Đứng trước nguy cơ sụp đổ, “The Invisible Man" có cứu nổi Vũ Trụ Đen Tối của Universal?

JOULIE, Theo Helino 16:59 02/02/2019

Phong trào rộ lên các vũ trụ điện ảnh không thể vắng bóng một hãng phim đồ sộ như Universal. Tuy nhiên, giờ đây hãng chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào The Invisible Man bởi liên tục gặp thất bại trong kế hoạch xây dựng Vũ Trụ Đen Tối của riêng mình.

Ngay cả với sự cầm trịch của nam tài tử Tom Cruise, phát pháo đầu của Dark Universe (Vũ Trụ Đen Tối) mang tên The Mummy (Xác Uớp) vẫn phải chịu cảnh thất thu tại phòng vé cũng như gặp phải nhiều chỉ trích từ giới điệu mộ. Cứ tưởng rằng kế hoạch dành cho vũ trụ của các loài quái vật cổ điển như Frankenstein, Bá Tước Dracula, Người Sói... của nhà Universal đã không còn cứu vãn được thì The Invisible Man (Người Vô Hình) đã rục rịch công bố đạo diễn và bắt tay vào quá trình sản xuất.

Đứng trước bờ vực sụp đổ, “The Invisible Man có cứu nổi Vũ Trụ Đen Tối của Universal? - Ảnh 1.

Các fan kinh dị có sẵn sàng mở rộng vòng tay với Người Vô Hình chưa?

Đạo diễn của The Invisible Man sẽ là Leigh Whannell, người cầm bút biên kịch cho các tựa phim nổi tiếng của James Wan như Saw (Lưỡi Cưa), Dead Silence (Sự Im Lặng Chết Chóc) và một số phần phim của Insidious (Quỷ Quyệt). Với thông báo này, Universal sẽ mở một cánh cửa mới cho Vũ Trụ Đen Tối: hắc ám hơn, kinh dị hơn và không chịu thua kém vũ trụ của The Conjuring.

Đứng trước bờ vực sụp đổ, “The Invisible Man có cứu nổi Vũ Trụ Đen Tối của Universal? - Ảnh 2.

Đã có Leigh ở đây, một thước phim kinh dị chất lượng đáng xem có lẽ sẽ không quá xa tầm với.

Để thực hiện được trọn vẹn kế hoạch này, Universal cần phải có một chiến lược hợp lý, ví dụ như việc thu hẹp lại việc đầu tư vào các bom tấn có ngân sách lớn mà thay vào đó, tập trung sản xuất các bộ phim kinh dị cổ điển có kinh phí thấp hơn.

Peter Cramer, giám đốc sản xuất của hãng chia sẻ: "Xuyên suốt lịch sử điện ảnh, những loài quái vật kinh điển của Universal đã được tái dựng sống động thông qua lăng kính của các nhà làm phim mới. Chúng tôi rất hào hứng để thể hiện góc nhìn cận cảnh và độc lập hơn trong sự tái xuất của các nhân vật trên màn ảnh rộng, đặc biệt là với sự chăm chút của đội ngũ sản xuất – những người sở hữu câu chuyện mà họ say mê kể về các loài quái vật đó."

Đứng trước bờ vực sụp đổ, “The Invisible Man có cứu nổi Vũ Trụ Đen Tối của Universal? - Ảnh 3.

The Invisible Man là một tiểu thuyết giả tưởng sau này được chuyển thành sách của tác gia H. G. Wells phát hành năm 1897. Bộ phim được lấy ý tưởng từ chính quyển sách này ra đời năm 1933, thuộc sở hữu của nhà Universal và nhanh chóng trở thành một cực phẩm về đề tài quái vật điển hình nhất cho đến tận bây giờ của làng điện ảnh.

Câu chuyện xoay quanh chiêu trò một nhà bác học thiên tài chuyên về các thí nghiệm quang học nhưng lại có đầu óc bất thường Claude Rains. Dưới một loạt các nghiên cứu về khúc xạ, ông đã thành công và đồng thời bị mắc kẹt trong lốt người vô hình.

Đứng trước bờ vực sụp đổ, “The Invisible Man có cứu nổi Vũ Trụ Đen Tối của Universal? - Ảnh 4.

Lạnh sống lưng với hiệu ứng kỹ xảo kỳ quái của The Invisible Man năm nào.

Được biết đến là một trong những cái tên đáng xem khi nhắc đến thể loại phim kinh dị, The Invisible Man bản gốc có cốt truyện kịch tính hồi hộp, đặc biệt là nhiều phen "thót tim" thỏa mãn người xem. Với tín hiệu khả quan trong khâu sản xuất, hy vọng phiên bản mới này do Universal cầm cân sẽ không vấp phải sai lầm tương tự The Mummy để có thể thành công cứu vớt sự sống của cả một vũ trụ điện ảnh.