/2018

Sau bao năm bảo thủ với thiết kế nhôm nguyên khối mà đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp ở những chiếc smartphone trên thị trường, Oppo đã chuyển mình và tạo điểm chú ý riêng cho ngoại hình sản phẩm của họ với chiếc Oppo F7.

Oppo có mặt trên thị trường đủ lâu để ghi lại nhiều dấu ấn cho người tiêu dùng điện thoại, tuy nhiên các sản phẩm F Series của họ đang dần bị rơi vào lối mòn về thiết kế. Còn nhớ trước đây khi hãng này ra đời những chiếc điện thoại từ F1, F1s đến các dòng F3 (bao gồm F3, F3 Plus và F3 Lite), tất cả đều vướng phải một vòng luẩn quẩn về ngoại hình. Lúc đấy tôi còn nhớ đã nói vui rằng có lẽ đây là bước đi an toàn của họ hoặc cũng có thể hãng này đã quá mãn nguyện với thiết kế này, cho rằng nó đã hoàn hảo và không cần thay đổi. Tuy nhiên, dùng mãi một món cũng ngán, dù là fan trung thành nhưng cứ "trước sau như một" thì rồi cũng sẽ bỏ đi thôi.

Và thời điểm cũng đã đến, năm 2017 tôi đã thấy được sự chuyển mình của Oppo khi bắt kịp rất nhanh trào lưu màn hình tràn viền, loại bỏ phím Home vật lý hoàn toàn. Thế nhưng, mặt lưng sau vẫn còn đó kiểu nhôm nguyên khối thường thấy ở các sản phẩm đi trước, đó vẫn là một điểm trừ khiến tôi phần nào thất vọng.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 1.

Oppo luôn nhanh nhạy trong việc đón bắt xu hướng công nghệ dành cho giới trẻ.

Chỉ sau gần nửa năm ra mắt F5, Oppo lại tiếp tục giới thiệu F7 và tất nhiên mang đến nhiều điểm cải tiến hơn. Tuy nhiên, điều mà tôi (và chắc có lẽ đa phần người dùng khác) quan tâm đầu tiên chính là ngoại hình có thay đổi hay không? Đáng khen thay, Oppo không chỉ bắt kịp trào lưu mới do chính Apple ban đầu tạo ra với iPhone X là màn hình notch (nôm na gọi là màn hình tai thỏ) mà còn đem đến một thiết kế hoàn toàn mới, vượt khỏi ranh giới an toàn (hoặc cũng có thể gọi là bảo thủ) biết bao năm của họ.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 2.

Thay thế cho mặt lưng nhôm nguyên khối thường thấy, Oppo F7 giờ đây đã thoát xác hoàn toàn với lớp vỏ bóng bẩy hơn, cầm trên tay hoặc đặt úp trên bàn cũng khiến ai lướt ngang qua cũng phải ngoái nhìn lại.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 3.

Vị trí đặt camera, flash và cảm biến vân tay vẫn như cũ, tuy nhiên lớp áo của Oppo F7 đã bóng bẩy và sang trọng hơn.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 4.

Mặt lưng Oppo F7 được làm từ nhựa giả gương, kèm theo đó là màu xanh có thể thay đổi sắc độ đậm nhạt tùy theo nguồn ánh sáng chiếu vào tạo thêm phần thích thú cho người dùng.

Nếu như ở F5, phần màn hình đặt nhô cao lên và khung viền không ôm trọn hết màn hình khiến nó vô cùng mong manh và cầm cấn tay, thì giờ đây, F7 đã khắc phục phần nào vấn đề này. Khung viền của F7 ôm lên cạnh màn hình nhiều hơn, bên cạnh đó cũng được đánh bóng nên tạo độ phản chiếu rất tốt và bắt mắt.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 5.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 6.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 7.

Nhờ sử dụng nhựa giả gương, chúng ta không còn phải thấy viền ăng-ten chạy ngang lưng máy như trước nữa.

Quay trở về mặt trước, như tôi đã nói ở trên, màn hình của F7 giờ đây cũng đi theo trào lưu tai thỏ, nhờ đó tạo không gian hiển thị nhiều hơn, đưa các thông tin notification lên hai góc trái phải của tai thỏ.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 8.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, cạnh viền hai bên cũng mỏng hơn một chút, tạo hiệu ứng thị giác thích mắt hơn.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 10.

Ngoài ra, phần viền dưới của F7 tiếp tục được "gọt" mỏng hơn.

Xét về kích thước ngoại hình, cả hai đều có độ dài tương đương nhau, nhưng màn hình của F7 lại dài hơn với 6,23 inch, trong khi đó F5 chỉ 6 inch.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 11.

Tỉ lệ hiển thị được nhiều hơn, kèm theo đó là kích thước màn hình to hơn trên một thân hình nhỏ gọn nên cầm nắm để chơi game hay xem phim cũng khá thoải mái.

Nếu không thích phần phím điều hướng ảo chiếm diện tích hiển thị, bạn có thể vào mục Settings để đổi nó thành kiểu vuốt điều hướng Gesture, khá giống với cách mà Apple làm với iPhone X.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 12.

Chuyển sang sử dụng Gesture giúp diện tích hiển thị trông thoáng hơn.

Bên cạnh ngoại hình, cái mà chúng ta có thể thấy được sự thay đổi nữa của Oppo F7 chính là giao diện người dùng. Được nâng cấp lên ColorOS 5, các icon của F7 được tinh chỉnh lại, nền cũng sáng hơn và đặc biệt là được tích hợp trợ lý ảo để xem các thông tin thời tiết, lịch hẹn hay truy cập nhanh danh bạ, ứng dụng…

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 13.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 14.

Nhìn chung, F7 đã cho thấy sự cố gắng thay đổi rất nhiều của Oppo. Thay vì chỉ chăm chú thay đổi cấu hình và cải tiến cho selfie mà bỏ rơi thiết kế thì giờ đây F7 là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển mình đầy ngoạn mục này. Nếu như ngày trước cầm một chiếc Oppo trên tay, chắc hẳn khó ai có thể nhận ra đó là sản phẩm của họ hay của một rừng đối thủ khác trên thị trường nếu che logo đi, nhưng giờ đây thì F7 đã thực sự thoát xác và tạo điểm nhấn riêng khiến nhiều người phải ngoái nhìn lại thêm lần nữa.

F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 15.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 16.
F7: Sự thoát xác ngoạn mục khỏi lối mòn thiết kế smartphone của Oppo - Ảnh 17.