Du khách Trung Quốc mạnh tay chi hơn 240 triệu đồng cho một ngụm rượu Whiskey ở Thuỵ Sĩ

Nostalgia Spiderum, Theo Thời Đại 11:14 14/08/2017

Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một ngụm rượu Whiskey, 10 USD hay 100 USD? Nếu là 10.000 USD (khoảng hơn 245 triệu đồng) thì sao? Một khách du lịch Trung Quốc đã trả số tiền ấy chỉ để mua một ngụm rượu tại Thụy Sĩ.

Có vẻ đây là điều khó tin, tuy nhiên, đó là số tiền mà một du khách người Trung Quốc đã trả để được thưởng thức một ngụm rượu Macallan tại quán bar Devil’s Place, nằm trong khách sạn sang trọng Waldhaus ở Thụy Sĩ vào tuần trước.

Loại Whiskey này được sản xuất tại thánh địa rượu vang Macallan nổi tiếng vào năm 1878. Đây có thể là loại Whiskey đắt nhất thế giới.

Du khách Trung Quốc mạnh tay chi hơn 240 triệu đồng cho một ngụm rượu Whiskey ở Thuỵ Sĩ - Ảnh 1.

Anh Zhang đã khiến cộng đồng mạng xã hội Weibo choáng ngợp khi quyết định chi 9.999 Francs Thụy Sĩ (tương đương 245 triệu đồng) để được thưởng thức một ngụm rượu Whiskey.

Mặc dù không phải bất kỳ đại gia nào cũng đam mê rượu Whiskey, nhưng anh Zhang Wei, tác giả của loạt tiểu thuyết kiếm hiệp bán chạy nhất Trung Quốc thì lại khác. Tuần trước, anh đã khiến cộng đồng mạng xã hội Weibo choáng ngợp khi quyết định chi 9.999 Francs Thụy Sĩ (tương đương 245 triệu đồng) để được thưởng thức một ngụm rượu Whiskey.

Du khách Trung Quốc mạnh tay chi hơn 240 triệu đồng cho một ngụm rượu Whiskey ở Thuỵ Sĩ - Ảnh 2.

Rượu Whiskey hơn 139 tuổi này có giá hơn 228 triệu đồng/ngụm.

"Tôi tới Thụy Sĩ và nhìn thấy một loại Whiskey hơn 100 tuổi. Tôi không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc xem mình có nên mua hay không", anh viết. "Tóm lại, rượu rất ngon. Lượng Whiskey mà tôi uống không nhiều, nhưng tôi đã uống cả một bề dày lịch sử".

Anh Zhang cũng lưu ý rằng, loại rượu Whiskey này còn lớn hơn cả tuổi người bà (82 tuổi) cùng đi du lịch đến Thuỵ Sĩ với anh.

Du khách Trung Quốc mạnh tay chi hơn 240 triệu đồng cho một ngụm rượu Whiskey ở Thuỵ Sĩ - Ảnh 3.

"Lượng Whiskey mà tôi uống không nhiều, nhưng tôi đã uống cả một bề dày lịch sử", anh Zhang nói.

Sau khi nội dung chia sẻ về lần uống thử rượu đắt đỏ của anh Zhang được lan truyền rộng rãi trên mạng, một tin đồn khác cũng bắt đầu xuất hiện. Theo nhiều đồn đoán, chai  Macallan  anh từng uống thực ra chỉ là đồ giả. Và vì vậy, khách sạn Waldhaus (Thuỵ Sĩ) buộc phải giao nộp chai Macallan 1878 cho các cơ quan chức năng để họ tiến hành thẩm định một cách "nghiêm ngặt". Quá trình này có thể mất tới vài tháng.