Em bé đáng thương trông giống người ngoài hành tinh với chiếc đầu phình to

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:52 24/02/2017

Do mắc phải căn bệnh quái ác, có lẽ cô bé Jaya Dalvi sẽ phải đi gặp tử thần bất cứ lúc nào.

Không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh và cô bé Jaya Dalvi tới từ ngôi làng Valasad, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ chính là một trong số đó. Vì mắc phải căn bệnh quái ác, đầu của em mới phình to và biến dạng lạ lùng.

Em bé đáng thương trông giống người ngoài hành tinh với chiếc đầu phình to - Ảnh 1.

Hiện tại, đầu của Jaya đã chạm tới cột mốc 71cm, to gần gấp đôi đầu của bạn bè đồng trang lứa.

Theo chẩn đoán của bác sĩ Manoj Patel ở bệnh viện Surat, cô bé này đã mắc phải bệnh não úng thủy (Hydrocephalus) khiến dịch tích tụ và ứ đọng trong não. Đây là căn bệnh hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm. Trẻ mắc phải bệnh này thường không có khả năng sống sót cao, đặc biệt khi các mô não không thể chịu được áp lực từ khối dịch khổng lồ.

Để có thể điều trị tận gốc bệnh não úng thủy, người ta cần hút chất dịch và tiến hành phẫu thuật chuyên sâu. Thế nhưng, với tình cảnh hiện tại, gia đình Jaya không thể cho em đi chữa trị. 

Chia sẻ với báo giới, anh Bhavesh Dalvi, bố của Jaya cho biết mỗi ngày anh chỉ kiếm được 168 rupee (gần 56.000 VND) từ công việc làm nông. Hơn nữa, vợ anh cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, vợ chồng anh cũng không thể ngồi không, chứng kiến con mình ra đi mãi mãi. Anh mong rằng các nhà hảo tâm sẽ sớm xuất hiện, giúp con gái anh sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. 

Em bé đáng thương trông giống người ngoài hành tinh với chiếc đầu phình to - Ảnh 2.

Được biết, em đã mắc phải căn bệnh não úng thủy nguy hiểm.

Em bé đáng thương trông giống người ngoài hành tinh với chiếc đầu phình to - Ảnh 3.

Vì kinh tế khó khăn, bố mẹ của Jaya không thể cho em sớm tiến hành phẫu thuật.

(Nguồn: D.M)