Đừng hỏi vì sao cứ phải là Justin, bạn có thấy khi họ đi bên nhau Selena rạng rỡ vui vẻ đến thế nào không?

Trinh Leng Keng; Design: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 06/11/2017

Dù người ta có nói thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng vẫn chọn Justin, ở bên anh chàng, tận hưởng những phút giây vui vẻ và thấy như tình yêu trở lại.

Ngày hôm qua, khắp các trang thông tin ngập tràn hình ảnh của Selena và Justin vui vẻ đạp xe bên nhau như đang cùng đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó. Cái cách mà họ đi cạnh nhau, từng cử chỉ, từng nụ cười đều khiến bức tranh khung cảnh xung quanh họ trở nên bừng sáng một cách lạ lùng.

Nhiều người cho rằng đó là một tín hiệu không mấy tốt lành của chuyện tình vốn dĩ đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Nhưng tôi thì khác, trong nụ cười và ánh mắt khi Selena nhìn Justin không chỉ là tình yêu. Mà tôi còn nhìn thấy tình bạn thân – tình tri kỷ giữa hai người trẻ.

Những người yêu mến Selena tặc lưỡi cho rằng cô ấy có lẽ sẽ lại đau khổ thôi. Một số người còn hằn học mà rít lên rằng tại sao không tránh xa cái anh chàng hoàng tử nhạc Pop lắm tài nhưng cũng nhiều tật như Justin? Họ tin nàng công chúa Disney Selena xinh đẹp và tài năng xứng đáng được hạnh phúc, cô xứng đáng được yêu thương và chiều chuộng bởi một người đàn ông đủ tốt.

Nhưng dù người ta có nói thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng vẫn chọn Justin, ở bên anh chàng, tận hưởng những phút giây vui vẻ và thấy như tình yêu trở lại.

Selena và Justin đã từng có một quãng thời gian yêu nhau rất đẹp…

Chuyện tình của họ bắt đầu được công khai trước báo giới từ tháng 2 năm 2011, mặc dù họ đã quen và yêu nhau từ trước đó, vào khoảng năm 2009. Và bây giờ là năm 2017, tôi nói họ có tới 8 năm để chơi trò cút bắt tình yêu với nhau. Dù bạn tin hay không tin, thì tôi vẫn cho rằng giữa hai người họ có một sợi dây duyên nợ để kết nối cả hai lại với nhau. Chẳng dễ dàng gì với một mối quan hệ trải qua 8 năm dài đằng đẵng, ấy thế mà sau tất cả, họ vẫn ở cạnh bên và thoải mái vui đùa cùng nhau.

Vào thời điểm công khai tình yêu lần đầu tiên, Selena đã nói về Justin ngọt ngào như thế này tại chương trình "Late show with David Letterman": "Anh ấy đã ở bên tôi rất lâu và thật tuyệt vời khi có một ai đó hiểu những gì bạn nghĩ". Tôi trộm nghĩ, điều tuyệt vời nhất trong tình yêu không phải chỉ dừng lại ở việc bạn yêu ai đó và ai đó cũng yêu bạn. Mà nó nằm ở chỗ bạn được thấu hiểu bởi đối phương một cách toàn vẹn, và đối phương cũng chấp nhận bạn một cách toàn vẹn nhất!

Đừng hỏi vì sao cứ phải là Justin, bạn có thấy khi họ đi bên nhau Selena rạng rỡ vui vẻ đến thế nào không? - Ảnh 1.

Cho đến tháng 6 năm 2015, Justin tuyên bố chính thức chia tay Selena sau nhiều lần "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, cả hai người vẫn thường hay nói về người cũ bằng những mỹ từ tốt đẹp. Hoặc đôi khi, người ta thấy một trong hai nhắc về quá khứ với giọng điệu tiếc nuối và đầy vương vấn, như thể dù chia tay đấy, nhưng vẫn còn quan tâm đến nhau từng giây từng phút.

Nhất là vào thời điểm tháng 10 năm 2015, khi Selena điều trị bệnh tình nguy hiểm của mình và đối diện với sự tụt dốc thảm hại về mặt ngoại hình, Justin đã nói về bạn gái cũ của mình như sau: "Selena là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Cho dù cô ấy có tăng cân, rụng tóc thì sự thật này vẫn không hề thay đổi."

Và chính thế mà fan hâm mộ của cặp đôi được thêm một lần thấp thỏm, liệu rằng hai người có còn duyên còn nợ để tiếp tục đường yêu bên cạnh nhau thêm lần nào nữa hay không? Bởi trong chính cái cách Justin nhắc về bạn gái cũ, người ta đã thấy cả một trời thương yêu như thế!

Hãy nhìn thần thái của Selena khi trong tay cùng Justin, bạn sẽ biết thế nào là tình yêu của những người tri kỷ

Tôi không phải là một fan của cặp đôi Jelena, cho nên việc họ tan hay hợp cũng không thực sự là mối bận tâm của tôi cho lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản và có phần phiến diện rằng tình yêu nảy sinh giữa một chốn lấp lánh ánh hào quang như Hollywood thì chắc gì đã được bền đẹp?

