Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy

Hoàng Quý. Ảnh - Tiến Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 22:03 27/06/2018

Pha va chạm ở những phút cuối trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam đã khiến trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Hà Minh Tuấn gặp chấn thương nặng.

Hà Nội 2-1 Quảng Nam

Hà Nội 2-1 Quảng Nam

Ghi bàn: Văn Hậu 16’, Hoàng Vũ Samson 90’+6 – Văn Thạnh 30’

Đội hình ra sân:

Hà Nội: Minh Long; Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Đại, Hùng Dũng, Moses, Văn Thành, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni.

Quảng Nam: Văn Cường; Văn Học, Tấn Sinh, Thiago, Văn Hà, Đình Thắng, Hữu Phước, Thanh Trung, Quang Huy, Huy Hùng, Văn Thạnh.

Tình huống diễn ra ở những phút cuối trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam ở vòng 16 V.League 2018. 

Xuất phát từ pha phản công nhanh, Đỗ Duy Mạnh và Hà Minh Tuấn đã có một pha va chạm rất mạnh. Tình huống húc đầu vào nhau khiến hậu vệ đội chủ nhà ôm đầu nằm sân, còn tiền đạo đội khách thì nặng hơn. 

Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy - Ảnh 3.

Theo quan sát, Hà Minh Tuấn đã bị chảy máu rất nhiều ở vùng đầu, các bác sĩ phải sơ cứu và đưa chân sút này nhập viện khẩn cấp. Đây là một chấn thương khá đáng tiếc và Hà Minh Tuấn nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy - Ảnh 4.

Quay trở lại với màn đối đầu giữa hai đội, dù phải làm khách đến sân Hàng Đẫy nhưng Quảng Nam đã thi đấu bằng tinh thần máu lửa, muốn lấy lại niềm tự tôn của nhà ĐKVĐ. Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã nhập cuộc khá hứng khởi trước chủ nhà Hà Nội, họ tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 13, đội trưởng Đinh Thanh Trung của Quảng Nam đã khiến hàng ngàn CĐV Thủ đô thót tim với cú sút phạt dội xà ngang khung thành của Phí Minh Long.

Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy - Ảnh 5.

Thoát thua trong gang tấc, Hà Nội có câu trả lời sau đó 3 phút. Từ quả tạt của Văn Quyết bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu đã bật cao đánh đầu đưa đội chủ sân Hàng Đẫy vượt lên dẫn trước.

Dù bị thủng lưới nhưng Quảng Nam không hề tỏ ra nao núng, họ bình tĩnh chống đỡ các pha hãm thành của Hà Nội và tổ chức các đợt lên bóng mang phong cách của riêng mình. Chính lối đá đó đã mang lại thành quả cho đội bóng xứ Quảng.

Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy - Ảnh 6.

Phút 30, Văn Thạnh có pha xoay người dứt điểm hoàn hảo quân bình tỷ số trận đấu, trước đó phải kể tới nỗ lực tạt bóng của Đinh Thanh Trung.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Hà Nội vẫn cho thấy được sức mạnh của đội bóng đầu bảng với những pha tấn công bài bản. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn lỳ lợm chống đỡ, khiến những nỗ lực dứt điểm của Văn Đại, Quang Hải hay Văn Hậu trở lên vô nghĩa.

Duy Mạnh bất động, Hà Minh Tuấn máu chảy thành dòng sau pha va chạm ở Hàng Đẫy - Ảnh 7.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ, cầu thủ đội khách để bóng chạm tay ở ngay trước vòng 16m50. Ngay khi các cầu thủ Quảng Nam còn đang phân bua với trọng tài thì Đoàn Văn Hậu đã nhanh chân thực hiện quả đá phạt nhanh, trước một cơ hội ngon ăn như vậy thì Hoàng Vũ Samson đã không bỏ qua để mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Hà Nội.

Đánh bại Quảng Nam giúp Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 15 điểm, gần như sẽ lên ngôi vô địch mùa giải năm nay.