Hôm nay, khi tiễn biệt các anh trở về với đất mẹ, những người lính đã nén lại đau thương để anh em đồng đội thanh thản ra đi, chỉ đến những giây phút cuối khi di hài các anh được đưa ra xe, về nơi an nghỉ, họ mới bật khóc...
Trước khi chiếc máy bay CASA 212 cất cánh đi cứu hộ cứu nạn tìm kiếm chiếc Su-30MK2, những phi công, thành viên phi hành đoàn CASA 212 đều có những dự định còn dang dở với gia đình, với vợ con...
Sáng nay, 30/6, lễ viếng 9 quân nhân được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Gia đình, đồng đội và người dân ai ai cũng đau buồn trước sự mất mát quá lớn.
Chủ tịch nước vừa quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212. Đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa quyết định nâng lương một lần đối với 9 quân nhân, mỗi người được thăng một bậc quân hàm.
Ngày 28-6, các lực lượng chuyên môn đang phối hợp giải mã cả 2 hộp đen máy bay CASA-212 số hiệu 8983 vừa được trục vớt ngày 27-6 để tìm ra nguyên nhân tai nạn.
Hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cùng với đó là thiết bị ghi giọng nói và thông số kỹ thuật (hộp đen) của máy bay Casa-212 số hiệu 8983 ở vị trí Nam Đông Nam cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý.
Trong quá trình kéo lưới đánh bắt thủy hải sản trên biển Thanh Hóa đoạn giáp ranh Nghệ An ngư dân phát hiện một vật thể nghi là ghế của máy bay Su30-MK2 mất tích hơn 10 ngày trước đây nên đã trình báo công an xã.
“Có đợt do thời tiết xấu, máy bay trở về đất liền muộn hơn 15 phút khiến tôi như ngừng thở, dừng hết mọi việc chờ tin chồng. Làm vợ phi công phải có trái tim thật khỏe, tinh thần thật vững mới trụ nổi trước gian nguy”.
Trước chuyến bay cứu hộ, họ đã hẹn với gia đình, với vợ con công việc sẽ làm. Và họ đã ra đi làm tròn lời hẹn cứu hộ đồng đội cùng lời thề người lính Việt Nam, để lại lời hẹn dở dang không bao giờ thực hiện được với gia đình...
Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng liên quan tiếp tục tìm kiếm thành viên phi hành đoàn, các vật thể có liên quan, đặc biệt là hộp đen hai máy bay gặp nạn trên biển là Casa 212 và Su-30MK2.
Vợ Thượng tá Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918, một trong 9 thành viên có mặt trên máy bay CASA-212, cho rằng từ giờ cuộc sống sẽ rất khó khăn khi gia đình vắng đi người trụ cột song gia đình và người thân vẫn luôn tự hào về các anh.