Em yêu khoa học: Thanh niên tự nhốt mình vào lều kín cùng 200 cái cây xem chúng có cấp đủ oxy không, được 15 tiếng thì bỏ cuộc vì ná thở

Duy Vu, Theo Helino 19:45 05/11/2018

Nhà khoa học tự xưng này đã quyết định thử sức mình trong một môi trường hoàn toàn không có không khí, với nguồn sản xuất oxi duy nhất là... 200 chậu cây cảnh.

Từ trước đến nay hẳn chúng ta đã được chứng kiến không ít những màn nghịch dại đến khó hiểu từ những kẻ liều mạng dám chơi đùa với số mệnh của mình, nhưng sẽ ra sao nếu màn nghịch dại ấy có chút dính líu tới... khoa học? Hãy để thanh niên Kurtis Baute giải thích cho bạn nghe nhé.

Tuần trước, Kurtis đã quyết định nhốt mình trong một túp lều giấy bóng có kích thước 3x3 mét tại British Colombia, Canada. Túp lều này được bịt kín kẽ không hở nổi một lỗ trống nào, và điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có (dù chỉ là một ít) khí oxi lọt vào được túp lều từ thế giới bên ngoài. Hỗ trợ cho Kurtis về khoản hô hấp sẽ là sự góp mặt của 200 chậu cây cảnh, với mục đích chính là để xem xem chúng có tiết đủ oxi để nuôi sống anh trong vòng 3 ngày liên tiếp hay không.

Em yêu khoa học: Thanh niên tự nhốt mình vào lều kín cùng 200 cái cây xem chúng có cấp đủ oxy không, được 15 tiếng thì bỏ cuộc vì ná thở - Ảnh 1.

Theo dự đoán ban đầu của Kurtis, kế hoạch này sẽ có nhiều khả năng thành công bởi lượng CO2 anh tiết ra sẽ là quá đủ cho mấy cái cây để chuyển hoá nó thành O2 (thanh niên giỏi Hoá trong truyền thuyết đây rồi). Nhưng kết quả ra sao thì phải đợi thực hiện đã mới biết được...

"Tôi hoàn toàn có thể sống sót trong đó sau 3 ngày." - Kurtis viết trên trang web của mình ít lâu trước khi thực hiện thử thách. "Nhưng mục tiêu của tôi không chỉ là tồn tại suông, tôi muốn mình bước ra khỏi đó mà da mặt không chuyển thành màu tái mét, não không bị tổn thương và không bị đau tim nữa cơ!"

Tuy nhiên, sau khi thực hiện thử thách được 15 giờ đồng hồ, mức CO2 trong căn lều bắt đầu dâng lên đến mức đáng báo động. Kurtis đành phải nói lời chia tay với dự án khoa học nho nhỏ của mình để bảo toàn tính mạng.

Em yêu khoa học: Thanh niên tự nhốt mình vào lều kín cùng 200 cái cây xem chúng có cấp đủ oxy không, được 15 tiếng thì bỏ cuộc vì ná thở - Ảnh 2.

Sau 15h thực hiện thử thách, Kurtis đã đành phải chào thua khi lượng CO2 dâng lên đến mức quá cao.

"Cây cối đúng là hấp thụ CO2 giỏi thật đấy, nhưng chỉ một phần thôi! Ngày hôm đó cũng không được nắng tốt lắm, nên chúng không có đủ lượng ánh sáng cần thiết để quang hợp. Tôi đành phải bỏ nhiệm vụ này ngay khi số giờ chạm mốc 15 vì không thể chịu đựng được thêm nữa!" - Kurtis chia sẻ vào ngày 24 tháng 10 vừa qua.

Thất bại với cuộc thí nghiệm này là vậy, nhưng Kurtis đã đạt được một mục tiêu lớn lao hơn nhiều: Cho mọi người biết về tác hại của hiệu ứng nhà kính, và việc không có đủ cây xanh để sản xuất ra không khí sẽ thật tồi tệ như thế nào đối với con người.

Nhìn vào trò nghịch dại này, bạn có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh thảm hoạ đối với con người trong tương lai hay không? Một viễn cảnh mà tất cả chúng ta sẽ đều bị mắc kẹt trong "túp lều CO2", với cây cối đã bị chặt hết để lấy chỗ cho các nhà máy và toà cao ốc. Lúc đó thì không chỉ Kurtis, mà ai ai cũng sẽ phải bỏ cuộc mà rời khỏi "túp lều Trái Đất" này mà thôi!

Em yêu khoa học: Thanh niên tự nhốt mình vào lều kín cùng 200 cái cây xem chúng có cấp đủ oxy không, được 15 tiếng thì bỏ cuộc vì ná thở - Ảnh 3.

Nói chung là, làm tốt lắm "nhà khoa học" Kurtis!

Để xem toàn cảnh cuộc thí nghiệm của Kurtis Baute, mời bạn bấm vào đây.