Du học sinh về nước cùng trào lưu "hề sát thủ", bị dân làng đuổi đánh rồi tử vong vì giẫm phải mìn

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 22/10/2016

Mới đây, một chú hề "sát thủ" tại làng Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia đã tử vong sau khi vô tình giẫm phải mìn trong lúc chạy trốn khỏi đám đông xung quanh.

Vào tối chủ nhật vừa qua, người dân sống tại làng Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia đã vô cùng hoảng hốt khi bị một kẻ mặc trang phục kỳ quái, đeo mặt nạ "hề sát thủ" và dùng những hành động ghê rợn để đe doạ mọi người.

Ngoài ra, tên hề này còn cầm theo một thứ trông giống như mã tấu nhằm nạt nộ những người đi đường và thỉnh thoảng lại ngó vào cửa sổ nhà dân khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi.

Du học sinh về nước cùng trào lưu hề sát thủ, bị dân làng đuổi đánh rồi tử vong vì giẫm phải mìn - Ảnh 1.

Chỉ vì thích nghịch dại, một tên hề "sát thủ" đã phải bỏ mạng trong đau đớn.

Ban đầu, người dân cứ nghĩ đây là một "linh hồn quỷ dữ" nên đa phần đều trốn trong nhà và không dám ra ngoài. Tuy nhiên, một số nam giới đã phát hiện ra đây chỉ là một kẻ đang quấy rối nên quyết định tập trung nhau lại nhằm đuổi bắt tên hề kinh dị này.

Những người tham gia màn truy đuổi cho biết: "Chúng tôi không có ý định đánh đập mà chỉ muốn xác minh danh tính của hắn. Đồng thời, dân làng cũng đang chờ đợi một lời xin lỗi từ phía kẻ phá bĩnh đeo mặt nạ chú hề." 

Dẫu vậy, do quá hoảng loạn vì bị một đám đông cầm gậy gộc đuổi theo, tên hề trên đã cố gắng trốn thoát bằng cách chạy ra ngoài và ẩn náu vào cánh rừng gần đó.

Lúc này, những người dân đã dừng việc đuổi bắt tên hề vì họ biết bên trong cánh rừng vẫn còn nhiều quả mìn chưa phát nổ từ thời chiến tranh.

Du học sinh về nước cùng trào lưu hề sát thủ, bị dân làng đuổi đánh rồi tử vong vì giẫm phải mìn - Ảnh 2.

Chàng thanh niên trẻ tuổi không ngờ mình sẽ phải bỏ mạng sau màn hù dọa dân làng.

Mặc dù dân làng đã cố gắng hô to để cảnh báo về việc trong rừng có mìn nhưng tên hề xui xẻo vẫn cắm đầu chạy tiếp. Một lúc sau, họ bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía xa.

Ngay lập tức, một vài người dân cũng nhanh chóng xâm nhập vào rừng, tiến về phía phát ra tiếng nổ, trong khi những người khác lại quay về nhà để cầu cứu sự trợ giúp từ cảnh sát địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã tìm tới nhà một vị bác sĩ trong làng rồi cùng ông này chạy vội tới hiện trường. Nhưng khi có mặt tại nơi vừa phát ra tiếng nổ, họ chỉ thấy một hố sâu hoắm với những mảnh thi thể vương vãi khắp nơi.

Tên hề xấu số được xác định là đã vô tình giẫm phải một quả mìn khiến nó phát nổ ngay tại chỗ. Do sức công phá của vụ nổ mạnh quá mạnh nên cơ quan cảnh sát không thể nhận dạng được nạn nhân.

Hiện thi thể cùng những gì còn sót lại của "sát thủ" này đã được chuyển tới thủ đô Phnom Penh để tiến hành xác minh danh tính thông qua hồ sơ nha khoa.

Du học sinh về nước cùng trào lưu hề sát thủ, bị dân làng đuổi đánh rồi tử vong vì giẫm phải mìn - Ảnh 3.

Do quá hoảng sợ, nam thanh niên đã quên mất biển cảnh báo bom mìn được đặt bên ngoài khu rừng rậm rạp.

Được biết, cảnh sát địa phương gần như chắc chắn nạn nhân là một nam thanh niên 25 tuổi và được người nhà trình báo mất tích ngay ngày hôm sau.

Theo đó, gần 2 năm trở lại đây, thanh niên này không sống tại địa phương mà theo học ở một ngôi trường đại học thuộc thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Khoảng vài tuần trước, anh ta trở lại làng Samraong để thăm nom gia đình. Người thân của thanh niên trẻ cũng cho biết thêm: "Khi trở về nhà, tôi đã thấy con mình mang theo một số chiếc mặt nạ chú hề để làm quà cho những đứa cháu họ."

Dựa vào những thông tin trên, cảnh sát tin rằng thanh niên xấu số ấy đã tiếp xúc với trào lưu "hề sát thủ" tại Mỹ và có ý định "thực hành" tại quê nhà.

Do khác biệt hoàn toàn về lối sống văn hoá nên anh chàng đã không lường trước được việc bị đám đông đuổi đánh. Có thể do quá hoảng loạn, hoặc cũng vì đã lâu không trở lại quê nhà nên thanh niên này đã quên mất sự nguy hiểm từ cánh rừng quanh làng và lao vào đó chạy trốn, dẫn tới cái chết thương tâm như vừa rồi.