Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu

Jia You, Theo Helino 08:37 26/04/2018

Khi cô gái trẻ quyết định tìm lại bố mẹ ruột, và cuộc đoàn tụ lại trở thành một câu chuyện cay đắng cướp đi 4 mạng người.

Cô gái trẻ có tên là Katie đã có quan hệ với cha đẻ và sinh ra đứa con trai. Sau đó, cô quyết định rời xa ông ta và nhận cái kết đắng khi cô, con trai 7 tháng tuổi và cha nuôi đều bị giết chết. Shirley Mann, một người hàng xóm gần nhà cha mẹ nuôi ở Dover, New York (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi vẫn còn sốc, thật điên rồ. Tôi không biết nói gì hơn, mọi thứ thật kinh khủng”.

Katie có cuộc sống bình thường như bao người trước khi chuyển đến sống cùng Steven Pladl và vợ Alyssa vào tháng 8/2016. Được biết, trước đó Steven đã có tiền sử bạo hành gia đình và sở hữu ít nhất bốn khẩu súng.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 1.

Katie và cha đẻ Steven Pladl (Ảnh: Internet).

Một cuộc sống bình thường

Năm 1995, Steven Pladl khi đó mới 20 tuổi đã gặp cô gái tên Alyssa, 15 tuổi trên mạng. Sau đó họ sớm có quan hệ, Alyssa mang thai và sinh ra đứa con gái đặt tên là Denise vào năm 1998. Alyssa từng nói trong một cuộc phỏng vấn, năm đó cả hai người quyết định gửi Denise cho một gia đình nào đó để họ nhận làm con nuôi khi cô bé mới 8 tháng tuổi. Alyssa nói thêm, vì lúc đó cả cô và Steven vẫn còn trẻ và nghèo nên không có khả năng nuôi đứa bé. Hơn nữa, Steven lại hay bạo hành trẻ con nên đó là lý do cô gửi con đi. Cô nói: “Thời gian đó thật khó khăn để từ bỏ đứa bé, nhưng tôi thật lòng muốn nó có cuộc sống tốt hơn bây giờ”.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 2.

Alyssa chia sẻ hình lúc bé của Denise, bây giờ là Katie. (Ảnh: Internet)

Denise đã được gia đình Tony Fusco và vợ Kelly nhận nuôi và đổi tên thành Katie. Hai vợ chồng rất yêu thương cô bé và nuôi dạy thành người ở Dover, nơi cách thành phố New York về phía Bắc khoảng 128km. Anh của bà Kelly - Cary Gould cho biết: “Cả nhà có cuộc sống rất bình thường và vui vẻ. Biệt danh của Katie là Pac-Man vì con bé rất thích ăn. Katie còn thích động vật và con bé là người ăn chay”.

Với sự dạy dỗ và nuôi nấng của gia đình Fusco, Katie lớn lên với ước mơ trở thành một nghệ sĩ hội họa. Cô học trường trung học Dover với năng khiếu vẽ truyện tranh. Katie dự định sẽ theo học đại học và theo đuổi sự nghiệp quảng cáo trực tuyến. Vào tháng 1/2016, sau khi bước sang tuổi 18, Katie được Cary Gould nói rằng đã tìm được bố mẹ ruột của cô và gửi tin nhắn cho họ. Gia đình của Pladl lúc đó cũng rất vui khi được đoàn tụ cùng con gái.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 3.

Thay vì học đại học vào tháng 8/2016, Katie quyết định dọn đến nhà bố mẹ ruột ở quận Henrico, Virginia (Mỹ) để sinh sống. (Ảnh: Internet)

Lúc đó, khi nghe Cary nói rằng Katie đã về nhà bố mẹ ruột, gia đình Fusco có chút lo lắng nhưng họ nghĩ rằng cô bé đã đủ lớn để có thể tự quyết định cuộc sống của mình và họ vẫn ủng hộ Katie.

Sau tất cả, cuộc sống ở gia đình Pladl không hề hạnh phúc, Steven và Alyssa đã quyết định ly thân và mỗi người ngủ một phòng. Alyssa nói rằng cô đã phải chịu đựng gã chồng bạo hành gia đình trong nhiều năm. Khi Katie quay về, Alyssa đã bí mật nói với cô rằng Steven từng bạo hành cô khi còn nhỏ, và đó là lý do họ gửi cô cho gia đình khác nuôi nấng để bảo vệ an toàn cho cô. Có vẻ như, Katie không quan tâm đến lời Alyssa nói.

“Chúng tôi đã yêu nhau”

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 4.

