Đừng tự dối lòng nữa, chúng ta đang phải chịu đựng Mourinho

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 08/05/2017

Với tấm bình phong Europa League, Jose Mourinho tự cho phép Man Utd liên tục trải qua những trận đấu lớn chơi thứ bóng đá không cảm xúc.

Vào thời điểm trước khi Mourinho ngồi lên ghế HLV Man Utd, cây bút nổi tiếng của tờ Daily Mail, Martin Samuel có viết một câu: "Mourinho không nên dẫn dắt những câu lạc bộ có nhiều cổ động viên. Bởi thứ bóng đá ông tạo ra chỉ đem lại cảm xúc cho chính ông, còn người hâm mộ thì luôn bị ru ngủ rằng, hãy cứ chịu đựng, chờ đợi vào vinh quang ở cuối mùa bóng".

Đừng tự dối lòng nữa, chúng ta đang phải chịu đựng Mourinho - Ảnh 1.

HLV Jose Mourinho trong kỷ nguyên thứ 2 dẫn dắt Chelsea.

Trong đoạn này, Samuel đang ám chỉ chức vô địch Premier League của Chelsea mùa 2014/15. Đó là mùa bóng mà Mourinho đã tra tấn tinh thần của NHM The Blues suốt 2 tháng cuối mùa. Thời điểm đó, đội hình mà Mourinho sử dụng đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng thay vì xoay tua để tìm ra những ý tưởng mới, Người đặc biệt tiếp tục dùng 11 chiến binh mệt mỏi và ép CĐV The Blues phải "ăn cơm nguội" suốt 2 tháng ròng rã.

Chelsea liên tục trải qua những trận đấu mà The Blues hầu như chỉ phòng ngự, cố gắng tìm được 1 bàn thắng và rồi lại co cả về sân nhà bảo toàn tỷ số. NHM Chelsea phải chịu đựng, nhưng bị Mourinho ru ngủ bằng luận điệu: Kết quả cuối cùng mới là tiếng nói quyết định, còn hành trình ra sao không quan trọng.

Đừng tự dối lòng nữa, chúng ta đang phải chịu đựng Mourinho - Ảnh 2.

Chelsea thi đấu uể oải trong khoảng thời gian cuối mùa giải 2014/15.

Những gì Samuel viết về Chelsea lại đang tiếp tục diễn ra ở Man Utd và nó cho thấy, quả thật là Mourinho không nên dẫn dắt những đội bóng có nhiều fan hâm mộ. Man Utd gây dựng được lực lượng CĐV trải khắp thế giới, với số lượng vượt xa những Arsenal, Chelsea, Man City… hoàn toàn không nhờ vào số lượng danh hiệu. Cách Quỷ đỏ đi tới đích mới là thứ mê hoặc CĐV.

Nhưng với Mourinho, ông buộc NHM phải làm quen với những trận đấu như với Arsenal hay Man City mới đây - những trận đấu mà Mourinho chỉ cần không thua là đủ. Trước Arsenal, khi Man Utd cần phải tấn công chúng ta mới thấy rõ ràng là Người đặc biệt không hề chuẩn bị bất kỳ bài vở gì cho khâu tấn công cả. Wayne Rooney chơi bóng như một chú bù nhìn, chậm chạp, nặng nề, uể oải, nhưng vẫn được Mourinho sử dụng cả 90 phút. Đơn giản vì ông không quan tâm Rooney đá thế nào. Mourinho ra sân với tâm thế sẵn sàng đón nhận kết quả từ hòa đến thua.

Đừng tự dối lòng nữa, chúng ta đang phải chịu đựng Mourinho - Ảnh 3.

Rooney thi đấu vô duyên trong suốt trận đấu với Arsenal.

Tôi biết, khi một CĐV nào đó lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về trận thua của Man Utd trước Arsenal sẽ lập tức bị Mourinho dập tắt bằng luận điệu: Các bạn không thể đòi hỏi Man Utd vừa vào chung kết Europa League, vừa đá hay tại Premier League được. Giữa tuần tới, Quỷ đỏ sẽ đánh bại Celta Vigo để hẹn Ajax tại Solna chơi trận chung kết. Và nếu Man Utd vô địch Europa League mùa này thì trận thua Arsenal hôm nay cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ trên hành trình sở hữu một danh hiệu của Man Utd mà thôi. Người làm việc lớn thì không thể so đo, tính toán từng tiểu tiết được.

Thật ra lập luận theo cách này chẳng có gì sai cả, dù vẫn chỉ là "đếm cua trong lỗ". Nhưng Mourinho đang nhầm to về canh bạc này. Ông đang tự tạo ra một cuộc chơi mà dù kết quả ra sao thì cá nhân Người đặc biệt cũng không thể trở thành người chiến thắng.

Đừng tự dối lòng nữa, chúng ta đang phải chịu đựng Mourinho - Ảnh 4.

Rashford ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd giành chiến thắng trước Celta Vigo ở trận bán kết lượt đi Europa League.

Nếu quả thật M.U vô địch Europa League, hãy tin rằng Man Utd vẫn mất đi một lượng fan đáng kể, vì không phải ai cũng đủ sức chịu đựng nhìn một Quỷ đỏ lẫy lừng, một Man Utd đầy cao ngạo trong quá khứ, mà đến suy nghĩ "có thể thắng Arsenal" cũng không dám mơ. Nên nhớ là ngay cả thời Van Gaal, Arsenal vẫn là đối thủ mà Man Utd có thể thắng bất kỳ trong thời điểm nào.

Còn nếu Man Utd không vô địch nổi Europa League thì đây dĩ nhiên là canh bạc tay trắng của Mourinho. Không danh hiệu lớn, không tự tôn, không có một hệ thống vận hành ổn định, không CĐV. Mourinho sẽ chẳng có gì cả. Ông sẽ mãi đơn độc với sự háo thắng của mình và rồi trong tương lai, Mourinho sẽ lại chia tay Man Utd trong sự ngoảnh mặt của NHM.

Chưa bao giờ trong lịch sử Quỷ đỏ xảy ra hiện tượng cầu thủ bắt tay nhau lật ghế HLV. Mourinho đừng tự khiến Man Utd phải… phá lệ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày