“Đừng Nhắc Về Người Ấy”: À ơi, ngủ ngon nhé mối tình đã cũ của tôi

Trinh Leng Keng; Design: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 01/06/2017

Người ơi đừng nhắc, đừng gợi lại chuyện hai chúng tôi. Kết thúc đã không được vui, xin để nỗi đau chấm dứt thôi…

Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm tôi 18 tuổi, kéo dài hơn 5 năm. Đến khi tôi 22 tuổi thì giữa chúng tôi kết thúc. Cho nên đối với tôi, anh ấy là thanh xuân tươi trẻ, là cả một bầu trời mộng mơ.

Sau ba năm chia tay, có đôi lần tôi vẫn mơ hồ khi nhớ về những ngày cũ, những ngày có một người chờ đợi tôi đi học về để nhắn tin hỏi han, mỗi lần tôi mắc lỗi sai lại ân cần chỉ bảo. Tôi vẫn nhớ có một người đã từng dịu dàng như thế yêu tôi.

Giữa chúng tôi có một vài người bạn chung. Bạn anh ấy quý mến tôi ngay cả khi chúng tôi đã không còn qua lại với nhau nữa. Một tối nọ, anh bạn ấy hẹn tôi đi café để ôn lại chuyện cũ, khi mà vô tình bắt gặp tôi chuyển nhà về phía gần nhà anh ấy ở.

Anh ấy bắt đầu hỏi han nhiều chuyện, mọi thứ cũng không quá gượng gạo cho tới khi anh ấy vô tình nhắc đến tên người yêu cũ. Người đàn ông đã từng là của tôi ấy hiện êm ấm bên một người khác. Rồi anh ấy bật cười, nói lời xin lỗi…

“Đừng Nhắc Về Người Ấy”: À ơi, ngủ ngon nhé mối tình đã cũ của tôi - Ảnh 1.

Tôi đã ngăn không cho nước mắt mình rơi vào phút giây nghe kể về người ấy. Một người từng là bầu trời xanh nhất, từng là ánh dương soi rọi mọi ngõ ngách tâm hồn tôi. Một người đã từng là người mà tôi nghĩ mình sẽ cầm tay nắm tay để đi đến hết cuộc đời, mối tình đầu cũng sẽ là tình cuối.

Tôi giả lảng để nói sang chuyện khác. Nhưng suy cho cùng, đúng là tôi với anh bạn đối diện cũng chẳng có mấy điểm chung, nhất là khi chúng tôi từng quen nhau thông qua người ấy. Vậy cho nên, tôi im lặng, đưa ánh mắt ra xa và nhìn về phía những ngọn đèn cao áp đang rọi xuống lòng đường.

Cứ vô hồn như thế, cứ mông lung như thế, lại cứ tự dằn vặt và tổn thương như thế… cho tới khi anh bạn kia phải nói lời ra về trước. Tôi gật đầu, ngồi lặng im ở lại nơi góc quán, đong đếm những giọt café đắng ngắt đang rơi. Mi mắt tôi loang loáng nước, sống mũi chợt cay cay.

Tôi nhớ về tình cũ và người cũ nhiều vô cùng nhiều…

“Đừng Nhắc Về Người Ấy”: À ơi, ngủ ngon nhé mối tình đã cũ của tôi - Ảnh 2.

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau là một ngày mưa mùa hạ, anh ấy cầm ô che cho tôi suốt một quãng đường dài. Nhớ những buổi hẹn hò đậm chất sinh viên, khi tranh nhau trả hai, ba ngàn đồng trà đá. Nhớ những bó hoa giản đơn nhất mà anh ấy mua tặng tôi ngày lễ, ánh mắt anh ấy cứ buồn buồn như cáo lỗi vì không thể mang đến cho tôi những điều tốt đẹp hơn.

Tôi cũng nhớ những lần chia tay trong nước mắt, quay lại trong nụ cười, và chấm dứt bằng một cơn đau kéo dài như bất tận. Những thước phim kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí, làm xộc lên trong hốc mắt một dòng nóng hổi. Tim tôi co rúm lại như một đứa trẻ sợ sệt bóng đêm, òa lên khóc nức nở.

“Đừng Nhắc Về Người Ấy”: À ơi, ngủ ngon nhé mối tình đã cũ của tôi - Ảnh 3.

Có lẽ, chỉ nốt hôm nay thôi, nốt lần này thôi, kể từ sau khi chia tay nhau 3 năm, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình nhớ về tình yêu cũ nữa. Tôi sẽ buộc mình phải tẩy xóa đi số ký ức vụn vặt còn xót lại. Bởi có thế, tôi mới có thể buông bỏ chấp niệm xưa, để mở cửa và tìm cho mình một hướng đi riêng.

"Này tim ơi, ngủ ngoan đi nhé! Người ta đã hạnh phúc rồi mà, sao mi thì chưa?"