Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 25/04/2017

Béo không khiến bạn trở nên xấu xí hơn, quan trọng là cách bạn đối diện với nó. Thay vì tự ti, hãy thử một lần thay đổi bản thân bằng cách mặc đẹp hơn, cá tính hơn, bạn sẽ thấy, ánh nhìn mà mọi người dành cho mình không hề tệ như bạn vẫn nghĩ.

Không phải béo là xấu mà bạn chỉ xấu khi tin mình là như thế

Vào từng giai đoạn, tùy từng địa phương, quan niệm về cái đẹp luôn có sự thay đổi. Tuy nhiên, hình như đã từ lâu lắm rồi, hình ảnh các cô nàng có thân hình thon gọn hoặc bốc lửa luôn thống trị, được cả 2 phái nam - nữ trên khắp thế giới coi là tiêu chuẩn vẻ đep của loài người.

Dường như người béo luôn bị gạt sang một bên. Thậm chí nhiều người còn mặc định thà gầy “tong teo” còn hơn béo mũm mĩm. Không ai cho rằng béo là đẹp.

Cũng từ quan niệm xấu đẹp thiên lệch ấy, hàng ngày, mỗi khi bước chân ra đường, người béo luôn phải đối mặt với nhiều áp lực, sự kỳ thị. Có nhiều người béo đã không thể xin nổi việc làm, quan hệ xã hội ngày càng bị hạn chế theo sự gia tăng của cân nặng…

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 1.

Không ai nghĩ người béo hợp với những bộ đồ như thế này nhưng chị Trang vẫn rất tự tin khi diện chúng đi biển.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 2.

Chị Trang nặng tới 109 kg nhưng vẫn thường xuyên diện những bộ váy ôm sát như thế này.

“Có lần mình đi ra đường, mọi người xì xào, kéo tay nhau bảo rằng: “ồ nhìn con lợn mặc váy kìa”, một lần khác họ lại bảo:“Kìa vừa có một con khủng long đi ngang qua đây”, chị Huyền Trang (chủ shop thời trang Trang Béo, 103, C4 Nghĩa Tân) chia sẻ.

Cứ như thế, mỗi khi chị Trang bước chân ra đường là lại nhận về một “rổ gạch đá” của dư luận. “Mọi người dành cho mình rất nhiều danh từ như con lợn, khủng long, hà mã hay con béo này, con béo nọ. Những lời nói ấy thực sự rất sắc và nó từng khiến mình bị tổn thương”.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 3.

Ngoài ăn mặc, chị Trang cũng học hỏi thêm cách trang điểm, làm tóc, chăm sóc da.

Giống như nhiều người thừa cân khác, chị Trang cũng đã từng rất buồn tủi, không muốn bước chân ra ngoài. Những bộ đồ như váy vóc, quần sooc, chị phải tạm xếp hết vào đáy tủ, lúc nào ra đường cũng chỉ diện dặt một “cây đen” từ đầu đến chân.

“Nhưng những lời nói chế giễu vẫn không dừng lại. Trong thoáng chốc, mình bỗng nghĩ béo đâu có tội lỗi gì và vì sao người béo phải sống khép nép, sợ hãi như vậy?”.

Không muốn bản thân luôn rơi vào tận đáy của sự tự ty, mặc cảm về ngoại hình, chị Trang dần ý thức rằng đối với bất kỳ chuyện gì, chúng ta đều có 2 sự lựa chọn hoặc là đứng lên thay đổi hoàn cảnh, hoặc là vui vẻ chấp nhận nó theo cách của riêng mình.

“Nếu đã không thể giảm cân, trở về hình dáng thon thả như mọi người thì mình buộc phải chấp nhận và yêu cơ thể của mình hơn”.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 4.

Nhờ tích cực thay đổi phong cách ăn mặc, trang điểm, từ một người từng nghĩ cuộc sống của mình đang rơi vào “địa ngục” vì thừa cân, chị Trang dần trở nên tự tin, xinh đẹp hơn.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 5.

Chị Trang nhìn lại cách ăn mặc của mình và nhận ra là nó quá tệ và có lẽ đó cũng là nguyên nhân chính khiến chị trở nên xấu xí hơn trong mắt mọi người. “Đó là vào khoảng năm 2010, thời trang cho người béo ở Hà Nội còn chưa phát triển nên khi muốn mặc đẹp hơn, mình phải tham khảo rất nhiều từ các trang mạng, xu hướng thời trang trên thế giới”.

