Đừng kết bạn Facebook với mẹ người yêu nếu không muốn lâm vào cảnh "Không lối thoát"!

DT, Theo Trí Thức Trẻ 21:43 11/05/2017

Mẹ vợ tương lai thời... Facebook cũng "lắm chiêu" không khác gì mẹ chồng trong truyền thuyết đâu nhé!

Facebook và phụ huynh là hai phạm trù thực sự không có một xíu xìu nào liên quan đến nhau. Bởi vì, nếu đặt hai vế trên thật xa nhau, thì mọi chuyện yên ả và ổn thỏa. Mọi thứ bắt đầu rối tinh rồi mù lên khi phụ huynh bắt đầu sử dụng Facebook và tệ hơn, kết bạn với chúng ta trên mạng xã hội. Cứ tượng tưởng mà xem, Facebook đích thực là "nhà" của chúng ta, dù chỉ là "nhà" ảo, nhưng cũng là nơi chúng ta thoải mái là chính mình. Kiểu ở nhà thì bạn có thể để mặt mộc, mặc pyjama rộng thùng thình thì trên Facebook bạn cũng có thể vô tư mà đùa giỡn, không cần "giữ ý" hay giữ hình tượng gì hết. Nhưng mà các bậc cha mẹ thì không nghĩ vậy đâu!

Đừng kết bạn Facebook với mẹ người yêu nếu không muốn lâm vào cảnh Không lối thoát! - Ảnh 1.

Không tin cứ thử nghe câu chuyện của anh chàng trên NEU confession này mà xem. "Lỡ bước sa chân" kết bạn với mẹ của người yêu trên Facebook, anh chàng đã gặp đủ thử chuyện dở khóc dở cười. Không may "thả tim" status của một bạn nữ cũng bị thắc mắc, thoải mái dùng từ ngữ suồng sã nói chuyện với bạn bè cũng bị nhắc nhở. Đến mức, anh chàng này phải lập hẳn thêm một cái Facebook khác mà vẫn bị mẹ của người yêu inbox "Cháu dùng hai Faceook à". Chàng trai lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan", block mẹ của người yêu thì không được, mà không thì lại chẳng thoải mái tẹo nào khi online.

Dưới đây là câu chuyện "nghe thôi đã thấy... sợ" này:

"Em K56, người yêu em là K58, chúng em mới yêu nhau thôi, em cũng tìm hiểu qua nhà người yêu em thì mẹ người yêu khá là teen teen, hay sử dụng Facebook mà hay kết bạn với bạn của con gái nói chuyện hồn nhiên lắm nên là khi mẹ người yêu biết 2 đứa yêu nhau liền gửi lời kết bạn cho em, em thì chỉ muốn tình cảm gia đình giữa mình và nhà người yêu gần gũi hơn nên đồng ý, inbox nói chuyện tâm sự 1 chút, cô ấy cũng tốt tính hỏi cháu học thế nào dự định thế nào... rồi ok qua phần trang trọng nghi lễ đến phần này:

Em kết bạn với mấy bạn nữ, nó hiện lên newsfeed ấy, cô ấy vào hỏi:

- Sao có người yêu rồi lại còn đi kết bạn với bạn nữ này, 2 đứa là mối quan hệ như thế nào?

Em trả lời là "Chúng cháu là bạn thôi", cô ấy lại hỏi là "Thật không" em thề là cô ấy hỏi kiểu ấy giống như là "Á à, thằng này định lừa con tao à?" ấy, chẳng biết phải làm sao cho phải phép.

Em có nhỡ like mấy cái fanpage kiểu vui vui, đàn ông con trai thì chả thích à. Thế là cô cũng vào comment "Sao cháu lại thế này?" thế này là thế nào ạ? Cô ấy hỏi em không biết trả lời ra sao luôn.

Cách đây 2 tuần, có nhỡ comment facebook thằng bạn, chửi bậy trong facebook nó, tự dưng cô ấy vào comment "Con trai chửi bậy thế là không tốt đâu cháu, mình là người có học". Bạn thân chửi nhau thì vui vui thôi chứ đâu phải xấu gì đâu. Nhưng quan niệm của người lớn khác mà.

Đừng kết bạn Facebook với mẹ người yêu nếu không muốn lâm vào cảnh Không lối thoát! - Ảnh 2.

Rồi tuần vừa rồi, em có nhỡ thả tim ảnh 1 bạn nữ xinh xinh, bạn của người yêu, tự dưng cô ấy biết, mà thề em không hiểu sao cô ấy biết, cô còn chụp màn hình gửi em cơ, em còn không biết sao cô lại biết chụp màn hình, cô hỏi ngắn gọn "Thế này là sao hả cháu"... Ôi tuần trước, em block cũng không dám block, mà em không nói gì cũng không được, thế là em lập 1 facebook khác thuận tiện cho việc cá nhân, ai ngờ, cô ấy inbox nhưng bị rơi vào phần lọc. "Cháu có 2 tài khoản à?". Em chưa dám trả lời... vì không biết giải quyết thế nào. Chuyện là cái gì cô ấy biết cũng nói cho người yêu em, mà kiểu mẹ nói con phải nghe, người yêu em lại nghĩ xấu về em. Giờ mới thấy việc mình đồng ý kết bạn ngay từ đầu là hành động sai rồi!"

Đừng kết bạn Facebook với mẹ người yêu nếu không muốn lâm vào cảnh Không lối thoát! - Ảnh 3.

Sau khi được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ, an ủi với anh chàng này. Thậm chí, nhiều người còn "hiến kế" như: "Khờ lắm. Kết bạn với mẹ của người yêu có hại nhưng lợi cũng không ít đâu. Tại chú không biết khai thác đó thôi. Thằng bạn tui cũng có mẹ của người yêu kết bạn. Từ đó nó toàn like, chia sẻ những trang liên quan đến học tập, không thì cũng mấy clip cảm động về gia đình. Đến mùa thi thì toàn status cố gắng thi tốt, đạt học bổng các kiểu. Sau còn làm cái status ý là đã cố gắng rất nhiều, học ngày học đêm mà chỉ thiếu vài phẩy nữa là đạt học bổng. Mẹ người yêu nó còn vào comment động viên kì sau cố gắng. Mà trong khi đó thằng này... toạch, phải học lại mấy môn liền".

Cũng đúng là "kế" hay đúng không? Không thể block mẹ người yêu thì đành tìm cách "sống chung với lũ" thôi. Cơ mà trước khi kết bạn Facebook với phụ huynh thì phải cân nhắc thật kĩ nhé!