Ngày 23/10, nữ diễn viên Lê Tư bất ngờ tuyên bố một tin vui, em trai ruột của cô, Lê Anh đã có thể đứng lên sau vụ tai nạn xe cộ 11 năm về trước. Lê Tư chia sẻ: "Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi đều sẽ cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn ở sau lung duy trì, cổ vũ tôi. Em trai tôi đã phấn đấu suốt mười mấy năm qua, mặc dù em ấy mất đi khả năng tự do hành động nhưng vẫn luôn có ý chí kiên định, thái độ tích cực và nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Hôm nay, em tôi có thể đứng lên gặp mặt mọi người, tôi thật sự vô cùng, vô cùng xúc động".
Lê Tư thông báo tin vui về tình hình hồi phục của em trai mình.
Chị em Lê Tư thân thiết bên nhau
Sự chia sẻ của Lê Tư khiến cho cư dân mạng xứ Trung vô cùng cảm động và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình cô. Năm đó, Lê Tư được mệnh danh là "Nhất tỷ" của TVB và được đánh giá là ngôi sao "tài sắc vẹn toàn" của giới giải trí Hong Kong. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả với những bộ phim như "Ỷ Thiên đồ long ký", "Thâm cung nội chiến", "Lấy chồng giàu sang",... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô lại bất ngờ tuyên bố rời khỏi giới giải trí mà trong đó nguyên nhân rất lớn chính là vì em trai cô, Lê Anh gặp tai nạn.
Nàng Ngọc Doanh xinh đẹp trong "Thâm cung nội chiến"
Lê Tư hơn em trai 3 tuổi và tình cảm của 2 chị em vốn vô cùng thắm thiết. Em trai cô đã thi đỗ vào học viện y và sang Anh du học 1 thời gian, lấy được tấm bằng thạc sỹ về da liễu. Năm 2005, Lê Anh trở lại Hong Kong, mở một trung tâm chăm sóc da ở Vịnh Đồng La. Cứ ngỡ rằng một tương lai xán lạn sắp mở ra với chàng trai trẻ nhưng một tai nạn xe cộ đã xảy ra khiến cho Lê Anh bị thương rất nặng, não bị tổn thương và suýt nữa trở thành người thực vật. Lê Tư đã tận tâm tận lực chăm sóc Lê Anh trong nhiều năm liền, mời những nhà trị liệu vật lý tốt nhất, những chuyên gia trị liệu ngôn ngữ để em trai có thể sớm khôi phục.
Em trai của Lê Tư khi còn trẻ
Một tai nạn xe cộ đã suýt biến anh thành người thực vật và để lại di chứng nặng nề: nói không rõ, đi không được.
Dù thế, Lê Tư vẫn luôn ở bên chăm sóc hết lòng cho em trai
Không chỉ thế, năm 2008, nữ diễn viên tuyên bố rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da của em trai để thuận tiện cho việc chăm sóc. Một năm sau, Lê Tư gả cho đại gia Mã Đình Cường vì người đàn ông này vẫn luôn tận tâm giúp đỡ gia đình cô khi em trai gặp nạn. Vốn dĩ không hề có kinh nghiệm làm ăn buôn bán nhưng có lẽ ông trời đã rủ lòng, ban cho Lê Tư cái "duyên" kinh doanh nên chẳng mấy chốc, sự nghiệp của cô đã có bước phát triển vượt bậc.
Qua nhiều năm điều trị và chăm sóc, em trai Lê Tư cũng đã dần dần khôi phục, mặc dù nói chuyện vẫn chưa được rõ ràng nhưng Lê Anh đã giữ được sự lạc quan, yêu cuộc sống. Năm ngoái, Lê Anh vẫn còn phải ngồi xe lăn để di chuyển nhưng giờ đây, anh đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Quả thực là 1 kỳ tích, một kết quả xứng đáng cho sự hi sinh bao nhiêu năm qua của Lê Tư.
Lê Tư kết hôn với Mã Đình Cường, người đã luôn giúp đỡ cô sau khi em trai gặp nạn
Lê Tư tiếp quản trung tâm thẩm mỹ của em trai sau khi rời khỏi Cbiz.
Nguồn: ifeng