Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt

Chuyện Cũ Bỏ Qua, Theo Helino 19:14 26/01/2020

Năm nay Hari Won đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Tương tự như Tết âm lịch ở Việt Nam, Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc có tên Seollal, là một trong hai ngày lễ lớn và quan trọng nhất năm cùng với Tết Trung thu. Là người Hàn Quốc, nhưng do kết hôn với Trấn Thành và lịch trình công việc ở Việt Nam nên năm nay Hari Won không thể về quê nhà đón Tết, bù lại, cô vẫn có một cái Tết sum vầy, ấm cúng.

Ngày mùng 2 Tết, Hari đăng ảnh khoe bữa ăn đón năm mới kiểu Hàn, chuẩn những món truyền thống của Hàn Quốc. Những món ăn này được nấu bởi mẹ của Hari Won. Hoá ra, mẹ Hari đã sang Việt Nam đón năm mới từ vài ngày trước đây.

Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt - Ảnh 1.

Hari khoe bữa ăn truyền thống kiểu Hàn.

Dưới phần bình luận, nhiều người đã bình luận chúc mừng và chia sẻ với Hari:

- “Món ngon quá, trông giản dị nhưng là mẹ nấu thì chắc chắn ngon rồi”.

- “Chị ăn cỗ Việt Nam chưa chị ơi, nhưng món truyền thống vẫn xao xuyến hơn nhỉ?”.

- “Miến xào và món gì kia mọi người nhỉ? Lạ quá!”.

- "Chúc mừng năm mới Hari, hai mẹ con mạnh khoẻ nhé ạ!".

Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt - Ảnh 2.

Hari Won cùng mẹ ở Việt Nam vài ngày trước Tết.

Trong bữa ăn này, đặc biệt nhất chính là món tteokguk - món canh bánh gạo truyền thống được làm từ bánh gạo thái lát, thịt bò, trứng, rau. Theo người Hàn, ăn ttok-kuk thì có nghĩa là sẽ “ăn” được một năm mới tới đây và gặp nhiều may mắn.

Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt - Ảnh 3.
Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt - Ảnh 4.

Ngoài ra, còn có món miến xào và trứng rán.

Dù ở Việt Nam, Hari Won vẫn được ăn những món truyền thống đón năm mới kiểu Hàn, nấu bởi một người đặc biệt - Ảnh 5.

Đúng là ở cạnh mẹ thì ở đâu cũng là Tết nhỉ?!