Nhưng có một điều lạ lùng làm cho tôi chững lại, đó là khi tôi nhìn thấy nụ cười và cái tựa đầu an yên của Selena trên vai Justin vào buổi dạo chơi hôm ấy. Tôi nhìn thấy một thần thái đặc biệt kỳ lạ, đặc biệt lý tưởng để nói về trạng thái hạnh phúc nhất của một cô gái. Không chỉ bởi cô ấy đang yêu, mà còn bởi cô ấy như đang được hiểu, đang được nhìn thấu đáo bởi Justin và được hiểu về chính bản thân mình.

Đừng hỏi vì sao cứ phải là Justin, bạn có thấy khi họ đi bên nhau Selena rạng rỡ vui vẻ đến thế nào không? - Ảnh 2.

Bạn có nhớ tới nụ cười vô tư lự của bạn khi gặp được người bạn thân tình nhất hay không? Chính là khoảnh khắc đó, Selena cũng như bạn, vui mừng khi gặp lại Justin và cảm giác như người tri kỷ của mình đã trở lại, sau bao năm sóng gió cùng với những thăng trầm đã qua.

Chỉ có chăng khác một chút, là người tri kỷ của Selena cũng vừa vặn thay là người đàn ông mà cô yêu, người mà có thể khiến cô ấy tổn thương đến tận cùng, thậm chí là gục ngã và mất một quãng thời gian không ngắn để dằn vặt khôn nguôi về cuộc tình chưa trọn. Nhưng sau tất cả, khi người ấy quay trở lại, ở cạnh bên và đồng hành, thì Selena lại thấy như mùa xuân ấm áp cũng đã trở về với cô ấy thêm một lần nữa, và điều đó được biểu hiện bằng nét bừng sáng trên khuôn mặt cùng nụ cười không thể tươi tắn hơn.

Đã đi một quãng đường dài đến thế để nhận ra chân ái, cho nên nhất định không thể khước từ, càng không thể bỏ lỡ

Có thể nói, đối với Selena, tình yêu với Justin là thứ tình yêu khác hẳn với những tình cảm khác. Đó không chỉ đơn thuần mang dư vị của tình đầu, vừa khiến người ta say mê khám phá, vừa khiến người ta day dứt khôn nguôi, mà nó còn bao gồm cả tình cảm như giữa những người bạn cực kỳ thân thiết, cực kỳ thấu hiểu lẫn nhau. Để rồi khi đánh mất hoặc rời xa nhau, người ta không thể tìm kiếm được thứ cảm xúc tương tự như khi ở bên người ấy nữa, và cứ thế mà bổi hổi bồi hồi.

Đâu phải sau Justin thì Selena không thể yêu thêm ai, và ngược lại? Nhưng rõ ràng, những mối tình của họ cũng chóng vánh qua mau, nó giống như những lời hồi đáp để làm rõ sự sắp đặt sẵn có của định mệnh. Rằng có những người sinh ra vốn dĩ là như thế đấy, buộc phải trải qua một cái vòng luẩn quẩn của hợp – tan, tan – hợp. Rồi rốt cuộc vẫn thấy vui như trẻ nhỏ được quà khi biết rằng trong nhịp đập trái tim đối phương vẫn còn vẹn nguyên những thanh âm dành để gọi tên mình.

Đừng hỏi vì sao cứ phải là Justin, bạn có thấy khi họ đi bên nhau Selena rạng rỡ vui vẻ đến thế nào không? - Ảnh 3.

Nếu bạn còn nghi ngờ cho những gì mà tôi nói, hãy cứ nhìn nụ cười và hành động quá ư dễ thương của Selena mà xem. Tôi và rất nhiều người như tôi đã phải thỏa hiệp rằng: Trông cô ấy hệt như được yêu lần đầu, với người mà sau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu biến cố, vẫn luôn là người đặc biệt ngọt ngào đối với Selena.

Chúng ta đừng ở ngoài lo lắng thay cho Selena nữa, vì cô ấy rồi sẽ ổn thôi. Cô ấy biết ai là người khiến cô ấy rung động, ai là người làm cho cô ấy tin tưởng, và quan trọng hơn cả là cô ấy biết trái tim mình đang đập nhịp đập gọi tên ai.

Có thể chúng ta vẫn phập phồng một vài tia sợ hãi nào đó, cho rằng Justin sẽ lại làm cô ấy chìm đắm trong ảo não và họ có thêm lần chia tay thứ "n". Nhưng mà Selena có vẻ gì như đang quan tâm không? Cô ấy bây giờ đã là cô gái 25 tuổi, cô ấy đã trải qua không ít những chông chênh và những lần nứt vỡ trong chuyện tình cảm. Nên hiển nhiên cô ấy biết mình cần lựa chọn điều gì, cần ở bên ai, vào lúc nào…

Selena Gomez và Justin Bieber đều là những người trẻ, bản thân họ cũng không chắc chắn về tương lai mai sau liệu có còn được nắm tay nhau vui vẻ như ngày hôm qua hay không. Nhưng chí ít thì ở hiện tại này, họ đã biết rằng người mình yêu không chỉ là một người mang lại cảm giác yêu đương đơn thuần, mà còn là một tri kỷ, là người không dễ để tìm, lại càng không dễ để gặp lại.

Vậy thì tại sao họ lại phải ngần ngại để đánh mất nhau thêm lần nữa? Họ cứ chọn bên nhau thôi, mặc kệ thế gian ngoài kia đang bàn tán những gì, mặc kệ những dự đoán cho tương lai xa xôi. Đã đi một quãng đường dài đến thế để nhận ra chân ái, cho nên nhất định không thể khước từ, càng không thể bỏ lỡ!