"Em Chưa 18": Khi gã playboy gặp phải tình yêu đích thực của đời mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Trinh Leng Keng; Design: nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 08:47 25/04/2017

Đối với playboy thì tình trường vốn dĩ trải dài như sớ, nhưng chỉ có tình yêu đích thực mới làm nên sự khác biệt...

Sau khi trở về từ rạp chiếu phim, tôi phải mừng vì bộ phim Việt này đã cứu vớt cả một ngày cuối tuần ảm đảm buồn hiu hắt của mình. Thoạt đầu, tôi cũng không có ý định ra rạp để cầm trên tay cái cuống vé in tên một bộ phim Việt. Đơn giản vì tôi không có nhiều niềm tin lắm cho điện ảnh nước nhà.

Từ lâu lắm rồi, tôi sợ những bộ phim hài nhảm, những tình tiết hài vô duyên, những tràng cười dễ dãi, và mạch phim thì lỏng lẻo hoặc rời rạc. Cho nên tôi luôn cố né tránh chọn xem phim Việt một cách nhiều nhất có thể. Nếu có, thì hẳn là tôi sẽ xem những bộ phim được review kỹ lưỡng, nhận được nhiều đánh giá từ 4 sao trở lên. Bởi tôi sợ mình sẽ ngủ gục mất trên hàng ghế và choàng mắt thức dậy vào lúc mọi người đã ra về từ lúc nào.

Nhưng với "Em Chưa 18" có lẽ là một cơ duyên bất ngờ như vậy đấy. Vốn không chủ ý chọn phim để xem, nhưng vì ra tới rạp thì vừa hay phù hợp với suất chiếu sớm trong ba ngày công chiếu. Tôi tặc lưỡi, thử cho biết và không mong đợi gì quá nhiều.

Vậy mà tôi đã khóc. Tôi khóc sướt mướt và lem nhem như một con mèo nhỏ ở giữa phòng chiếu. Tôi khóc vì mối tình gà bông tuổi học sinh mà ai trong chúng ta cũng sẽ có được thể hiện một cách trong trẻo, dễ thương vô cùng trên màn ảnh rộng. Tôi lại khóc vì những ông bố luôn yêu thương con mình theo những cách rất riêng. Và cuối cùng, tôi bật khóc vì có một anh chàng vốn dĩ là playboy thứ thiệt, nhưng vì phải lòng với một cô bé mà khát khao xây dựng ý niệm về ngôi nhà và những đứa con.

Vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn…

Có lẽ điều thú vị ở cuộc tình này chính là một cái vòng luẩn quẩn, một cuộc rượt bắt cảm xúc thú vị của nam chính và nữ chính. Tạm gọi họ bằng tên đi, cho hồn phim thêm sống động!

Hoàng - chuyên viên yoga ở một trung tâm có tiếng - một playboy nhẵn mặt ở các vũ trường, bar pub xập xình tiếng nhạc khi màn đêm buông xuống. Người thích cái đẹp, và thích chinh phục cái đẹp. Nhưng điểm mấu chốt là các mối quan hệ vô cùng chóng vánh, luôn luôn có hạn kỳ. Hoàng không thích có bạn gái chứ đừng nói tới những mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Bởi anh kỵ. Rất kỵ… con nít!

Em Chưa 18: Khi gã playboy gặp phải tình yêu đích thực của đời mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

Linh Đan - cô nữ sinh 17 tuổi ở trường quốc tế song ngữ - vừa chia tay cậu bạn trai cùng lớp vì bắt gặp cậu chàng hôn cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. "Bốp!" tát một cái và thế là cuộc tình tan. Linh Đan lên kế hoạch tìm gặp một người để khỏa lấp trái tim mình, đồng thời cũng là để thực hiện kế hoạch trả thù cậu bạn trai cũ trong đêm prom tốt nghiệp của cả khối 12 toàn trường.

