Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp "rụng" còn 1/3 chỉ sau một năm đây!

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 20/11/2017

Bạn là người dễ lãng quên hay vẫn kiên trì kết nối với tập thể lớp dù đã nhiều năm trôi qua sau ngày tốt nghiệp? Loạt ảnh dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời và nhìn thấy hình ảnh của chính mình!

Thời áo trắng đến trường luôn để lại trong chúng ta những kỉ niệm tuyệt vời không thể nào quên. 20/11 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân với thầy cô giáo của mình. Đó cũng được gọi là ngày họp lớp - khi những người bạn cũ "í ới" nhau để cùng đến thăm thầy cô giáo cũ, sẵn tiện gặp gỡ, cập nhật tình hình của nhau.

Nhưng hỏi thật nhé, lần cả lớp bạn gặp nhau đông đủ gần đây nhất là khi nào? Bạn có sẵn sàng gác lại mọi công việc để về trường thăm thầy cô giáo chủ nhiệm năm xưa vào mỗi dịp 20/11? Bạn có nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với nhỏ bạn ngày xưa ngồi cùng bàn là lúc nào?

Có thể nhiều người sẽ bối rối trước những câu hỏi trên, nhưng vẫn có người sẽ dõng dạc trả lời. Họ chính là người dù thời tiết mưa dù nắng ra sao, dù bận rộn đến cỡ nào cũng vẫn sẽ giữ đúng lời hứa về ngày họp mặt năm xưa. Loạt ảnh đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình dưới đây, đã chứng minh cho sự khác biệt ấy của các tập thể học sinh.

Đây là trường hợp phổ biến nè. Năm trước thì hứa hẹn dữ lắm sang năm sau thì chẳng còn mấy ai nhớ đến chuyện họp lớp nữa.

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 1.


Kệ mấy đứa không giữ lời, có ít người nhưng chúng ta vẫn vui.

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 3.


Sau 5 năm nhiều điều đã thay đổi, nhưng vẫn còn đó những người bạn cố gắng gặp nhau và cùng ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trước lớp cũ.

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 5.


Ngày xưa đông đủ như thế kia mà...

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 7.


Thật cô đơn khi là người giữ lời hứa.

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 9.

Trong số nhiều người đã quên đi họp lớp thì vẫn còn một số ít bạn kiên trì gặp mặt nhau dù thời tiết mưa nắng hay bản thân có bận bịu cỡ nào...

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 10.


Có hai đứa thôi, có được tính là họp lớp không?

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 12.


Nhiều lớp không giữ được sĩ số đông đủ sau khi ra trường nhưng có những tập thể vẫn rất gắn kết sau nhiều năm.

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 14.


"Trường yêu hỡi chúng tôi về đây/ Nhìn tôi xem giờ khác xưa rồi..."

Đừng vội hứa sẽ về thăm thầy cô đông đủ, hãy nhìn tập thể lớp rụng còn 1/3 chỉ sau một năm đây! - Ảnh 16.