ĐT Trung Quốc chỉ còn 0,42% đi tiếp, HLV trưởng bị chỉ trích thậm tệ vì bị Saudi Arabia "đi guốc trong bụng"

GG, Theo Nhịp sống Việt 15:11 16/10/2021

Mới có thêm một chút niềm tin sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam, ĐT Trung Quốc tiếp tục bị chỉ trích thậm tệ sau thất bại trên sân của Saudi Arabia.

Trận thua trước Saudi Arabia của Trung Quốc đã được dự đoán từ trước. Xét về thực lực và phong độ lúc này, ĐT Trung Quốc thua kém toàn diện so với đối thủ. Tuy nhiên, cách vận hành chiến thuật của HLV Li Tie đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi khi bị đối thủ dễ dàng bắt bài.

Trên trang chủ LĐBĐ Saudi Arabia đăng tải đoạn video nói chuyện của HLV Herve Renard với các cầu thủ trước trận đấu với Trung Quốc. Trong đó, dễ dàng nhận thấy đội hình 5-3-2 của HLV Li Tie đã được đối phương nắm rõ. Việc nắm được ĐT Trung Quốc chủ động lùi sâu phòng ngự, ĐT Saudi Arabia đã chủ động dâng cao áp sát và khiến các hậu vệ đội khách gặp nhiều bối rối.

ĐT Trung Quốc chỉ còn 0,42% đi tiếp, HLV trưởng bị chỉ trích thậm tệ vì bị Saudi Arabia đi guốc trong bụng - Ảnh 1.
ĐT Trung Quốc chỉ còn 0,42% đi tiếp, HLV trưởng bị chỉ trích thậm tệ vì bị Saudi Arabia đi guốc trong bụng - Ảnh 2.

BHL ĐT Saudi Arabia bắt bài ĐT Trung Quốc

Rất nhiều NHM đã chỉ trích HLV Li Tie trên MXH sau thất bại này, trong đó, nhiều bình luận cho rằng HLV trưởng tuyển Trung Quốc đã có một chiến thuật quá hèn nhát. Sau đây là một số bình luận nổi bật:

- HLV Li Tie đã quá hèn nhát khi nhìn vào chuỗi trận thắng của Saudi Arabia. Thực tế, đội tuyển này không có thực lực bằng Nhật Bản và Australia, tại sao không sử dụng nhiều tiền đạo hơn. Ông ta không chỉ kém về chiến thuật và còn đọc trận đấu quá tệ.

- Nếu có HLV Marcello Lippi, ông ấy sẽ sử dụng Alan và mang về cho ĐT Trung Quốc ít nhất 8-10 điểm rồi.

- Sự ngây ngô, rụt rè và khó hiểu của HLV trưởng đang khiến ĐTQG thi đấu kém.

- Chiến thuật 5 hậu vệ không thể thành công trước các đội bóng ở bảng này, tấn công chủ động là cách phòng ngự tốt nhất.

Theo trang We Global Football, xác suất vượt qua vòng loại World Cup của ĐT Trung Quốc lúc này chỉ còn 0,42%. Cuộc đua ở bảng B lúc này có lẽ chỉ còn là câu chuyện của ĐT Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia.