Đừng lo lắng, rồi thời điểm dành riêng cho bạn sẽ tới thôi!

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 09/03/2017

Không có gì là quá muộn, chỉ cần bạn không bao giờ ngừng cố gắng!

"Sao người ta giỏi vậy? Sao người ta thành công vậy mà mình cứ đứng nguyên tại chỗ mãi thế này?" có lẽ là câu hỏi ai cũng từng một lần dằn vặt bản thân. Chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi với việc so sánh mình với người khác và tuyệt vọng khi cảm thấy mình không bằng bạn bằng bè, mình chẳng có tương lai gì cả. Thế nhưng, mọi việc không phải lúc nào cũng tiêu cực như thế đâu bạn ạ, hãy tự nhủ với mình, chỉ là thời cơ thuộc về riêng bạn chưa đến mà thôi...

Xem xong clip, bạn có thấy mình được truyền thêm chút cảm hứng nào không? Bạn thấy đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn, miễn là bạn không ngừng cố gắng.

Có người tới thời điểm hiện tại vẫn còn độc thân, cũng có người đã kết hôn và phải chờ tận 10 năm mới có đứa con đầu lòng; trong khi một ai đó khác lại có em bé ngay sau khi cưới. Có người tốt nghiệp năm 22 tuổi nhưng mất tới 5 năm mới tìm được một công việc phù hợp; trong khi một người khác tốt nghiệp năm 27 tuổi và được làm việc mình thích ngay lập tức. Có người trở thành sếp tổng ở tuổi 25 rồi qua đời khi mới 50 tuổi; cũng có người lên sếp muộn hơn, ở tuổi 50 và sống thọ 90 tuổi.

Mỗi người đều có "múi giờ", có quỹ đạo cuộc đời riêng của họ. Mọi người chỉ cần làm việc, vận hành cuộc sống theo nhịp riêng của họ mà thôi. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người trẻ hơn bạn có vẻ như đã vượt xa bạn; cũng có những người thoạt nhìn thua kém bạn rất nhiều, nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước được điều gì. Đừng ghen tị, cũng đừng cười nhạo họ, họ chỉ đang sống trong "quỹ đạo" của riêng họ, giống như bạn.

Cứ kiên trì, mạnh mẽ và cố gắng hết mình bạn nhé! Bạn không bị muộn so với mọi người, bạn cũng không tiến xa hơn mọi người, bạn chỉ đang "đúng giờ" và bắt theo đúng nhịp cuộc đời bạn mà thôi!