Khi đã trang bị cho mình một chút kiến thức về thời trang, chị Trang dần tự tin hơn. Nhiều người cứ nghĩ, người béo không thể mặc đồ sáng màu, áo trễ vai, quần sooc, quần rách, bó sát hay váy ôm eo… Sai hết rồi vì chị Trang vẫn có thể mặc tất cả món đồ này một cách rất tự tin. Bằng cách kết hợp đồ tinh tế, mix thêm phụ kiện hợp lý, chị Trang luôn xuất hiện trước mắt mọi người với vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng.

Những câu nói miệt thị bớt hẳn đi hoặc nếu có nghe thấy, chị Trang cũng học cách chấp nhận và bỏ qua sự phán xét của người xa lạ. “Cuối cùng thì béo hay gầy không phải là yếu tố quyết định vẻ đẹp của bạn. Bạn sẽ chỉ thật sự xấu nếu lúc nào cũng ủ ê, tự ty vì cho là mình rất xấu xí. Nếu tự bạn còn không yêu nổi bản thân mình thì liệu còn ai có thể yêu bạn được nữa”.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 6.

Shop thời trang ra đời vì mục tiêu giúp nhiều người béo giống mình thay đổi cuộc sống

Thay đổi cách ăn mặc, chị Trang đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Từ một người béo xấu xí, tự ty, mặc cảm, chị dần trở thành người béo đẹp, sống vui vẻ, lạc quan. Những mối quan hệ không còn bị hạn chế theo chiều tăng của cân nặng mà nó ngày càng mở rộng hơn, đem đến cho chị nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Chính từ sự thành công ấy, chị Trang muốn chia sẻ điều này đến những người phụ nữ béo khác. Và thế là shop thời trang mang tên “Trang Béo” ra đời. Hiện nay nơi đây là địa chỉ lui tới của rất nhiều phụ nữ béo tại Hà Nội. Các mẫu thiết kế ở đây hầu hết do chị Trang tự tay chỉnh sửa và đặt nhà may riêng thực hiện. Vì thế, phong cách của chúng vừa gần gũi, dung dị nhưng vẫn giữ được dấu ấn, cá tính riêng.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 7.

Những chiếc quần sooc…

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 8.

…Hay áo trễ vai, những món đồ không ai nghĩ sẽ phù hợp với người béo nhưng với sự gợi ý mix đồ từ chị Trang, nhiều chị em có thể yên tâm trở nên xinh đẹp hơn khi diện chúng.

Thế nhưng ngần ấy điểm cộng vẫn không phải là điểm thú vị nhất của shop thời trang nhỏ này. Khi đến đây mua hàng, khách thường được chị Trang tư vấn nhiều, hỗ trợ cách phối đồ, chọn phụ kiện. Nhiều người cũng nói là khi đến shop, họ như được trị liệu về mặt tâm lý bởi suốt thời gian mua hàng, họ có thể trải lòng rất nhiều chuyện liên quan đến ngoại hình và nhận được không ít lời khuyên bổ ích từ chủ shop.

“Có nhiều khách gọi điện đến không phải vì mua hàng mà chỉ để nhờ mình tư vấn. Họ nói rằng họ rất béo, cao 1m50 nhưng nặng tận 80kg và họ không biết phải làm thế nào. Dù nhiều khi rất bận nhưng mình luôn giành thời gian nói chuyện với họ vì hơn ai hết, mình hiểu rất rõ những gì họ đang phải trải qua”.

Đừng tự ti nữa vì dẫu có béo đến hơn 100kg người ta có thể mặc đẹp thế này cơ mà - Ảnh 9.

Chị Trang nói mục đích mình mở shop thời trang này không hoàn toàn vì lợi nhuận mà chủ yếu để giúp những phụ nữ béo tìm thấy cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.

Nếu bạn là người béo, hãy thử một lần tìm cách thay đổi bản thân: ăn mặc khác đi, trang điểm xinh đẹp, sống vui vẻ, tự tin hơn… biết đâu đấy, cuộc sống của bạn sẽ khác đi, giống như cách mà chị Trang đã lật cuộc sống của mình sang một trang khác. Và hãy nhớ, “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”… Đẹp hay không đẹp, chìa khóa đó nằm trong chính tầm tay bạn.

Hãy đến shop thời trang Trang Béo, 103, C4 Nghĩa Tân để trải nghiệm một phong cách thời trang mới cho người béo.

Facebook: https://www.facebook.com/ThoiTrangBeoVaGiayDepBigsize.

SĐT: 0977 981 789.