Eden Hazard: Neymar 222 triệu euro thì tôi đáng giá 1 tỷ

Vịnh San, Theo Bongdaplus.vn 20:08 06/09/2017

Bất chấp mùa Hè chuyển nhượng đầy hoài nghi cùng một khởi đầu khó khăn, Eden Hazard vẫn tin rằng Chelsea đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, anh hài hước nói rằng giá của mình rơi vào khoảng... 1 tỷ euro.

Eden Hazard: Neymar 222 triệu euro thì tôi đáng giá 1 tỷ - Ảnh 1.

- Daily Mail: Chào Hazard, một vài năm trước Premier League thường là cuộc đua giữa Chelsea và M.U, xa hơn là Arsenal và M.U. Bây giờ thì sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn và thậm chí Leicester cũng có thể vô địch. Theo anh, điều gì đã xảy ra?

Eden Hazard: 10 năm trước chỉ có một hai đội thực sự nổi trội ở Premier League, trong khi nó đã tăng lên thành bẩy tám đội ở hiện tại. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại bởi những đội bị đánh giá yếu hơn. Đó là lý do giải đấu này rất khó để giành chiến thắng và được đánh giá là hấp dẫn nhất thế giới.

- Vậy, đội bóng nào là đối thủ chính của Chelsea ở Premier League?

Không phải một, mà rất nhiều. Arsenal, Man United, Liverpool hay Man City đều hội tụ những cầu thủ xuất sắc và được dẫn dắt bởi các HLV hàng đầu. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

- Chelsea sẽ chơi tại châu Âu mùa này, khiến tham vọng ở giải quốc nội bị ảnh hưởng ít nhiều. Theo anh, giữa Premier League và Champions League, đâu là ưu tiên chính?

Tôi nghĩ mùa này không khác mùa trước. Mỗi mùa đều có những khó khăn riêng. Với việc tham gia Champions League, không dễ để vô địch nhiều đấu trường cùng lúc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chelsea cũng có chiều sâu đội hình, cho phép một vài cầu thủ nghỉ ngơi và ra sân trận kế tiếp với 110% sức mạnh cùng tham vọng giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Với cá nhân tôi, Champions League là mối quan tâm đặc biệt vì tôi chưa một lần sở hữu nó.

Eden Hazard: Neymar 222 triệu euro thì tôi đáng giá 1 tỷ - Ảnh 2.

- Anh có thể nói gì về HLV Conte? Ông ấy có phải là một cá tính lớn?

Tất cả có thể thấy điều này trong mỗi trận đấu, khi ông không ngừng di chuyển trên đường pitch và chỉ đạo với những tiếng la hét. Để chiến thắng, chúng tôi cần một HLV cá tính như vậy. Chúng tôi đang rất hạnh phúc với Conte và ông chắc chắn là một trong những chiến lược gia tốt nhất thế giới.

- Mối quan hệ giữa anh với Conte thế nào?

Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi HLV để có thể nói chuyện và cười đùa trong mỗi buổi tập. Tôi không có ý mô tả mối quan hệ này là “bạn bè” bởi rất khó kết bạn với HLV, nhưng nó tuyệt đối tốt.

- Hazard này, mỗi mùa Hè đều xuất hiện vô số tin đồn chuyển nhượng? Làm thế nào để đối phó với chúng?

Tôi đã chơi bóng 10 năm và năm nào cũng cùng một câu chuyện, về việc tôi có thể ra đi nhưng rốt cuộc lại không có bất cứ điều gì xảy ra. Tin đồn là một phần của bóng đá và cánh báo chí cần có gì đó để làm. Tôi không quan tâm tới nó mà chỉ tập trung vào tập luyện và thi đấu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

- Vừa rồi Neymar có giá 222 triệu euro, giá của anh sẽ là...

1 tỷ (cười lớn). Không, tôi chỉ đùa thôi. Không có cái giá ấy đâu. Neymar là một ngôi sao hàng đầu, một người Brazil. Với tôi, tôi không có câu trả lời.

- OK. Vậy mục tiêu cá nhân của anh là gì?

Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là hồi phục và ra sân trở lại. Mục tiêu của tôi khá đơn giản, chỉ là chơi bóng và tận hưởng, như mỗi khi được thi đấu tại Stamford Bridge.

- Sau khi đã quen với khung cảnh tráng lệ ở Stamford Bridge, anh có bao giờ mơ về một ngày chơi bóng tại những sân chơi khiêm tốn hơn, giống thời thơ ấu?

Tôi luôn nhớ về khoảng thời gian chơi bóng trong vườn nhà, cùng các em hoặc bè bạn. Đó là lý do khi ra sân trước đám đông ở Stamford Bridge hay nơi nào khác, tôi luôn tưởng tượng rằng đang chơi ở nhà, với những người thân.

- Anh có thể nói rõ hơn, ví dụ về phong cách “chơi bóng trong vườn”?

Khi trên sân, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cố gắng chơi với sự tự do, thưởng thức trận đấu và cung cấp màn trình diễn tốt nhất. Người hâm mộ mua vé với mong muốn được chứng kiến những điều tuyệt vời và tôi cố gắng đáp ứng họ.

- Cuối cùng, anh có thể kể 3 sự kiện đáng nhớ nhất của mình không?

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng nếu phải chọn, đầu tiên là EURO 2016. Dù Bỉ dừng bước trước Xứ Wales nhưng chúng tôi đã có một giải đấu tốt. Trận đầu tiên trong màu áo Lille và trận ra mắt Chelsea cũng là những ký ức không thể nào quên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày