Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ "hú hét" lên thế này

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 23:13 16/09/2016

Họ dù làm nghề gì hay ở lứa tuổi nào đi chăng nữa thì tình yêu đối với thời trang của những con người này cũng không hề thay đổi.

Chúng ta thường nghĩ thời trang là gì?

Là những bộ áo quần đẹp mắt trưng bày trong tủ kính, nàng cò hương sải bước cồm cộp trên đường băng hay những hình ảnh duy mỹ vẫn thường thấy trên các tạp chí? Thời trang đúng là thế, mà cũng không hẳn là thế.

Nó đẹp đẽ, lộng lẫy trong trí tưởng tượng của mọi người. Nhưng thực chất chúng ta vẫn luôn sống với thời trang hàng ngày, hàng giờ, mà đôi khi chẳng hay biết. Mỗi người trong chúng ta đều có những cách tiếp cận thời trang rất riêng biệt, chẳng cứ tuổi tác hay nghề nghiệp.

Và nếu bạn vẫn nghĩ rằng thời trang thật xa vời thì những hình ảnh dưới đây sẽ là minh chứng cho thấy, thời trang luôn ở quanh ta theo những cách đặc biệt nhất:

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 1.

Mỗi người có một cách rất riêng để thể hiện tình yêu với thời trang. Chị bán rau trong hình cũng vậy. Dù phải gồng gánh đi qua từng con phố, chị vẫn luôn vui tươi trong những bộ váy dài và giày cao gót.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 2.

Tinh thần làm đẹp của chị bán rau khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ. Họ cho rằng chị là người bán rau sành điệu nhất Lào Cai nói riêng và cả Việt Nam nói chung.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 3.

Thời trang đường phố còn chứng kiến thêm một "ca" lạ nữa, là cụ Đình bán vé số ở Châu Đốc. Phong cách của ông trông "chất" chẳng kém chàng thanh niên đôi mươi nào.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 4.

"Giờ đi bán vé số nên mặc có vẻ hơi khác thường tí nhưng vẫn lịch sự và phù hợp văn hoá Việt Nam. Phần vì muốn gây chú ý, phần vì muốn "mua vui" cho mọi người" - cụ Đình chia sẻ về phong cách của mình.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 5.

Thời trang hoa lá cành của cụ mang chút âm hưởng từ những thanh niên Hipster.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 6.

Một cụ ông khác cũng được nhóm SNKR ghi lại những hình ảnh thời trang đường phố thú vị.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 7.

Từ kiểu áo họa tiết bắt mắt, quần ống lửng cho đến đôi sneaker của Converse đều giúp ông thể hiện được khí chất thời trang bên trong con người mình.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 8.

Tất nhiên những người trẻ cũng có những cách thức khác biệt để thể hiện đam mê làm đẹp của mình bất chấp nghề nghiệp. Bất kỳ ai đi dọc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) mỗi sáng sớm đều bị thu hút bởi một chàng trai đội nón bê rê, quấn khăn choàng bán cà phê di động với phong cách rất sành điệu.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 9.

Anh còn chia sẻ rằng mình rất thích phong cách ăn mặc của người Đà Lạt như đội mũ beret, quàng khăn. Nên dù tiết trời Tp.HCM có ẩm ương đến mấy thì anh vẫn cố gắng để ăn diện chỉn chu như ý.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 10.

Bên Trung Quốc từng xôn xao vì hình ảnh một ông lão ăn mày có thời trang đường phố vô cùng khác biệt. Ông lão búi bộ tóc bạc trắng của mình bằng một chiếc trâm, đeo kính râm cách điệu với những dải băng đỏ quấn quanh gọng. Set đồ của ông lão ăn mày rất thời trang gồm một chân váy maxi và khoác ngoài một tấm vải nâu kẻ sọc nhăn.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 11.

"Phụ kiện" của ông lão là chiếc vòng có lẽ được "chế tác" từ một loại dây ống nào đó và một cây gậy. Bên cạnh đó, đôi dép xuồng màu neon cũng khiến ông lão ăn mày càng thêm nổi bật.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 12.

Diện áo vest, xịt nước hoa và để kiểu tóc dựng đứng nhuộm đỏ, Zhou Fei đã trở nên nổi tiếng trên mạng với tư cách là "kẻ ăn xin sành điệu nhất Trung Quốc".

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 13.

Thậm chí anh còn kiếm được thu nhập nhờ thời trang đường phố độc đáo của mình.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 14.

Ông Wang, 71 tuổi, làm nghề nuôi ngỗng cũng được dân tình ngưỡng mộ không kém vì thời trang đường phố đẹp mắt.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 15.

Ngoài gout thẩm mỹ thú vị, một số dân mạng cho rằng ông Wang có một thái độ sống thoải mái mà những người cao tuổi khác cũng cần có.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 16.

Bên tận xứ cờ hoa thì có Steeve Mackaya, một người bán báo luôn là "tâm điểm" của góc phố nhỏ nơi anh bán hàng với những bộ suit màu sắc rất "oách", được kết hợp cùng phụ kiện như kính râm và mũ mão, quý ông lịch lãm chẳng thua ai!

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 17.

Steeve cho biết rằng, bộ quần áo của mình sẽ như một chỉ dấu cho nhân phẩm và sự tháo vát của người khuyết tật. Và hơn cả, anh muốn dùng cách của riêng mình để nói về sự cần thiết dành công lý và nhân phẩm cho những người khuyết tật. Đó chính là điều cốt yếu nhất.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 18.

Cuối cùng là câu chuyện về Slavik, một người đàn ông vô gia cư chuyên mặc những món đồ gom góp, được nhặt nhạnh từ khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Dù là ông lão bán vé số hay chị bán rau... thì phong cách của họ vẫn khiến giới trẻ hú hét lên thế này - Ảnh 19.

Những món đồ bỏ đi vào tay người đàn ông này trở nên thú vị hơn nhiều. Ông còn thay đến 2 bộ đồ 1 ngày. Thế mới biết tình yêu thời trang quả có thể xuất phát từ bất kỳ ai, chẳng cứ tuổi tác hay công việc gì!