Các chuyên gia pháp y Hà Lan đã nhận dạng được 127 nạn nhân thiệt mạng trong chuyến bay MH17, trong đó, danh tính của 20 nạn nhân mới được công bố vào ngày hôm qua (14/8). <br/>
Dữ liệu từ 1 trong 2 hộp đen của chiếc máy bay MH17 gặp nạn tại Ukraine cho thấy thân máy bay đã bị bắn trúng nhiều lần bởi mảnh đạn từ một vụ nổ tên lửa.
Tại Ukraine, thi thể các nạn nhân MH17 được bọc trong túi đen nằm la liệt trên cánh đồng rộng lớn. Ở Hà Lan, họ được đặt ngay ngắn trong quan tài và được tiếp nhận với nghi thức cấp quốc gia. <br/>
Yekaterina Parkhomenko đã đăng bức ảnh tay cầm cọ mascara với dòng chú thích "Mascara từ Amsterdam, mà chính xác hơn, từ cánh đồng. Tôi nghĩ bạn hiểu tôi đang nói gì". <br/>
Ngày 21/7 vừa qua, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra ở New York, Ngoại trưởng Hà Lan, ông Frans Timmermans đã có bài phát biểu vô cùng xúc động về vụ việc chiếc máy bay MH17 gặp nạn tại miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.
Hàng nghìn người trong đoàn diễu hành được tổ chức tối 23/7 tại Amsterdam đã mặc áo trắng để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong trên chuyến bay MH17.
Khoảng 40 thi thể nạn nhân đầu tiên trên chuyến bay MH17 đã được hai chiếc máy bay quân sự đưa về tới sân bay Eindhoven trong sự đón tiếp trang trọng nhất của chính phủ Hà Lan.<br/>
Các nhà điều tra Hà Lan cho biết số thi thể nạn nhân của chuyến bay MH17 mà họ đếm được trên toa tàu đông lạnh chỉ có 200, chứ không phải 282 thi thể như thông báo trước đó.
Cuối cùng, họ (những nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay MH17) cũng đã được trở về, không nghi lễ, không người tiễn biệt, bỏ lại phía sau toàn bộ hành lý và những gương mặt buồn bã của lực lượng phiến quân.
Ngày 21/7, hãng dịch vụ hình ảnh vệ tinh DigitalGlobe (Mỹ) công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh hiện trường vụ máy bay MH17 rơi tại khu vực miền đông Ukraine.