Đừng cố trì hoãn bằng cách níu kéo, hết yêu rồi thì hãy cứ chia tay

Cúc Rối, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 11/10/2017

Trong tình yêu, điều hạnh phúc nhất đó chính là cùng nắm tay nhau thật chặt để đi đến cuối con đường, dù cho có bao nhiêu chông gai và thử thách. Nhưng, không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc ấy.

Tình yêu đã hết là bởi rất nhiều lý do, mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Tuy nhiên, có mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận được điều này đâu. Bởi đã từng yêu, nên không đành lòng buông bỏ đoạn đường tình yêu đó.

Nhưng bạn ạ, dù cho bạn có là người thất bại trong chuyện tình yêu của mình đi chăng nữa thì nếu đã hết yêu, đừng cố níu kéo làm gì. Bởi việc níu kéo suy cho cùng vốn chẳng thể nào mang lại kết quả như chúng ta hằng mong đợi. Và nếu còn yêu, đâu ai dễ dàng lựa chọn để rời xa nhau.

Việc níu kéo một người không còn yêu mình, vốn điều mà mình nhận được sẽ chỉ là thêm phần tổn thương. Bởi những gì mình làm bây giờ, đâu còn là điều mà người kia muốn bận tâm đến nữa. 

Cứ ngốc nghếch cho rằng, việc níu kéo sẽ khiến người kia hồi tâm chuyển ý. Nhưng bạn có biết gieo trong lòng mình hy vọng như thế thì đến cuối cùng chỉ có bạn ôm về một nỗi thất vọng mà thôi. Bởi điều bạn nhận được không phải là sự hưởng ứng đến từ nửa kia mà chỉ là sự lạnh lùng, có khi là đến tàn nhẫn. Vì khi không còn yêu nhau nữa, đến gặp mặt nhau người ta còn chẳng muốn chứ đừng nói gì đến việc có thể vui vẻ gì để mà nhắc đến những chuyện đã qua, dù cho nó có từng hạnh phúc đến cỡ nào.

Đừng cố trì hoãn bằng cách níu kéo, hết yêu rồi thì hãy cứ chia tay - Ảnh 1.

Cố chấp níu kéo một người vốn đâu phải là điều có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Mà thay vào đó, sẽ là nỗi đau và sự tiếc nuối hơn cho chính tình yêu đó. Thà cứ dũng cảm, đối mặt còn hơn là lãng phí thời gian, tâm sức của mình vào một người chẳng còn muốn có mối liên hệ nào với mình nữa. Để rồi sau tất cả những cố gắng, chỉ có trái tim mình thêm đau đớn không hơn.

Đừng tự khiến bản thân mình trở nên đáng thương, để đi van xin lại tình yêu của một người có trái tim đã thay đổi bằng cách níu kéo. Bởi dù bạn là ai, bạn cũng xứng đáng để có được tình yêu đúng nghĩa và trọn vẹn. Với một người đã không cần mình nữa thì cứ dứt khoát, buông tay để người ta ra đi.

Khi tình yêu đi qua, thứ mà nó để lại chính là hồi ức. Hãy cứ để lại trong nhau những hồi ức tốt đẹp, để sau này nhìn lại vẫn có thể mỉm cười và dành sự trân trọng cho nhau.

Thất tình, thật ra mà nói cũng không quá đáng sợ đâu. Bởi khi đã yêu, ai cũng từng có một lần thất tình như thế. Có thể sẽ đau lắm nhưng rồi bạn sẽ tìm được cách để vượt qua nỗi đau ấy mà thôi, dù là bằng cách này hay là cách khác. Nên thay vì tìm cách trì hoãn đối diện với việc chia tay bằng cách níu kéo thì hãy cứ chấp nhận sự thật thôi, như thế sẽ tốt hơn nhiều.