Katie chụp ảnh cùng mẹ ruột Alyssa và 2 em gái. (Ảnh: Internet)

Alyssa cuối cùng cũng chuyển ra ngoài vào tháng 11/2016, và cô đã giành quyền nuôi 2 đứa con sau của cô với Steven. Tháng 5/2017, cô vô tình đọc được cuốn nhật ký của con gái 11 tuổi về quan hệ của Steven và Katie, và Katie đã mang thai với chính bố đẻ của mình. Bé gái 11 tuổi viết rằng bố của chúng đã nói với hai đứa nhỏ hãy xem Katie là mẹ kế. “Tôi bắt đầu nổi điên và đã gọi cho anh ta. Tôi nói: “Có phải Katie đã có con với anh”, anh ta thản nhiên trả lời: “Tôi nghĩ là cô đã biết, chúng tôi đang yêu nhau”. Tôi đã hét lên và nguyền rủa anh ta: “Làm thế nào mà anh có thể như vậy, thật bệnh hoạn, nó là một đứa trẻ”, Alyssa đã không giữ được bình tĩnh và cô đã gọi cho cảnh sát.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 5.

Steven và Katie kết hôn ở Parkton, Maryland (Mỹ). (Ảnh: Internet)

Vào ngày 20/7/2017, thủ tục ly hôn của Steven và Alyssa đã được hoàn tất, và giữa cuộc điều tra với cảnh sát, Steven và Katie vẫn kết hôn ở Parkton, Maryland (Mỹ). Họ nói dối trong đơn là không có quan hệ. Bố mẹ nuôi của Katie sau đó đã biết chuyện nhưng họ không thể làm gì khác và việc nên làm nhất là ủng hộ con gái nuôi.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 6.

Lễ cưới dưới sự chứng kiến của cha mẹ nuôi Katie. (Ảnh: Internet)

Katie đã sinh một đứa con trai tên Bennett vào ngày 1/9/2017, cô và Steven đã dọn đến một căn nhà ở Knightdale, North Carolina, nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì họ đã bị bắt vì tội loạn luân vào tháng 1/2018. Một thẩm phán đã ra lệnh cho họ không được liên lạc với nhau và mẹ của Steven Pladl được quyền nuôi đứa trẻ.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 7.

Cặp đôi sinh ra đứa bé trai tên Bennett vào ngày 1/9/2017. (Ảnh: Internet)

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 8.

Cặp đôi bị bắt vì quan hệ loạn luân. (Ảnh: Internet)

Luật sư của Steven Pladl, Rich Friedman II đã biện hộ rằng không có cáo buộc nào cho rằng Steven ép Katie quan hệ. “Đúng là họ có quan hệ huyết thống nhưng họ không biết về nhau trước khi có quan hệ tình dục. Anh ta đã yêu cô ấy nhiều đến mức vượt qua cả ranh giới quan hệ huyết thống”. Sau đó, Katie đã quay về sống với bố mẹ nuôi. Mỗi thứ ba và thứ năm, cô đều đến nhà bà nuôi ở Waterbury, Connecticut, Mỹ.

Vào ngày thứ năm (12/4), khi Katie cùng cha nuôi rời khỏi nhà ở Dover để đến Waterbury. Steven đã nhìn thấy họ rời khỏi đó, và vài phút sau ở gần khu vực New Milford, một nhân chứng cho biết có ai đó đã bắn Katie và cha nuôi của cô. Sau đó, Steven cũng được tìm thấy đã chết ở Dover. Mẹ của Steven gọi điện thoại cho 911 nói rằng con trai bà đã giết đứa bé 7 tháng tuổi tại nhà. Bà chia sẻ với các nhà chức trách rằng: “Tôi thậm chí không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Nó đã nói rất buồn vì Katie đã bỏ nó”.

Đứa trẻ được nhận nuôi sau bao năm đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và bi kịch gia đình cũng từ đó mà bắt đầu - Ảnh 9.

Alyssa là người đã báo cảnh sát về mối quan hệ bất chính này. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của cảnh sát trưởng Lawrence Capp ở Knightdale cho biết Steven đã giết con trai sau khi đón cậu bé từ nhà mẹ ở Cary, North Carolina, Mỹ vào tối thứ 4. Sau đó, anh ta đã lái xe gần 1000km đến New Milford, Connecticut để bắn Katie và cha nuôi cô ta khi họ đang ngồi trên xe. Sau đó anh ta đã tự sát trước khi đi qua đường biên giới.

(Nguồn: News.com.au)