EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công!

Thanh Thanh, Theo Helino 07:42 08/04/2018

6 năm qua, EXO cũng đã trải qua thời kỳ khủng hoảng, mất mát như bao nhóm nhạc khác. Nhưng điều khiến họ có thể đứng vững ở vị trí đỉnh cao lại nằm ở cách họ chấp nhận thất bại và kiên trì tự gượng dậy.

Tháng 5 năm 2014, vào một ngày mùa xuân tràn ngập nắng ấm, tôi ngồi bên ô cửa sổ cùng lũ bạn trò chuyện về kế hoạch mừng tình bạn của các chàng trai thanh xuân thêm một năm lâu bền. Và Kris bỗng thông báo rời đi như một điều đã được dự đoán trước, rồi đến Luhan. Tao. Hồi đó còn nhỏ, chúng tôi đã từng dùng dằng khóc lóc như những đứa trẻ vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo như thuở ban đầu, muốn EXO phải đủ cả 12 thành viên và vui vẻ như xưa.

Thầm nghĩ, 12 chàng trai EXO đã chiến đấu 2 năm với cái danh xưng "sự đầu tư lãng phí và thất bại" để tiến tới ngưỡng cửa thành công đầu tiên, nhưng 3 người vẫn quyết định rời đi. "Thật ra chúng tôi là một gia đình lớn. Chúng tôi luyện tập cùng nhau, ăn cùng nhau và chia sẻ rất nhiều kỷ niệm bên nhau", Sehun đã từng một thời tin tưởng. Nhưng gia đình đó sau 2 năm đã vỡ vụn, và sau 4 năm đã thật sự trở thành người lạ của nhau.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 1.

Năm ấy đã từng rất đen tối, nhưng lúc đó ta còn có nhau...

Cũng như SNSD, EXO bị coi là những đứa con ghẻ của công chúng ngay từ ngày đầu ra mắt. Năm 2011, báo đài rầm rộ về một dự án mới của "ông lớn" SM Entertainment. Họ sẽ cho ra mắt 2 nhóm nhỏ mang tên EXO-K và EXO-M hoạt động song song tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Người người kỳ vọng, nhưng cũng không ít kẻ chực chờ ngày dự án này "chết non" như một mốc đánh dấu thời kỳ suy thoái của SM Entertainment. Và áp lực ngay lập tức dồn vào cái tên EXO ngay từ trước khi nhóm được đứng trên sân khấu đầu tiên.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2012, EXO ra mắt trên sân khấu chính thức tại Inkigayo. 12 thành viên thể hiện hết tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, trong đôi mắt họ ánh lên tham vọng, khao khát chinh phục khán giả và niềm hi vọng sôi sục về tương lai thành công. Tuy nhiên ngay từ sân khấu đầu tiên, EXO đã bị mỉa mai, chỉ trích nặng nề vì không đủ ấn tượng, chưa đủ tài năng như những gì mà khán giả kỳ vọng. EXO sống trong chỉ trích trong thời gian dài sau đó và gần như bị coi là sự thất bại của SM. Cho đến 1 năm sau đó...

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 2.
EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 3.
EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 4.

Năm 2013, EXO trở lại với "Wolf", "Growl" và thậm chí còn bị gọi là "nhóm nhạc với tiếng của động vật". Đó là giai đoạn những sóng gió đen tối ập đến tưởng chừng có thể nhấn chìm một nhóm nhạc. Tuy nhiên, EXO đã làm nên kỳ tích.

Lần đầu tiên chiến thắng với "Wolf" trên Music Bank vào ngày 14/6/2013, Suho đã khóc nấc như một đứa trẻ trên sân khấu. Anh cả mếu máo cố gạt đi dòng nước mắt ứa trào, 11 người còn lại cùng xoa đi những nhọc nhằn trên tấm lưng trĩu nặng của người đội trưởng hiền lành. Sau cánh gà, Lay mếu máo trào lệ, Kai bị cậu bạn Taemin trêu chọc vì khóc như một đứa trẻ trong góc phòng. Họ vỡ òa cảm xúc vui mừng trước chiến thắng đầu tiên, nhưng chỉ dám khóc khi đã rời sân khấu. Vì họ biết rằng nếu khóc trên sân khấu, ngày mai họ sẽ lại xuất hiện trên các trang báo mạng, diễn đàn với những lời đàm tiếu, dựng chuyện, chỉ trích.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 5.

Sau chiến thắng đầu tiên, cái tên EXO xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhóm được coi là một trong những nhân tố mới làm nên chuyện tại Hàn, một nhóm nhạc tự mình tạo nên xu hướng. Đó là năm "Wolf", "Growl" xuất hiện trong top đầu của các bảng xếp hạng âm nhạc, trở thành cơn sốt khó tin. Lúc đó các chàng trai mới bắt đầu nhận ra rằng, thời của họ cuối cùng cũng đã đến.

