Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh

Phương Anh, Theo Nhịp Sống Việt 11:11 12/10/2019

Đó là tòa nhà Krzywy Domek ở Sopot, Ba Lan. Kiến trúc kỳ lạ của nó khiến du khách có cảm giác như đi lạc vào thế giới hư ảo.

Lấy cảm hứng từ bức tranh vẽ nổi tiếng của hai họa sĩ chuyên vẽ sách cho trẻ em là Jan Marcin Szancer (người Ba Lan) và Per Dahlberg (người Thụy Điển), công ty Szotynski & Zaleski đã thiết kế nên công trình kiến trúc độc đáo này.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 1.
Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 2.

Nằm trên đường Monte Cassimo ở thành phố Sopot (Ba Lan) với 3 tầng và tổng diện tích là 4.000m², Krzywy Domek chính là một phần của trung tâm thương mại nổi tiếng Rezydent. Giống như bao tòa nhà khác, Krzywy Domek cũng được xây lên từ xi măng, cốt thép nhưng với sự sáng tạo của kiến trúc sư, bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng đều cảm tưởng như mình đang bị ảo giác.

Lý do tại sao ư? Vì ngay từ tên gọi, Krzywy Domek đã gây tò mò cho nhiều người bởi nghĩa của nó khi dịch sang tiếng anh là "ngôi nhà bị uốn cong". Và đến khi tận mắt chiêm ngưỡng nó, bạn sẽ phải thốt lên rằng đây thực sự là một tòa nhà bất thường. Có lẽ đã quá chán với những thiết kế phổ thông, tầm thường, những người xây dựng nơi đây đã khiến cho tòa nhà trở nên xiêu vẹo một cách hết sức thẩm mỹ theo nguyên bản của bức tranh nổi tiếng.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 3.

Đứng trước tòa nhà, bạn sẽ liên tưởng ngay đến những bức ảnh bị chỉnh sửa méo mó của các thánh "sống ảo" trên mạng xã hội. Từ tường, cửa sổ, cổng cho đến mái nhà đều trông có vẻ như bị biến dạng. Đã từng có nhiều người cho rằng đây chỉ là một màn photoshop của một tên nào đó rảnh rỗi cho đến khi họ nhìn thấy Krzywy Domek sừng sững trước mặt.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 4.

Với kiến trúc độc lạ, kể từ khi được xây dựng vào năm 2004, nơi đây đã trở thành một trong những điểm check in ấn tượng của cả người dân địa phương lẫn khách nước ngoài đến Ba Lan. Giữa con phố với những ngôi nhà vuông vắn, Krzywy Domek trông thật ma mị và đầy bí ẩn.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 5.

Mặc dù mặt tiền của nó trông có vẻ kỳ lạ, méo mó nhưng toàn bộ cấu trúc bên trong vẫn được thiết kế chuẩn để mọi người có thể dễ dàng tham quan, mua sắm.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 6.
Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 7.

Ngoài ra, ở Krzywy Domek còn có bức tường với hàng loạt chữ ký của người nổi tiếng, được đặt tên là The Wall of Fame, phiên bản tiếng Ba Lan của Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ). 

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 8.

Có lẽ, tòa nhà này nên có biển cảnh báo với những người bị bệnh tiền đình bởi chỉ nhìn thấy nó thôi là mắt đã hoa và chân thì không thể đứng vững. Tuy nhiên, nếu đã đến đây thì đừng quên chụp ảnh check in với một trong 50 tòa nhà kỳ lạ nhất thế giới này. Biết đâu nó sẽ trở thành bức ảnh "sống ảo" triệu like của bạn thì sao.

Dụi mắt ba lần mới tin được rằng ở Ba Lan có một tòa nhà xiêu vẹo hệt như trong truyện tranh - Ảnh 9.

Nguồn: Atlasobscura.com