Cuộc sống của Hoàng và Linh Đan tưởng chừng như chẳng có điểm chung nào, vậy mà chỉ trong một thoáng, họ ngã vào cuộc đời nhau đầy duyên nợ…

Linh Đan tự biến mình thành một con mồi ngon béo bở để chờ Hoàng sập bẫy. Và những ly cocktail, những lời đường mật thông thường, Hoàng tự cầm lấy sợi dây được người ta giăng sẵn để buộc vào chân mình. Bởi sau cuộc tình một đêm chớp nhoáng, anh điêu đứng trước lời thú nhận của cô bạn gái mới quen:

"Em chưa 18!"

Hoàng đương nhiên hoảng hồn, đương nhiên lo sợ, và nhất là thần trí rối loạn lung tung. Nhưng chưa hết, bi kịch chỉ mới bắt đầu khi cô bạn gái nhỏ khoe ra đoạn video ghi lại cảnh "giường chiếu" nhạy cảm trong điện thoại đi dộng của cô bé, được ghi lại vào đêm qua.

Xong con ong! Cuộc đời của một playboy đã bị sập bẫy một cách nhanh, gọn và không thể lẹ hơn. Một cô bé 17 tuổi chơi chiêu với người đàn ông hơn mình tới 18 tuổi. Bạn nghĩ mà xem, chỉ riêng cái sự chênh lệch tuổi tác quá lớn này cũng khiến bạn khúc khích mà cười. Nên là chẳng trách, ở rạp, người ta cười nhiều thế…

Giọt nước mắt đàn ông khi mơ về gia đình…

Với phần kịch bản vừa đủ: có mở đầu, có nút thắt, nút mở, có kết thúc. Bộ phim đưa người xem xoay quanh câu chuyện yêu đương không quá mới mẻ này một cách khá duyên dáng và dễ chịu.

Cũng giống như những câu chuyện tình yêu thần tượng khác được xây dựng trên màn ảnh, tình yêu của Hoàng với Linh Đan quả là rất tình cờ và thật bất ngờ. Hệt như một món quà đến bên cả hai vào một ngày không báo trước.

Trong khi Hoàng và Linh Đan luôn tỏ ra không hài lòng với nhau, không quan tâm nhau, mặc xác nhau… chỉ để cho trôi qua cột mốc 30 ngày làm người yêu của nhau. Thì cuối cùng, họ lại không nhận ra là mình đã dần dần tiếp nhận đối phương, lắng nghe đối phương, quan tâm tới đối phương. Và rồi thương nhớ ai đó từ lúc nào chẳng rõ…

Em Chưa 18: Khi gã playboy gặp phải tình yêu đích thực của đời mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Ảnh 2.

Từ những cảm giác tiêu cực lúc ban đầu dành cho nhau, qua từng ngày, khi cùng trải qua nhiều chuyện, họ dần mở lòng với nhau hơn. Không còn thái độ đề phòng hay thù địch, mà họ đã chọn sẻ chia để đồng điệu. Và cũng qua đây, tôi phải gật gù công nhận rằng: trước khi yêu một người, chúng ta phải biết cách làm bạn với họ đã!

Nhưng nếu mạch phim cứ bình bình trôi qua như vậy, thì có dễ thương thế chứ dễ thương nữa tôi cũng chẳng phải thích xoắn hết cả xít lên đâu bạn thân mến ạ. Mà phần cao trào của bộ phim phải kể đến là phân cảnh Linh Đan thông báo với Hoàng mình có thai.

Bạn nghĩ mà xem phản ứng của Hoàng sẽ thế nào? Một gã plaboy khét tiếng với mùa xuân được ăn chơi nhảy múa kéo dài bất tận, sẽ ra sao khi xuất hiện một đứa con? Với một cô bé nửa trẻ con nửa người lớn ở độ tuổi 17?

Tất nhiên là sốc lên tận óc! Và anh ta chẳng nhanh nhanh chóng chóng muốn đưa cô bé đi phá bỏ cái thai đi à. Này, làm sao mà còn cơ hội để liếc mắt đưa tình và cặp kè cùng những bóng hồng xinh đẹp khác? Làm sao mà còn cơ hội nhảy múa và quẩy lên tận nóc nhà ở các hộp đêm? Nhất là, Hoàng lại rất kỵ… trẻ con!