Khi đó, câu nói "Saranghaja" hay "We are one" vốn là khẩu hiệu riêng của nhóm lại trở nên phổ biến khắp mọi nơi, trở thành xu hướng, cơn sốt phủ sóng mọi ngõ ngách. Khi đó, EXO vẫn còn là một gia đình hòa thuận. 12 người cùng hướng về một ước mơ, cùng nhau trải qua khó khăn và rồi tiến đến ngày chụm tay thành một, hô vang khẩu hiệu "We are one" một cách đầy tự hào trên sân khấu giải thưởng cuối năm.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 6.

Chẳng có gì là hoàn hảo hay mãi mãi...

Hạnh phúc ngắn ngủi kết thúc chỉ sau một đêm đen tối. Kris rời đi, Luhan hay Tao cũng không còn ở lại, và tất cả đều diễn ra như chính kịch bản của Han Geng 9 năm trước. Vụ kiện tranh chấp quyền lợi hợp đồng giữa Kris, Luhan, Tao và SM Entertainment khiến sự nghiệp của EXO chững lại một thời gian khá dài, tuy nhiên tại căn phòng tập nhỏ bé, ánh đèn sáng đung đưa theo bóng hình của 9 chàng trai không cam tâm từ bỏ dù ai đi chăng nữa có bỏ họ.

1 năm trở lại rực rỡ với "Overdose", EXO bị áp lực đè nén, liên tục gặp chấn thương vì đội hình không hoàn chỉnh. Kai đã có một thời kỳ bị những vết bầm tím hành hạ chỉ vì muốn cố gắng bù đắp cho phần còn thiếu của những người đã từng là anh em. Hình ảnh Kai gục ngã trên sân khấu "Overdose" nhưng vẫn cố chào fan, vẫn cố nán lại vì màn trình diễn, vì đồng đội của mình. Không lâu sau đó, mồ hôi của EXO cùng nước mắt của fan trở nên gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và thành tựu mà EXO nhận được sau bao lần gục ngã rồi lại đứng lên chính là giải thưởng lớn đầu tiên của nhóm Daesang.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 7.
EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 8.

Nhìn lại cũng đã 4 năm trôi qua. 12 người đã trở thành 12 quý ông với con đường riêng, cách nhìn riêng nhưng vẫn một ước mơ chung năm xưa. Họ từng ước mơ được công nhận và giờ đây tất cả đều đã có được chỗ đứng thích hợp trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Không nói đến vấn đề tái hợp hay không, có còn được đứng trên sân khấu chung nữa không, vì điều đó vốn đã chẳng còn quan trọng.

Hiện tại là giấc mơ EXO trở lại thời kỳ hoàng kim

Chúng tôi biết rằng, sân khấu của EXO giờ đây không còn những giọt nước mắt lăn dài vì khó nhọc, vì uất ức hay vì mất mát bất cứ thứ gì. Chúng tôi thấy được những nụ cười mãn nguyện, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rạng ngời của 9 người trong những màn trình diễn acoustic đầy cảm hứng. Chanyeol nhắm mắt thả hồn vào những phím đàn, D.O. cất lên giọng ca trầm ấm, Chen và Baekhyun hòa âm theo những nốt cao vút, Suho và Xiumin thì khoe chất giọng đẹp đẽ chỉn chu, còn Kai, Lay và Sehun lại biến thành 3 chàng nghệ sĩ múa đương đại... còn EXO-L say mê phủ bạc cả hội trường khổng lồ. Tất cả đều rất hoàn hảo, vừa vặn và ấm áp như gia đình. Dù trong thời gian tới, EXO vẫn đủ 9, còn 8 hay chỉ duy nhất 1 người ở lại, đó vẫn là một cái tên gắn với thời kỳ hoàng kim của thế hệ idol thứ 2.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 9.
EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 10.

Năm nay là năm thứ 6 của EXO, và họ còn 4 năm nữa để phấn đấu, 1 năm để không bị thụt lùi so với các đối thủ khác. Những thước phim về họ trong quá khứ vẫn còn đó, tình bạn năm xưa vẫn rất đẹp trong ký ức. Song thước phim hiện tại hay tương lai đều rất khó đoán, nhất là khi EXO đang quá bình lặng, âm thầm khẳng định vị trí. Năm thứ 6, fan chỉ mong EXO có được một cú hích, một cuộc cách mạng trở lại với đầy đủ 9 thành viên, xây dựng lại thời kỳ rực rỡ nhất, để dòng hashtag #6YearsWithEXO còn có thể xuất hiện vào nhiều năm sau với con số ấn tượng hơn.

6 năm và hành trình từ quá khứ tới hiện tại...

... to be continued.

EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 12.
EXO và chuyến hành trình 6 năm: Hãy chịu làm kẻ thất bại để gượng dậy thành công! - Ảnh 13.