Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng sau khi ông đăng tải đoạn status trên Twitter nói rằng vụ máy bay MH370 mất tích là "phúc trong họa".
Giới chức Malaysia mới đây đã xác nhận câu cuối cùng của một phi công trên chiếc máy bay mất tích là "Chúc ngủ ngon, Malaysia 370", chứ không phải "Được rồi, chúc ngủ ngon".
Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 26/3, chính phủ Malaysia cho rằng việc xử lý vụ máy bay MH370 mất tích của nước này sẽ được đánh giá cao và phán xét tốt trong tương lai.
"Khi phi cơ cất cánh, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Việt Nam, người Trung Quốc không biết nói gì cho hết lòng biết ơn các bạn", nhà báo Liu Chang viết khi nói về nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm máy bay mất tích.
Hệ thống CCTV đã ghi lại được hình ảnh cơ trưởng MH370 trước khi lên máy bay. Ngoài ra, ông còn nói “Chúc ngủ ngon” một cách bình thản sau khi hệ thống ACARS đã bị ngắt có chủ ý.
Giả thiết máy bay MH370 bị tấn công như vụ khủng bố 11/9 đang được tiến hành điều tra sau khi phần tử al-Qaeda khai rằng 4-5 người Malaysia đã lên kế hoạch khống chế một máy bay.