Nhưng rồi sao. Không thuyết phục được bạn gái "hờ" bỏ cái thai đi. Lại vô tình bị sếp ở công ty phát hiện mà đuổi thẳng cổ, Hoàng như rơi xuống tận cùng địa ngục với cái tin: thất nghiệp, sắp làm cha. Làm cha ở cái tuổi 35 thì chẳng có gì lạ lẫm với nhiều người. Nhưng làm cha ở cái tuổi 35 với một người như Hoàng thì rõ là một cơn ác mộng.

Vậy là người đàn ông 35 tuổi đó nhăn nhó gọi điện thoại xin tư vấn từ bố. Người đàn ông lớn tuổi đã hăm dọa con trai, rồi lại bật cười để vỗ về con trai.

"Ngày xưa ba cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà cái gì đến cũng sẽ đến, biết có con là ba hỏi cưới má con luôn!"

Phút giây trải lòng với cha mình khiến Hoàng bật khóc. Có lẽ vì anh ý thức được rằng mình không còn là một cậu chàng chưa biết lớn trong thể xác của một người đàn ông. Và lúc này, lúc mà đã có con rồi, anh buộc phải là một người đàn ông. Phải là đàn ông chứ, để che chở cho vợ con mình. Phải là đàn ông chứ, để chịu trách nhiệm với việc làm của mình, dù cho bản thân vẫn còn chưa đủ sẵn sàng.

Em Chưa 18: Khi gã playboy gặp phải tình yêu đích thực của đời mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Ảnh 3.

Phân cảnh sau đó, người ta thấy trên màn ảnh rộng ngập một màu hồng. Chắc có lẽ Hoàng đã mong đứa con đầu lòng là con gái, nên anh đã sắm sửa mọi thứ theo tông màu dễ thương này. Từ nôi, đến bỉm, sữa… thậm chí đến cả các góc bàn cũng được bo lại bằng mút cho êm ái, không chừa góc nhọn vì sợ trẻ em va đập vào. Tất cả đều tươm tất và hoàn hảo, để nói một lời cầu hôn, để chuẩn bị đón một người về làm vợ của mình và làm mẹ của con mình.

Tôi đã khóc như mưa, bạn thân mến ạ. Vào cái phút giây Hoàng quỳ xuống chân Linh Đan và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn. Anh ấy khóc vì không thể mua được viên kim cương thật mà phải đính bằng hạt giả, nhưng cũng hứa sẽ mua bù cho cô bé nếu sau này giàu có hơn. Và anh ấy cũng khóc khi biết tin cái thai là không có thật, chỉ là một lời nói dối từ Linh Đan nhằm níu kéo anh đến dự prom cùng cô mà thôi.

Giọt nước mắt sung sướng và lâng lâng hạnh phúc khi biết mình có con và giọt nước mắt đau đớn, tuyệt vọng vì biết thiên thần nhỏ không tồn tại… thật sự khiến người ta đau lòng. Ai mà ngờ được chàng playboy ngày nào đã từng rất kỵ trẻ con, vậy mà vì một đứa trẻ chưa thành hình lại bật khóc như mưa.

Người đàn ông ấy đã mong chờ như vậy mà, đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm như vậy mà. Dù cho đêm đầu tiên giữa hai người không phải là tình yêu. Dù cho đứa trẻ nếu có thật cũng được coi như là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là Hoàng vẫn gạt bỏ được sự ham chơi nhất thời của mình mà cố gắng trở thành người đàn ông của gia đình.

Và, chân lý cuộc sống cũng chính là như thế. Không phải cứ nói lời yêu thương bạn, hẹn thề với bạn, thì sẽ đem đến cho bạn một gia đình hạnh phúc. Cũng không phải cứ playboy thì đều là trai đểu và không thể đem đến cho bạn một tổ ấm thật sự. Suy cho cùng, người ở lại bên cạnh bạn, không cần biết họ đã từng là ai, họ đã từng sống cuộc đời như thế nào, chỉ cần biết hiện tại, họ có lòng với bạn hay không mà thôi!